Sự giàu có ...

K

kute_monkey_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

SỰ GIÀU CÓ









http://select.hoahoctro.vn/index.ph...d=1685:s-giau-co&catid=25:myemotion&Itemid=39 Bà tôi sống tại một vùng quê hẻo lánh, dưới mái nhà lợp bằng rơm,ngày ngày bà đều phải làm lụng vất vả trên cánh đồng khô cằn để có miếng cơm ăn áo mặc.

Ngày hôm đó, trời âm u mưa đậm kèm thao giông sét. Trong cái tối mù mịt ấy, hai đứa bé trạc tuổi cùng tôi đang co ro trong chiếc áo rách rưới đang tìm nơi trú mưa, một đứa nói:

- Bà ơi, bà có thể cho chấu trú tạm một chút không ạ!



Bà mở rộng cửa hơn và khẽ bảo chúng vào nhà. Chúng bước vào nhà với bộ áo quần rách tơi cùng đôi giày đã mòn đế. Thấy chúng ướt sũng, bà vội vào phòng lấy ra hai bộ áo quần cũ mà tôi không mặc nữa và bảo chúng mặc vào kẻo cảm lạnh, và sai tôi đem quần áo của chúng hong trên giàn bếp lửa cho khô, tôi cau mày và làm theo lời bà một cách miễn cưỡng vì tôi không thích sự có mặt của chúng chút nào cả. Bà pha hai cốc bột sắn dây nóng,thứ nước mà tôi chỉ được uống mỗi lần đau ốm, đem đến cho chúngvà bảo chúng uống cho ấm người. Nhìn mặt chúng xanh lét bà lại lụi cụi xuống bếp, nạo hết cơm nguội còn lại là chiên lên. Vài phút sau, hai bát cơm chiên được bà mang từ dưới bếp lên và thúc chúng ăn cho đỡ đói bụng. Chúng bưng lấy bất cơm mà nhai ngấu nghiến. Bỗng một đứa hỏi bà:

- Thưa bà, bà có giàu và hạnh phúc không ạ!

Tôi cảm thấy làm lạ trước câu hỏi của nó.

- Không đâu cháu ạ. Bà vừa trả lời vừa nhìn lại căn nhà đang dột ướt của mình.

Bọn chúng ăn xong và đăt cẩn thận chiếc chén trên bàn.

- Cháu thấy bà có một ngôi nhà thật đẹp- giọng chúng có vẻ thèm thuồng.

Thế rồi chúng cởi áo ra trả bà nhưng bà không nhận và bảo cho bọn chúng, mặt đứa nào cũng mừng rơm, nhưng chúng không mặc trong người mà lấy chiếc áo còn ẩm treo trên bếp để mặc, còn bộ áo quần cũ chúng lại cất vào trong người để khỏi ướt. Chúng chào bà và đi như thế trong trời mưa, đen mịt mù ,chúng đã đi mà không biết mình đi về đau ,nơi nào.


Tối hôm đó bà ngủ không được, tôi cũng vậy,tôi nghĩ rằng chắc hẳn bà cũng có suy nghĩ giống như tôi bây giờ răng : Tôi thật sự giàu có, tôi có nhiều thứ mà một số người khác lại mơ ước có nó.
 
Top Bottom