Cuộc sống Sư Phạm hay Y

Nature Universe

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
80
209
51
Phú Thọ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, lại là mình đây. Tuy chưa lên đại học nhưng mình rất muốn được định hướng nghề nghiệp ngay từ bây giờ (để chọn khối thi một cách chính xác)
Hiện tại mình đang phân vân giữa ngành Y và Sư Phạm..(nhưng có vẻ nghiêng về Sư Phạm nhiều hơn một chút..). Sau đây là một số suy nghĩ của minh về hai ngành đó, mong những ai hiểu biết, có kinh nghiệm,.... có thể tư vấn giúp mình nhé ^^

+ Ngành Y: Điều khiến mình thích Y đó là bởi làm bác sĩ thì chúng ta có thể giúp đỡ mọi người (đây là một điều mình khá thích). Còn điều làm mình "sợ" khi học Y đó là phải học phẫu thuật,mổ?,...(tóm lại là mình rất sợ máu, tử thi :eek::>() _Y thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều lắm,_
+ Ngành Sư Phạm: Sư phạm là một ngành mình yêu thích từ hồi lớp 1, (bây giờ cũng vậy). Nếu là một giáo viên chúng ta sẽ vừa có nhiều kiến thức chuyên sâu về bộ môn chúng ta yêu thích, và cũng vừa có thể trở lại mái trường - một nơi mà bất cứ ai cũng cảm thấy muốn quay lại..... [chỗ này mình cũng không biết diễn đạt sao nữa]. ...Điều khiến mình chưa chắc chắn chọn Sư phạm có lẽ là do mình chưa biết được mình nên dạy môn học nào? (vì mình còn đang phân vân giữa KHTN và Tiếng
Anh..). Với cả nghe nói ra trường rất khó có được việc làm (còn ngành Y nghe nói dễ xin việc hơn), với cả nếu xin làm biên chế thì phải mất mấy trăm triệu ý ::Chuothong1 (mẹ mình nói thế), còn làm hợp đồng thì mình lại không thích lắm :Rabbit17


Cảm ơn mọi người đã đọc và mình mong rằng mình sẽ nhận được những góp ý , lời khuyên quý giá từ mọi người ạ ^^
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
Chào mọi người, lại là mình đây. Tuy chưa lên đại học nhưng mình rất muốn được định hướng nghề nghiệp ngay từ bây giờ (để chọn khối thi một cách chính xác)
Hiện tại mình đang phân vân giữa ngành Y và Sư Phạm..(nhưng có vẻ nghiêng về Sư Phạm nhiều hơn một chút..). Sau đây là một số suy nghĩ của minh về hai ngành đó, mong những ai hiểu biết, có kinh nghiệm,.... có thể tư vấn giúp mình nhé ^^

+ Ngành Y: Điều khiến mình thích Y đó là bởi làm bác sĩ thì chúng ta có thể giúp đỡ mọi người (đây là một điều mình khá thích). Còn điều làm mình "sợ" khi học Y đó là phải học phẫu thuật,mổ?,...(tóm lại là mình rất sợ máu, tử thi :eek::>() _Y thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều lắm,_
+ Ngành Sư Phạm: Sư phạm là một ngành mình yêu thích từ hồi lớp 1, (bây giờ cũng vậy). Nếu là một giáo viên chúng ta sẽ vừa có nhiều kiến thức chuyên sâu về bộ môn chúng ta yêu thích, và cũng vừa có thể trở lại mái trường - một nơi mà bất cứ ai cũng cảm thấy muốn quay lại..... [chỗ này mình cũng không biết diễn đạt sao nữa]. ...Điều khiến mình chưa chắc chắn chọn Sư phạm có lẽ là do mình chưa biết được mình nên dạy môn học nào? (vì mình còn đang phân vân giữa KHTN và Tiếng
Anh..). Với cả nghe nói ra trường rất khó có được việc làm (còn ngành Y nghe nói dễ xin việc hơn), với cả nếu xin làm biên chế thì phải mất mấy trăm triệu ý ::Chuothong1 (mẹ mình nói thế), còn làm hợp đồng thì mình lại không thích lắm :Rabbit17

