Real thua "4 trắng": Biết ra sao ngày mai...

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi Real hành quân đến Municipal de Santo Domingo để gặp chủ nhà Alcorcon (vòng 32 cúp nhà vua), không có nhiều người quan tâm đến kết quả trận đấu này. Vào buổi sáng hôm sau, khi mở TV, người ta có thể lờ mờ nghe thấy trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0 và theo suy nghĩ logic của hầu như tất cả thì đoàn quân của HLV Pellegrini đã có một cuộc xả stress sau những ngày tăm tối…

Nhưng đó không phải sự thật, mà hoàn toàn trái ngược. Dù có đi rửa mặt bao nhiều lần vì không tin vào mắt mình sau khi đọc kết quả thì sự thật lại diễn ra như thể một ảo ảnh qua gương: Real Madrid không phải đội thắng 4-0, mà họ là kẻ thua cuộc.

raul-alcorol.jpg

Los Merengues đã nhận thất bại nặng nề nhất từ đầu mùa giải, nhưng nó đến quá sớm với họ, chỉ sau 8 vòng đấu của La Liga, 3 loạt trận vòng bảng Champions League và trận đấu đầu tiên ở Cúp Nhà Vua, danh hiệu 16 năm nay họ chưa lần nào vươn tới. Cũng chỉ chưa hết 2 tháng kể từ khi TTCN mùa hè đóng cửa, khi 250 triệu euro của Florentino Perez đổ vào để người ta còn đặt ra câu hỏi ai sẽ cản bước Real, câu trả lời đến sớm hơn kì vọng rất nhiều.

Ai là kẻ đã gây ra sự sỉ nhục với Real? Không phải Barcelona, không phải AC Milan, đội bóng chỉ sau một đêm đã khiến cả thế giới phải nhắc đến mình khi hạ “Đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20” chỉ là một đội bóng chơi ở hạng 3 (Segunda Devision B) không ai biết tên: AD Alcorcon.

Nếu Real chỉ thua trận 0-1, người ta có thể coi đó là một cú sốc và những Madrista không thiếu những lí do nghe thật bùi tai để biện hộ: đội bóng đang trải qua những ngày tháng tâm lí tồi tệ, Alcorcon đã thi đấu quá xuất sắc, hay đơn giản chỉ là một trận đấu thiếu may mắn vẫn luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi mà người ta chơi bóng... Nhưng nếu thua 0-4 trước một đối thủ chưa bao giờ biết ngóc đầu lên khỏi giải đấu hạng 3 suốt 38 năm qua, sở hữu 1 SVĐ cấp trường học với hơn 3.000 chỗ (thực tế khi gặp Real đã có tới 7000 người kéo đi xem các "sao" của đội khách) và nhiều cầu thủ vẫn đang trong độ tuổi còn đi học, lời giải thích nào hợp lí cho HLV Manuel Pellegrini và các học trò?

Không có Kaka và Ronaldo trong đội hình, nhưng đó không phải là câu giải thích, bởi với Guti, Raul, Karim Benzema hay Van Nistelrooy và gần như những cầu thủ tốt nhất Real. Thế nhưng với những cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới đó, thầy trò Pellegrini đã làm được những gì?

Thực tế nếu xem lại băng ghi hình trận đấu thì tỉ số 0-4 là quá nhẹ nhàng cho Real. Nếu như Alcorcon biết tận dụng tốt hơn những cơ hội của họ thì khi bộ đôi Perez - Valdano ngồi trên khán đài, lọt thỏm giữa các ông bố, bà mẹ đi cổ vũ cho những cậu học sinh con trai họ trên sân, đã có thể phải chứng kiến 7 lần Jerzy Dudek vào lưới nhặt bóng, chứ không phải là 4. Bóng đã một lần đập cột dọc khung gỗ của Dudek, chỉ thiếu vài centimet trong pha hãm thành suýt chút nữa đã mở tỉ số trận đấu và có không dưới 3 cơ hội bị bỏ lỡ bởi các chấn sút vô danh bên phía đội khách. Có lẽ trong cả tất cả các trận đấu trong mùa giải mới của Alcoron mà chiến thắng đậm đà nhất là trước Real Madrid, họ chẳng gặp ai dễ chịu hơn đội bóng đã 9 lần đoạt chức vô địch C1/Champions League này.

Real và Pellegrini, cũng như Perez hay Valdano có thể biện minh cho thất bại trước Sevilla, một kẻ cứng đầu của Liga hay gần đây là Milan, đội bóng sinh ra để chiến thắng ở cúp Châu Âu. Nhưng trước 1 đối thủ chưa bao giờ chơi bóng ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha và chỉ biết Champions League qua Google và chính… Real, ai sẽ là con tốt thí để dư luận chỉ trích?

