Sao lại thế nhỉ...???

D

dauchamhoj

F

final_fantasy_vii

Mình biết câu này rất hay: " cách duy nhất để trả thù kẻ thù của mình là biến họ trở thành 1 người bạn" ;)
 
T

thanhhai12a2

có thể
đôi lúc ông trời vẫn bất công thế đấy
nhưng chả sao cả
những đứa con được sinh ra để chứng tỏ khả năng tồn tại của con người khi không được cha mẹ bao bọc
OK?
 
M

my_name_is_sirius

dauchamhoj said:
có phải 2 ng` đc sjnh ra là kẻ thù của nhau...
Học kết nhau để trả thù nhau???
Những đứa c0n đc sjnh ra là để hành hạ chúng,bắt chúng phải nhận tất cả những gì mà họ k thể trả thù nhau ư???
Không phải đâu bạn ah
Đó là do dòng đời xô đẩy thôi
Mình biết có những người khj là bạn thj` rất thân,đến khj kết hôn rùi thj` lại như kẻ thù
Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng monh muốn con cái mình được hạnh phúc
Bố mẹ mình cứ như kẻ thù nên mình hiểu rất rõ điều đó
Dù thế nào thj` cũng hãy yêu bố mẹ mình bạn ah
 
T

thanhha12a4

bố mẹ thì mãi mãi vẫn cứ là bố mẹ của chúng ta, ơn dưỡng dục của bố mẹ ta làm sao đền đáp đc. bố mẹ mình rất hay cãi nhau và trút giận lên bọn mình nhưng mình tin" cọp dữ ko bao giờ ăn thịt con" hãy luôn yêu bố mẹ^_^
 
D

dauchamhoj

Có thể...

umh có thể các cậu đúng nhưng khi 1 người đã bị tổn thương quá nhiều thì khó có thể hàn gắn vết thương hay thay đổi cách nghĩ của họ lắm...
 
T

thanhha12a4

nhưng dù sao vẫn còn hơn là để 1 con người sống theo 1 cách wa' tiêu cực, chả đáng 1 tẹo nào!
 
D

dauchamhoj

?

Bởi vì họ hết lối thoát,cậu hiểu chứ???
Dù biết làm sai nhưng vẫn làm hơn là phải "chấp nhận"
Có lẽ tớ sjnh ra là để chấp nhận nhưng tớ k muốn chấp nhận nữa...
 
Top Bottom