Cảm ơn mọi người đã đọc và mình mong rằng mình sẽ nhận được những góp ý , lời khuyên quý giá từ mọi người ạ ^^
Nature Universe- Mình có chút ý kiến nhé:
Mình chưa từng học hay trải qua nghề nào, nhưng có tìm hiểu với có người thân làm cả 2 nghề này rồi nên cũng biết chút:
+ Nghề y: Bạn định theo y hay dược ( y 6 năm, dược 5 năm) Y có nhiều loại : Đa khoa, Y học cổ truyền... Như chị mình thì học y 6 năm đa khoa xong rồi học lên chuyên khoa ( Học định hướng 18 tháng rồi + chuyên khoa nữa). ( Trong y có nhiều khoa khác như: Gây mê, Ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa, Mắt, Tai mũi họng, Phẫu thuật...) NÊn chưa chắc ra làm đã phải mổ gì cả nhá. Y học cổ truyền là như mấy ông thầy lang bốc thuốc lá.
Học y cực vất, đêm ko được ngủ. Ít có thời gian cho gia đình. Lớ ngớ là đền tiền tỷ. Khi học y đa khoa thì phải học hết đương nhiên cả phẫu thuật nên nếu sợ thì chưa chắc qua môn được. Học y thì đối diện với mấy thứ đáng sợ là bình thường, nếu bạn sợ mấy thứ đó thì không học nổi đâu. và cả việc phải học thuộc và nhớ, hiểu 1 núi kiến thức, ko được phép quên. Quá trình học thì mình biết sơ sơ thế. Về sau khi ra trường thì dễ kiếm việc chắc chắn. Nếu giỏi thì làm bệnh viện tư , nước ngoài, tiền ko thiếu. Học y nếu bạn ko nghiêm túc từ cứu người sẽ thành giết người. Nếu bạn không tự tin vào bản thân mình, hay sợ hãi thì tốt nhất đừng làm.
Dược ( 5 năm )- Cơ bản là quản lý thuốc, Dược nhàn hơn y, Nên dược cũng được đó, nhưng học thuộc cũng ko kém y đâu.
=/// Dược với y ngoài làm cho bệnh viện thì mở phòng khám, phòng thuốc được nhá
+Sư phạm
:Sư phạm thì thực tế là: Cung nhiều cầu ít, thất nghiệp đầy ra. NẾu muốn biên chế thì phải chạy rồi. Thầy mình có bảo dạy học bằng tiếng anh thì có thể dạy cho trường nước ngoài( Đk là thật giỏi) Nghề Sư phạm nghèo hay giàu thì tùy trình độ, bạn giỏi thì giàu, bạn kém thì nghèo. Các môn dễ kiếm tiền sư phạm là Toán, Lý, Hóa, Anh. Về sư phạm thì mẹ mình thuộc thế hệ xưa mà mình không định hướng nên ko tìm hiểu rõ làm gì.
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
- Mình có chút ý kiến nhé:
Mình chưa từng học hay trải qua nghề nào, nhưng có tìm hiểu với có người thân làm cả 2 nghề này rồi nên cũng biết chút:
+ Nghề y: Bạn định theo y hay dược ( y 6 năm, dược 5 năm) Y có nhiều loại : Đa khoa, Y học cổ truyền... Như chị mình thì học y 6 năm đa khoa xong rồi học lên chuyên khoa ( Học định hướng 18 tháng rồi + chuyên khoa nữa). ( Trong y có nhiều khoa khác như: Gây mê, Ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa, Mắt, Tai mũi họng, Phẫu thuật...) NÊn chưa chắc ra làm đã phải mổ gì cả nhá. Y học cổ truyền là như mấy ông thầy lang bốc thuốc lá.
Học y cực vất, đêm ko được ngủ. Ít có thời gian cho gia đình. Lớ ngớ là đền tiền tỷ. Khi học y đa khoa thì phải học hết đương nhiên cả phẫu thuật nên nếu sợ thì chưa chắc qua môn được. Học y thì đối diện với mấy thứ đáng sợ là bình thường, nếu bạn sợ mấy thứ đó thì không học nổi đâu. và cả việc phải học thuộc và nhớ, hiểu 1 núi kiến thức, ko được phép quên. Quá trình học thì mình biết sơ sơ thế. Về sau khi ra trường thì dễ kiếm việc chắc chắn. Nếu giỏi thì làm bệnh viện tư , nước ngoài, tiền ko thiếu. Học y nếu bạn ko nghiêm túc từ cứu người sẽ thành giết người. Nếu bạn không tự tin vào bản thân mình, hay sợ hãi thì tốt nhất đừng làm.
Dược ( 5 năm )- Cơ bản là quản lý thuốc, Dược nhàn hơn y, Nên dược cũng được đó, nhưng học thuộc cũng ko kém y đâu.
=/// Dược với y ngoài làm cho bệnh viện thì mở phòng khám, phòng thuốc được nhá
+Sư phạm
:Sư phạm thì thực tế là: Cung nhiều cầu ít, thất nghiệp đầy ra. NẾu muốn biên chế thì phải chạy rồi. Thầy mình có bảo dạy học bằng tiếng anh thì có thể dạy cho trường nước ngoài( Đk là thật giỏi) Nghề Sư phạm nghèo hay giàu thì tùy trình độ, bạn giỏi thì giàu, bạn kém thì nghèo. Các môn dễ kiếm tiền sư phạm là Toán, Lý, Hóa, Anh. Về sư phạm thì mẹ mình thuộc thế hệ xưa mà mình không định hướng nên ko tìm hiểu rõ làm gì.
hoanthanhmuctieu6C đồng quan điểm, cách nhìn giống với bạn @hoanthanhmuctieu6 nè.
@Nature Universe e có thể học dược để mở hiệu thuốc. Học nghề y mà tâm lí mình k vững, sợ máu thì rất khó để theo nghề. Ngoài trình độ thì còn phải có sức khoẻ nữa. Vd như đợt dịch vừa qua nghề y rất vất vả để đẩy lùi dịch bệnh. Mà hình như học y thì từ năm 2-3 đã phải đi trực, đi thực tập ở bệnh viện rồi thì phải. Vừa học trên trường vừa trực ở bệnh viện, gần như ngốn rất nhiều thời gian nếu k có sức khoẻ rất khó để trụ được.
Còn học sư phạm thì nên học mấy cái môn mà có thể mở lớp dạy thêm được ý. Nếu làm gv mầm non thì dạy trường tư cũng ổn. Hoặc mở lớp dạy tiền tiểu học( dạy các bé viết chữ). Hoặc k nếu giỏi nữa thì có thể học lên cao học rồi ở lại trường đh làm giảng viên cũng tốt. (cái này e học trường nào, ngành nào cũng được miễn là ưu tú thì đều có thể được trường giữ lại làm giảng viên đh, mất thêm vài năm học thêm nữa thôi).
 

