Tâm sự sinh nhậttttt

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay là ngày 29/7 đã cách sinh nhât mình hai tháng rồi ! từ nhỏ mình đều tự đặt câu hỏi mình có phải là đặc biệt nhất không nhỉ? tại sao tóc lại có tên là tóc mà không phải đọc bằng từ khác? phải chăng thế giới ngoài kia cũng có một người giống mình và đang làm theo mình? những câu hỏi ngây thơ luôn xung quanh, và coi bản thân là cái trung tâm của vũ trụ!

Mỗi năm đến sinh nhật thì mình phải làm chung vơi anh trai mình, vì hai đứa cách nhau có một ngày à=))) khác mỗi năm thoay. Nhưng điều đó mình cũng không buồn lắm ^^ nhưng có năm vì chạy án cho bố mình mẹ mình cũng vô tình quên mất sinh nhật của hai anh em. Cho nên từ nhỏ mình cũng không tha thiết gì đến sinh nhật hết á, kiểu coi đó cũng là ngày bình thường

Đến khi mình học cấp hai mình có được đi dự sinh nhật đầu tiên của bạn mình. Mình rất hứng thú, và khá ngại, sinh nhật rất hoàng tá tràng nào là đèn nháy, nhạc, bóng bay, bạn mình được mọi người hát tặng, có nhiều đồ ăn ngon, được tặng quà, được nhắm mắt chắp tay và ước nguyện, lúc dó ánh mắt mình sáng rực lên và không hiểu cảm giác đó là sao cả? có thể là ngưỡng mộ chăng?

Sinh nhật mình và anh mình không có bánh kem, à có một năm có bánh nhưng thường là không, chỉ có hai anh em và mẹ, hiếm lắm mới có bố tham gia sinh nhật cùng. Ba mẹ con cùng nhau hát, cùng nhau cười, tự ước nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mái nhà nhỏ này!

Năm nay thì hơi đặc biệt là anh mình đi học đại học nên ở nhà chỉ có mỗi hai mẹ con ngày snh mình thì bố minh có đi về quê. Mình háo hức đếm từng dây để thấy con số 00:00, nó xuất hiện và cũng chã có bất ngờ^^ mình khá là tủi bới sinh nhật bạn bè mình dù qua mạng hay ngoài đời mình đều thức để chúc mừng cùng còn mình thì lại không=(( một phần là mình tự nguyện và cũng có thể thể mình cũng không quan trọng với những người đó!. Đi đến trường có hai con bạn nhớ đến ngày sinh của mmình tr đấc ơi cảm động gần chứt=))) nó mua bánh nhỏ nhỏ cho mình rồi mình mở cho cả lớp ăn cùng=)) . Cách đó mấy ngày thì mẹ mình điện xl mình ráo riết vì quên xinh nhật mình=))) rồi cko 200k đi mời bạn bè hiihhihi con cưng của mẹ mà=))

cảm ơn mn đã đọc bài xàm xàm này tại hum nay có hơi tâm trạng xíu xiu chúc mn ngày tút lành ẹ❤
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hôm nay là ngày 29/7 đã cách sinh nhât mình hai tháng rồi ! từ nhỏ mình đều tự đặt câu hỏi mình có phải là đặc biệt nhất không nhỉ? tại sao tóc lại có tên là tóc mà không phải đọc bằng từ khác? phải chăng thế giới ngoài kia cũng có một người giống mình và đang làm theo mình? những câu hỏi ngây thơ luôn xung quanh, và coi bản thân là cái trung tâm của vũ trụ!

Mỗi năm đến sinh nhật thì mình phải làm chung vơi anh trai mình, vì hai đứa cách nhau có một ngày à=))) khác mỗi năm thoay. Nhưng điều đó mình cũng không buồn lắm ^^ nhưng có năm vì chạy án cho bố mình mẹ mình cũng vô tình quên mất sinh nhật của hai anh em. Cho nên từ nhỏ mình cũng không tha thiết gì đến sinh nhật hết á, kiểu coi đó cũng là ngày bình thường

Đến khi mình học cấp hai mình có được đi dự sinh nhật đầu tiên của bạn mình. Mình rất hứng thú, và khá ngại, sinh nhật rất hoàng tá tràng nào là đèn nháy, nhạc, bóng bay, bạn mình được mọi người hát tặng, có nhiều đồ ăn ngon, được tặng quà, được nhắm mắt chắp tay và ước nguyện, lúc dó ánh mắt mình sáng rực lên và không hiểu cảm giác đó là sao cả? có thể là ngưỡng mộ chăng?

Sinh nhật mình và anh mình không có bánh kem, à có một năm có bánh nhưng thường là không, chỉ có hai anh em và mẹ, hiếm lắm mới có bố tham gia sinh nhật cùng. Ba mẹ con cùng nhau hát, cùng nhau cười, tự ước nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mái nhà nhỏ này!