Không có gì ngạc nhiên nếu Pellegrini lại tiếp tục hứng chịu búa rìu dư luận. Dù thế nào đi nữa, cũng thật khổ sở cho vị HLV người Chile: khi ông chiến thắng không có ai ca ngợi, bởi huấn luyện Real Madrid thì thắng lợi là đương nhiên. Nhưng khi thất bại mọi tội lỗi đều đổ lên đầu chuyên gia xây dựng này, bởi nếu đã chi hàng trăm triệu euro cho những ngôi sao sáng nhất để nhận kết quả không vừa ý người ta sẽ đổ lỗi cho một kẻ bất tài.

Có thể Pellegrini đã chưa thể hiện được tài năng huấn luyện như khi ở Villareal. Nhưng hãy nhìn vào BLĐ Los Blancos đã cấp cho ông những gì ở Madrid? Một đội hình quá nhiều tiền bạc, và cả tài năng nhưng trước khi bước vào mùa giải hầu hết chưa từng đá cặp với nhau? C. Ronaldo liệu có đã quen đá cặp với Kaka như với Rooney ngày nào? Xabi Alonso liệu đã tìm thấy sự ăn ý khi đá cùng Lass Diarra như Gerrard ở Liverpool? Cặp tiền đạo Raul-Van Nistelrooy từng gây nỗi khiếp sợ ở Liga những mùa giải trước nay được thay bởi Karim Benzema, một tiền đạo không quá nổi bật về chuyên môn nhưng được đưa về Bernabeu chủ yếu làm đẹp lòng cố vấn Zinidine Zidane là chính...
perez.jpg
Pellegrini đã từng muốn đưa Gonzalo và Carzola, những học trò cưng ở Villarreal đến Bernabeu với lí do mà ai cũng biết: có thêm những sự ủng hộ cả trên sân bóng lấn trong phòng thay đồ vời HLV người Chile nhưng rốt cuộc yêu cầu đã không được chấp nhận. Bởi ở Real người ta chỉ cần những ngôi sao không hơn không kém, mà 2 cầu thủ trên không đáp ứng yêu cầu đó. Pellegrini đơn giản là được đưa sẵn cho một đội hình những siêu sao - cũng đồng nghĩa với những cá tính ngông nghênh và khó bảo, để chịu áp lực chiến thắng với 250 triệu euro đang ngày đêm làm những sợi tóc của ông thêm bạc và đôi mắt thêm mờ đục. Thế mới biết vì sao Arsene Wenger chẳng bao giờ ngó ngàng đến Real.

Alcorol không thể có đội hình đẳng cấp hơn Real, nhưng họ hơn đối thủ ở tình yêu với đội bóng đã hóa thành sức mạnh tập thể, ở khát vọng chứng tỏ, thứ không còn dồi dào ở những "ông sao" đã no nê danh hiệu như Kền Kền Trắng. Và như thế là đủ cho một chiến thắng bỏ mặc những chênh lệch đẳng cấp.

Có lẽ đây không phải là quãng thời gian may mắn đối với người Madrid. Cả Atletico và Real đang trải qua những ngày quá gian nan và thất vọng. Ở Casa Blanca, người ta vẫn chưa nói gì về một sự thay đổi như Abel Resino đã phải khăn gói rời Vicente Calderon gần đây, nhưng ai cũng đã thấy cái ngày ấy lờ mờ đang đến. Dù chuyện gì đã xảy ra với Pellegrini, cũng khó đổ hết tội lỗi lên đầu HLV người Chile này. Ông cũng chỉ giống như Bernd Schuster, Juande Ramos hay bao người khác nữa, vinh quang thì ít mà lỗi lầm bao giờ cũng thuộc về mình, dù ai cũng biết nó thực sự do ai gây ra.

Thanh Tâm
http://vtc.vn/thethao/254-230075/La-Liga/real-thua-4-trang-biet-ra-sao-ngay-mai.htm
 
R

rooney_cool

Không thể tin nổi! Một đội bóng nghiệp dư.... Khó có thể bình luận gì hơn :khi (58):


Họ nói gì sau trận đấu
Jorge Valdano: Một trận đấu đáng xấu hổ dành cho Real Madrid. Tôi không muốn bàn về tương lai Pellegrini, điều quan trọng bây giờ là đoàn kết và trở laị trong những trận đấu tới.

Pellegrini: Tôi không muốn giải thích nhiều về thất bại. Thực tế chúng tôi đã tập luyện rất tốt. Nhưng đối thủ ngày hôm nay đã chơi quá xuất sắc.

Guti: Những CĐV đã trải qua một ngày đau đớn và chúng tôi nhận lỗi về mình. Real phải thật bình tĩnh vượt qua nỗi đau này.

Juan Atonio Aquela (HLV AD Alcorcon): Chúng tôi đã có 1 ngày thi đấu rất tốt và may mắn khi tận dụng các cơ hội để ghi bàn. Nhưng trận lượt về sẽ rất khó khăn.

=)) :)) Buồn cười quá. :)) =))
 
Top Bottom