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
501
1,205
176
18
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
- Mình có chút ý kiến nhé:
Mình chưa từng học hay trải qua nghề nào, nhưng có tìm hiểu với có người thân làm cả 2 nghề này rồi nên cũng biết chút:
+ Nghề y: Bạn định theo y hay dược ( y 6 năm, dược 5 năm) Y có nhiều loại : Đa khoa, Y học cổ truyền... Như chị mình thì học y 6 năm đa khoa xong rồi học lên chuyên khoa ( Học định hướng 18 tháng rồi + chuyên khoa nữa). ( Trong y có nhiều khoa khác như: Gây mê, Ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa, Mắt, Tai mũi họng, Phẫu thuật...) NÊn chưa chắc ra làm đã phải mổ gì cả nhá. Y học cổ truyền là như mấy ông thầy lang bốc thuốc lá.
Học y cực vất, đêm ko được ngủ. Ít có thời gian cho gia đình. Lớ ngớ là đền tiền tỷ. Khi học y đa khoa thì phải học hết đương nhiên cả phẫu thuật nên nếu sợ thì chưa chắc qua môn được. Học y thì đối diện với mấy thứ đáng sợ là bình thường, nếu bạn sợ mấy thứ đó thì không học nổi đâu. và cả việc phải học thuộc và nhớ, hiểu 1 núi kiến thức, ko được phép quên. Quá trình học thì mình biết sơ sơ thế. Về sau khi ra trường thì dễ kiếm việc chắc chắn. Nếu giỏi thì làm bệnh viện tư , nước ngoài, tiền ko thiếu. Học y nếu bạn ko nghiêm túc từ cứu người sẽ thành giết người. Nếu bạn không tự tin vào bản thân mình, hay sợ hãi thì tốt nhất đừng làm.
Dược ( 5 năm )- Cơ bản là quản lý thuốc, Dược nhàn hơn y, Nên dược cũng được đó, nhưng học thuộc cũng ko kém y đâu.
=/// Dược với y ngoài làm cho bệnh viện thì mở phòng khám, phòng thuốc được nhá
+Sư phạm
:Sư phạm thì thực tế là: Cung nhiều cầu ít, thất nghiệp đầy ra. NẾu muốn biên chế thì phải chạy rồi. Thầy mình có bảo dạy học bằng tiếng anh thì có thể dạy cho trường nước ngoài( Đk là thật giỏi) Nghề Sư phạm nghèo hay giàu thì tùy trình độ, bạn giỏi thì giàu, bạn kém thì nghèo. Các môn dễ kiếm tiền sư phạm là Toán, Lý, Hóa, Anh. Về sư phạm thì mẹ mình thuộc thế hệ xưa mà mình không định hướng nên ko tìm hiểu rõ làm gì.
hoanthanhmuctieu6em cũng tán đồng với chị Phương và anh @hoanthanhmuctieu6
thầy của em từng nói "nghề y là nghề vượt ra khỏi sức chịu đựng của con người" từ khi đi học cho đến khi đi làm đều rất vất vả, bận rộn, yêu cầu phải không ngừng nỗ lực học hỏi và làm việc
Còn về ngành giáo viên em cảm thấy là cầu nhiều hơn cung nhưng không hiểu sao vẫn có tình trạng thất nghiệp (có lẽ một số người cảm thấy đồng lương nhà trường khá ít so với một số nghành khác, khó được biên chế ,...) nên họ không làm mà chuyển sang làm các ngành khác kiểu kinh doanh buôn bán vv
 