Năm nay thì hơi đặc biệt là anh mình đi học đại học nên ở nhà chỉ có mỗi hai mẹ con ngày snh mình thì bố minh có đi về quê. Mình háo hức đếm từng dây để thấy con số 00:00, nó xuất hiện và cũng chã có bất ngờ^^ mình khá là tủi bới sinh nhật bạn bè mình dù qua mạng hay ngoài đời mình đều thức để chúc mừng cùng còn mình thì lại không=(( một phần là mình tự nguyện và cũng có thể thể mình cũng không quan trọng với những người đó!. Đi đến trường có hai con bạn nhớ đến ngày sinh của mmình tr đấc ơi cảm động gần chứt=))) nó mua bánh nhỏ nhỏ cho mình rồi mình mở cho cả lớp ăn cùng=)) . Cách đó mấy ngày thì mẹ mình điện xl mình ráo riết vì quên xinh nhật mình=))) rồi cko 200k đi mời bạn bè hiihhihi con cưng của mẹ mà=))

cảm ơn mn đã đọc bài xàm xàm này tại hum nay có hơi tâm trạng xíu xiu chúc mn ngày tút lành ẹ❤
aaa ThoòngHì, đọc đến cuối thì đã an ủi được phần nào ngày sinh nhật của em năm nay rồi nhỉ ^^
Khi trưởng thành rồi thì nhận được lời chúc mừng từ những người ta yêu thương - đó là một món quà quý giá nhất, bởi vì nó xuất phát từ tình cảm chân thật nhất mà họ dành cho em. Ngoài kia còn nhiều người rất ngưỡng mộ em đấy cho nên hãy đón nhận và trân trọng những gì tốt đẹp xung quanh mình nha :D
 

nguyenngoc213

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2021
239
1,157
111
16
Thái Bình
thcs lê danh phương
Hôm nay là ngày 29/7 đã cách sinh nhât mình hai tháng rồi ! từ nhỏ mình đều tự đặt câu hỏi mình có phải là đặc biệt nhất không nhỉ? tại sao tóc lại có tên là tóc mà không phải đọc bằng từ khác? phải chăng thế giới ngoài kia cũng có một người giống mình và đang làm theo mình? những câu hỏi ngây thơ luôn xung quanh, và coi bản thân là cái trung tâm của vũ trụ!

Mỗi năm đến sinh nhật thì mình phải làm chung vơi anh trai mình, vì hai đứa cách nhau có một ngày à=))) khác mỗi năm thoay. Nhưng điều đó mình cũng không buồn lắm ^^ nhưng có năm vì chạy án cho bố mình mẹ mình cũng vô tình quên mất sinh nhật của hai anh em. Cho nên từ nhỏ mình cũng không tha thiết gì đến sinh nhật hết á, kiểu coi đó cũng là ngày bình thường

Đến khi mình học cấp hai mình có được đi dự sinh nhật đầu tiên của bạn mình. Mình rất hứng thú, và khá ngại, sinh nhật rất hoàng tá tràng nào là đèn nháy, nhạc, bóng bay, bạn mình được mọi người hát tặng, có nhiều đồ ăn ngon, được tặng quà, được nhắm mắt chắp tay và ước nguyện, lúc dó ánh mắt mình sáng rực lên và không hiểu cảm giác đó là sao cả? có thể là ngưỡng mộ chăng?

Sinh nhật mình và anh mình không có bánh kem, à có một năm có bánh nhưng thường là không, chỉ có hai anh em và mẹ, hiếm lắm mới có bố tham gia sinh nhật cùng. Ba mẹ con cùng nhau hát, cùng nhau cười, tự ước nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mái nhà nhỏ này!

Năm nay thì hơi đặc biệt là anh mình đi học đại học nên ở nhà chỉ có mỗi hai mẹ con ngày snh mình thì bố minh có đi về quê. Mình háo hức đếm từng dây để thấy con số 00:00, nó xuất hiện và cũng chã có bất ngờ^^ mình khá là tủi bới sinh nhật bạn bè mình dù qua mạng hay ngoài đời mình đều thức để chúc mừng cùng còn mình thì lại không=(( một phần là mình tự nguyện và cũng có thể thể mình cũng không quan trọng với những người đó!. Đi đến trường có hai con bạn nhớ đến ngày sinh của mmình tr đấc ơi cảm động gần chứt=))) nó mua bánh nhỏ nhỏ cho mình rồi mình mở cho cả lớp ăn cùng=)) . Cách đó mấy ngày thì mẹ mình điện xl mình ráo riết vì quên xinh nhật mình=))) rồi cko 200k đi mời bạn bè hiihhihi con cưng của mẹ mà=))

cảm ơn mn đã đọc bài xàm xàm này tại hum nay có hơi tâm trạng xíu xiu chúc mn ngày tút lành ẹ❤
aaa ThoòngCái kết quá là có hậu đúng không nè. Mình cũng từng vào trường hợp như bạn nhưng sau này khi nào ta đủ trưởng thành mình cũng sẽ hiểu đôi khi sinh nhật chỉ cần những lời chúc là đủ. Hồi còn bé từ khi 7 tháng tuổi ra đến khi học lớp 2 mình đã không được gặp bố ( bố mình đi làm ăn ở nước ngoài ) nhà mình lúc đó thì cũng không có khá giả gì mấy nên cứ 4 năm mình mới tổ chức sinh nhật 1 lần.Nhưng năm nào cứ đến sinh nhật mình bố mình đều gọi qua Wedcam cho mình và chúc mừng sinh nhật gái yêu của bố. Lúc đó mình cảm thấy vui vô cùng. Vậy nên không phải bố mẹ không thương hay gì cả mà quên sinh nhật câu hay không tổ chức . Vì thế cậu hãy luôn lạc quannn lên nhé
 
Top Bottom