- 17 Tháng mười 2017
- 3,900
- 6,231
- 691
- 19
- Nghệ An
- Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lên đại học, nhiều sinh viên xa nhà phải thuê trọ ngoài, tiền phải chi trả đủ khoản, lỡ tay một lần thôi là có thể cả tháng ăn mì tôm. nên những người đang học THPT , THCS nên quý trọng những khoảnh khác đáng nhớ này nhé
Ở trung học, sĩ số của một lớp trung bình là 40, còn ở đại học, sĩ số lớp có thể lên đến 100 hoặc hơn thế. Học trung học có thể nhẵn mặt nhau, thậm chí nhớ đến từng cái nốt ruồi của nhau; ở đại học, cả 4 năm khéo không nhớ hết tên bạn học.
Học trung học, có bao nhiêu tiền chỉ để giành cho việc ăn và chơi. Lên đại học, nhiều sinh viên xa nhà phải thuê trọ ngoài, tiền phải chi trả đủ khoản, lỡ tay một lần thôi là có thể cả tháng ăn mì tôm
Học trung học lúc nào cũng có bố mẹ, người thân ở bên nhắc nhở, khuyên răn. Lên đại học, chỉ có một mình, muốn tồn tại phải tự giác.
Học trung học, một buổi sáng học liền tù tì 5 tiết, mỗi tiết cách nhau 10 phút. Lên đại học, không may mắn đăng ký tín chỉ được những môn gần nhau, thời gian chờ đợi tính bằng tiếng.
Học trung học, cô giáo soi cực kỹ, chỉ cần cúi mặt xuống là có thể bị nhắc nhở. Còn ở đại học, vì quá đông sinh viên nên giảng viên chẳng thèm quan tâm.
Học trung học thời gian tuân theo chuẩn quy tắc vàng, có thức khuya cũng không quá muộn. Lên đại học, nhất là vào mùa thi, thời gian sinh hoạt có thể hoàn toàn bị đảo lộn.
Học trung học, học sinh ít, cô giáo bao quát được cả lớp nên có gì chưa hiểu cô sẽ dạy kỹ hơn. Lên đại học, một phần vì lớp đông, ồn, khó nghe, giảng viên không bao quát được từng người một nên ai nghe được thì nghe, không nghe được ráng chịu.
Học trung học thông thường là đọc và chép, tay và mắt hoạt động không ngừng. Lên đại học, não hoạt động hết công suất để xử lý được những kiến thức 'tinh vi'.
Khi được 8 điểm, học sinh trung học và sinh viên đều khóc, một bên khóc vì đau lòng, một bên là vì quá vui mừng.
Khi chán học, học sinh chỉ biết thở dài cố gắng đợi hết thời gian, sinh viên lười thường điểm danh đầu giờ rồi chuồn thẳng.
Học trung học, bạn chỉ được đổi phòng học khi lên lớp. Học đại học, trong một buổi sáng bạn có thể chạy vòng quanh trường là chuyện bình thường.
Học trung học, ngồi không đúng vị trí là bị ghi vào sổ ghi đầu bài, bị trừ hạnh kiểm, cảnh cáo các thể loại. Học đại học, thích ngồi đâu thì ngồi.
Việc 'trụ hạng thêm 1 năm' với trung học thật là một điều kinh hoàng, nhưng với ĐH thì thêm vài năm cũng chỉ là 'chuyện thường ở phường'.
@Thiên Thuận @B.N.P.Thảo @Nguyễn Linh_2006 @Cô Bé Ngốc @nguyễn nhất mai <Yến Vy> @Bé Nai Dễ Thương @Cute Boy @Tống Huy @The Joker @Dương Sảng @Bùi Thị Diệu Linh @hatsune miku## @Asuna Yukki @Demon Đángeo @Tam Cửu @Kuroko - chan @Hiền Nhi @Akabane Yuii @Khải KIllar
Ở trung học, sĩ số của một lớp trung bình là 40, còn ở đại học, sĩ số lớp có thể lên đến 100 hoặc hơn thế. Học trung học có thể nhẵn mặt nhau, thậm chí nhớ đến từng cái nốt ruồi của nhau; ở đại học, cả 4 năm khéo không nhớ hết tên bạn học.
Học trung học, có bao nhiêu tiền chỉ để giành cho việc ăn và chơi. Lên đại học, nhiều sinh viên xa nhà phải thuê trọ ngoài, tiền phải chi trả đủ khoản, lỡ tay một lần thôi là có thể cả tháng ăn mì tôm
Học trung học lúc nào cũng có bố mẹ, người thân ở bên nhắc nhở, khuyên răn. Lên đại học, chỉ có một mình, muốn tồn tại phải tự giác.
Học trung học, một buổi sáng học liền tù tì 5 tiết, mỗi tiết cách nhau 10 phút. Lên đại học, không may mắn đăng ký tín chỉ được những môn gần nhau, thời gian chờ đợi tính bằng tiếng.
Học trung học, cô giáo soi cực kỹ, chỉ cần cúi mặt xuống là có thể bị nhắc nhở. Còn ở đại học, vì quá đông sinh viên nên giảng viên chẳng thèm quan tâm.
Học trung học thời gian tuân theo chuẩn quy tắc vàng, có thức khuya cũng không quá muộn. Lên đại học, nhất là vào mùa thi, thời gian sinh hoạt có thể hoàn toàn bị đảo lộn.
Học trung học, học sinh ít, cô giáo bao quát được cả lớp nên có gì chưa hiểu cô sẽ dạy kỹ hơn. Lên đại học, một phần vì lớp đông, ồn, khó nghe, giảng viên không bao quát được từng người một nên ai nghe được thì nghe, không nghe được ráng chịu.
Học trung học thông thường là đọc và chép, tay và mắt hoạt động không ngừng. Lên đại học, não hoạt động hết công suất để xử lý được những kiến thức 'tinh vi'.
Khi được 8 điểm, học sinh trung học và sinh viên đều khóc, một bên khóc vì đau lòng, một bên là vì quá vui mừng.
Khi chán học, học sinh chỉ biết thở dài cố gắng đợi hết thời gian, sinh viên lười thường điểm danh đầu giờ rồi chuồn thẳng.
Học trung học, bạn chỉ được đổi phòng học khi lên lớp. Học đại học, trong một buổi sáng bạn có thể chạy vòng quanh trường là chuyện bình thường.
Học trung học, ngồi không đúng vị trí là bị ghi vào sổ ghi đầu bài, bị trừ hạnh kiểm, cảnh cáo các thể loại. Học đại học, thích ngồi đâu thì ngồi.
Việc 'trụ hạng thêm 1 năm' với trung học thật là một điều kinh hoàng, nhưng với ĐH thì thêm vài năm cũng chỉ là 'chuyện thường ở phường'.
@Thiên Thuận @B.N.P.Thảo @Nguyễn Linh_2006 @Cô Bé Ngốc @nguyễn nhất mai <Yến Vy> @Bé Nai Dễ Thương @Cute Boy @Tống Huy @The Joker @Dương Sảng @Bùi Thị Diệu Linh @hatsune miku## @Asuna Yukki @Demon Đángeo @Tam Cửu @Kuroko - chan @Hiền Nhi @Akabane Yuii @Khải KIllar