*''Cá tính là thứ gia vị cần thiết cho bữa tiệt của đời sống nhưng chủ nghĩa cá nhân là thứ thuốc độc giết chết con người ta''. Hãy bình luận về câu nói trên*
Giúp em đề trên với ạ.
Em cảm ơn.
@baochau1112 @Trần Tuyết Khả
@Phạm Đình Tài @Roses_are_rosie
I. Mở bài:
- Dẫn dắt vấn đề
- Trình bày vấn đề: Sống ích kỉ
- Trích dẫn vấn đề:
''Cá tính là thứ gia vị cần thiết cho bữa tiệt của đời sống nhưng chủ nghĩa cá nhân là thứ thuốc độc giết chết con người ta''
II. Thân bài:
1. Gỉai thích:
- Cá tính: là tính cách nổi trội, sự phá cách, sáng tạo lối đi, sự phân biệt rạch ròi giữa cá nhân và các bản thể khác, cá tính tạo nên sức hút cá nhân trong một tập thể, tạo nên nét đẹp văn hóa và sự đa dạng trong việc giao lưu, tiếp nhận và hài hòa các mối quan hệ xã hội. Như một ''thứ gia vị cần thiết'' cho ''bữa tiệc'', gia vị là là các thực phẩm làm tăng kích thích giác quan trong các món ăn, sẽ chẳng còn ngon nữa, sẽ chẳng có gì đặc biệt để lưu luyến một món ăn thiếu đi những hương vị đặc biệt
- Chủ nghĩa cá nhân: Chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa vì cá nhân là sống và lao động cho bản thân đến mức vị kỷ hóa sự cho đi, không tạo nên những giá trị tốt đẹp xuất phát từ trái tim yêu thương, sống đầy lí trí đến mức thái quá, tự bó hẹp bản thân mình vào những góc tối vì sống xa rời thế giới, xa rời hiện tại, xa rời con người. Tác giả câu nói nhấn mạnh ''chủ nghĩa cá nhân là thứ thuốc độc giết chết con người ta'' thuốc độc là thứ thuốc được bào ché từ các hoạt chất độc dược, được tạo ra với chức năng giải thoát bản thân hay áp dụng cho các bản án pháp lí liên quan.
2. Bàn luận:
- Sống vị kỉ khiến con người tha hóa, dần mất đi sự ràng buộc, kết nối với tập thể và cộng đồng, tạo nên sự chôn chặt ước mơ, lí tưởng, bị bỏ lại phía sau.
- Sống vị kỉ khiến con người dần trở nên đơn độc, thu mình, không có chính kiến, trở thành cái bóng của người khác
- Làm việc nhóm, làm việc cho công ty,.. mà có thành viên theo chủ nghĩa cá nhân thì tập thể đó sẽ khó đạt được sự kết nối nhuần nhuyễn, người theo chủ nghĩa cá nhân luôn đưa ra hoàn cảnh và nói bêg bản thân quá nhìu, không tiếp thu và lắng nghe người khác, tiếng nói vị kỉ luôn được tuôn ra làm trì trệ các hoạt động khác
- Sống cá tính là sống có bản lĩnh, là những lãnh đạo cầm cán, là những nhân viên hết mình, luôn thay đổi, đổi mới, sống mạnh mẽ, lạc quan, kiên quyết, dứt khoát.
3. Bài học / Giaó dục:
- Sống yêu thương và cho đi nhiều hơn, tránh sống theo chủ nghĩa cá nhân
- Mạnh mẽ, dám đương đầu, luôn bản lĩnh và khiêm tốn
- Mở rộng: Yêu thương bản thân mới có sức mạnh yêu thương người khác
III. Kết bài:
- Khẳng định vấn đè
- Liên hệ bản thân: Mong ước / Hy vọng,...
Thiên đường kiến thức:
Tiêu đề và nội dung câu hỏi không ăn khớp với nhau em nha, tiêu đề là nghị luận văn học, nội dung câu hỏi là nghị luận xã hội. Lần sau em chú ý nội dung câu hỏi để được hỗ trợ đúng trọng tâm em nhé.
Dàn ý có sẵn tạo nên sự tự lập và sáng tạo để chính ta tạo nên bài viết mang dấu ấn của chính ta. Chúc em học tốt!