Sau vòng 1 V.League: Vui mừng ít - Âu lo nhiều

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(VTC News) - So với ngày khai mạc V.League 2009, năm nay, khi các loạt trận đầu tiên của mùa giải đồng loạt diễn ra (ngoại trừ trận SHB Đà Nẵng - XM Hải Phòng đấu muộn), những thống kê đã chỉ ra rằng V.league 2010 có những dấu hiệu tích cực về mặt chuyên môn, nhưng bên cạnh đó còn xuất hiện những điều đáng phải bận tâm.'

Đáng mừng...

Điều đáng ghi nhận tại lượt đấu đầu tiên vừa qua chính là việc số bàn thắng đã tăng lên đáng kể so với năm trước. Nếu tại vòng 1 mùa bóng 2009, tổng số các bàn thắng ghi được là 14, trung bình 2 bàn/trận thì năm nay con số đó là 23, trung bình 3,83 bàn/trận, trong đó có một bàn phản lưới nhà của Thanh Vân (N. Sài Gòn).

Thanh-Hoa---Binh-Duong-475.jpg

Điểm sáng trong ngày khai màn tại V.League chính là sự lên tiếng của các chân sút nội, trong tổng số 23 bàn thắng thì các chân sút nội ghi tới 11 bàn (so với năm trước là 8 bàn). Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi nó cho thấy các cầu thủ Việt Nam giờ đây đã không còn khoảng cách quá xa với các ngoại binh.

Ngoài ra cũng còn phải nói đến tinh thần thi đấu rất ngoan cường của các đội khách sau khi bị dẫn bàn. Như trường hợp của Hà Nội T&T, bị dẫn trước nhưng đã lật ngược thế cờ bằng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi và giành trọn 3 điểm từ tay HP Hà Nội. Đặc biệt hơn là trường hợp của B. Bình Dương, dù để chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa sút tung lưới trong khoảng 35 phút đầu trận, nhưng đã bùng lên để rồi kết thúc trận đấu đúng bằng tỉ số của set đấu tennis.

... Và đáng lo

Có thể do thành tích không tốt của ĐTQG và U23 tại đấu trường quốc tế, cũng như không xuất hiện những bản hợp đồng “ bom tấn” như năm ngoái nên phần nào đó đã khiến khán giả không mấy mặn mà với V.League 2010. Theo thống kê thì tổng số khán giả đến sân theo dõi các trận đấu vào chiều Chủ Nhật qua, chỉ ở mức 49.000 người trong khi tại mùa giải 2009, con số là 72.000 người.

Bên cạnh những sân bóng thu hút được lượng lớn khán giả thì còn đó những sân phải chứng kiến cảnh đìu hiu trên các khán đài. Cụ thể như: Sân Ninh Bình (11.000), Nha Trang (10.000), Thiên Trường (9.500), Thanh Hóa và Vinh (cùng 8.000), Hàng Đẫy (2.500). Đây rõ ràng là điều đáng băn khoăn của BTC giải, bởi sự thụt giảm này cho thấy người hâm mộ đã thờ ơ với giải đấu quốc nội.

Tuy các trọng tài không phải rút ra nhiều thẻ phạt như tại thời điểm này năm ngoái, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần fair-play hơn. Chẳng hạn như trong trận đấu diễn ra tại Nha Trang giữa K.Khánh Hòa và HAGL, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư đã phải rút ra đến 8 thẻ vàng cùng 2 chiếc thẻ đỏ từ những pha bóng thô bạo của cầu thủ hai đội, khiến trận đấu trở thành một võ đài.

Nhìn chung, qua vòng đấu đầu tiên có thể thấy V.League ít nhiều cho thấy sự tiến bộ so với các kỳ trước. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những mối lo mà BTC cần phải khắc phục. Chỉ khi đó, V.League mới thực sự lôi kéo được khán giả đến sân nhiều hơn, chất lượng cũng cải thiện hơn.


|Thống kê sau vòng 1 V.League 2010
Tổng số bàn thắng: 23 bàn, trung bình: 3,83 bàn/trận.
Tổng số thẻ vàng: 24 thẻ, trung bình: 4 thẻ/trận.
Tổng số thẻ đỏ: 2 thẻ, trung bình: 0,33 thẻ/trận.
Tổng số khán giả: 49.000 người, trung bình: 8,166 người/trận.|
 
M

messitorres9

31/01/10 15:30
Hòa Phát-Hà Nội

1-2

T&T Hà Nội

31/01/10 16:00
Ninh Bình

0-0

Long An

31/01/10 16:00
Lam Sơn Thanh Hóa

2-6

Bình Dương

31/01/10 16:00
Nam Định

2-2

Đồng Tháp

31/01/10 16:00
Khánh Hòa

4-2

Hoàng Anh-Gia Lai

31/01/10 16:30
Sông Lam Nghệ An

1-1

Navibank Sài Gòn
Hoàng Anh Gia Lai thua rùi, bùn quá:((
 
Top Bottom