  • Like
Reactions: Nature Universe

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Bỏ qua những cơ hội nghề nghiệp sau này thì mình xét đến góc độ có phù hợp với bản thân không đã em ha, em có kiên nhẫn giảng bài cho một người mất gốc không, cách em truyền đạt có dễ hiểu không, em có muốn gắn liền với kiến thức một môn gần như hết quãng đường còn lại không?

Trên lớp em có hay giảng bài cho bạn không nhỉ, em thử hỏi bạn xem là mình giảng bài bạn cảm thấy dễ hiểu không nhé, vì ngành sư phạm không phải ai giỏi là dạy được đâu em, thực sự có những người rất rất giỏi nhưng chỉ hợp với nghiên cứu, vì khi họ giảng bài kiến thức họ cao nên mình nghe cũng chả hiểu gì, những điều mà học sinh không hiểu đôi khi là điều hiển nhiên của họ khiến họ không thể giải thích được.

À với lại, lên đại học không có học lại kiến thức cấp 2 cấp 3 để đi dạy đâu nha, hồi xưa chị cứ nghĩ được dạy lại chi tiết để sau ra trường mình đi dạy, nhưng mà sau 1 năm là sinh viên sư phạm toán thì chị thấy kiến thức ở đại học là toán cao cấp chứ không phải toán sơ cấp, không áp dụng được vào giảng dạy lắm đâu, nó rèn luyện tư duy của em thôi còn kiến thức đi dạy thì em sẽ tự rèn luyện đó ^^
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên
Top Bottom