Văn 7 Sách là người bạn tốt của con người

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hãy tìm hiểu và lập dàn ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người
@Meimei - Crystal
Mình gợi ý cho bạn phần thân bài nha ^^
- Định nghĩa về sách:
+ Sách là một món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi con người.
+ Sách là nơi chứa đựng những kiến thức quý báu của nhân loại qua nhiều thập kỉ.
+ Sách còn là một người bạn tốt luôn đồng hành cùng ta trên những chặng đường chinh phục thành công, có sách ở bên cứ giống như mọi khó khăn, vấp ngã đều được giải quyết một cách nhanh chóng.
- Các dẫn chứng để chúng minh cho luận điểm "Sách là người bạn lớn của con người":
+ Từ thời phong thủy, khi ấy chưa có mạng Internet hiện đại như bây giờ nên những gì tìm tòi được, chúng ta đều ghi chép một cách cẩn thận vào những quyển sách để truyền lại cho con cháu đời sau.
+ Hay các cuốn sách quý luôn lưu giữ lịch sử hình thành của các nước, các nghề truyền thống hay những mật vụ quan trọng vẫn còn sau hàng nghìn năm cũng là nhờ sách.
+ Sách như một vật quan trọng giúp con người bảo toàn kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác
+ Từ bao đời nay, sách luôn là vật bất li thân đối với mỗi người. Học sinh thì cần sách giáo khoa, các loại sách tham khảo để mở rộng vốn kiến thức, sinh viên cần nhiều tài liệu thì cũng nằm ở sách để mở mang tầm mắt. Công nhân viên cũng cần nhiều loại sách khác nhau theo đúng chuyên ngành của bản thân để nâng cao nghiệp vụ.
+ Sách còn là những người bạn hiểu biết vô cùng, họ có thể giúp ta giải đáp mà ta cần trong cuộc sống.
+ Bạn lấy ra một số dẫn chứng nữa nha ^^
- Có thể nói sách đóng một vai trò quan trọng đối với mỗi người, không chỉ có vậy, sách còn luôn là một người bạn, một người thầy, một người chiến hữu luôn giúp ta mọi lúc, mọi nơi.
Bạn tham khảo các ý ^^
@Nguyễn Chi Xuyên Xin lỗi bạn vì hỗ trợ hơi muộn, mong bạn thông cảm ^^
 
Top Bottom