quả quýt dày có móng tay nhọn.......lũ tiểu quỷ.....học đường

Q

quynhdihoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhân vật chính:
Thu- 1 cô gái học lớp 11a1 xinh xắn, người nhỏ nhỏ, cao cao
Trình - 1 nam sinh lớp 11a4 (không biết anh chàng này như thế nào)
Hai người học chung trường, ngày nào cũng đi qua 1cái cổng. :D

Câu chuyện bắt đầu
Vào ngày nọ anh chàng này mới viết thư cho bạn Thu
Nội dung:

ngày buồn như con chùôn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm cô đơn như con cá bơn.

Love Thu
Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết thư cho Thu. Là người anh đã thầm yêu bấy lâu nay. Đầu thư anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.
Anh xin tự giới thiệu anh là Trình học lớp 11a4, cùng trường với em đó. Anh biết là em đã có người yêu là...... và nhiều lần anh đã tự khuyên mình là nên quên em đi thì sẽ tốt hơn, nhưng càng cố quên em thì anh lại không thể quên được. Em biết không chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ đã quen em từ kiếp trước. Xa em có vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Thu ơi! ánh mắt của em đã làm cả miền nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi em khóc làm 7 tỉnh miền Trung chìm lũ lụt. Từ khi gặp em anh như người mất hồn, bao đêm chỉ tưởng nhớ đến em. Em đã sửơi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nước con mực khô. Mỗi khi anh khát thì em là vại bia hơi giúp anh dịu đi cái khát khủng khíêp của mùa hè. ôi ! Em đúng là vị cứu tinh của đời anh, anh không biết cuộc đời của anh sẽ như thế nào và sẽ đi đến đâu nếu như em từ chối anh. Nếu em thấy anh không xứng đáng với em thì em có thể coi anh là bạn được không? Mogn em hãy hiểu anh.
Thôi thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Nhưng đây là lần đầu tiên nên anh chỉ viết vậy thôi. Em biết không ? Nếu em yêu anh thì anh sẽ nguyện dâng cả trái tim của mình để đem nấu cháo cho em bồi bổ. Em hãy cho anh trả lời câu trả lời sớm nhé. Đừng phụ anh nha.
 
Q

quynhdihoc

Nội dung bức thư đáp trả như sau. đây là do 2 con bạn của bạn Thu viết.

Bẩm.......... anh Trình 11a4
Thưa anh, Em là Thu người nhận được bài phát biểu cảm nghĩ của anh về em! Ôi! xúc động quá. Em đã để 1 cái chậu to mà vẫn tràn ra ngoài. Có lẽ không chỉ là lũ lụt ở miền Trung mà là cả nước. Em tưởng em là miệng núi lửa để thiêu cháy con mực khô của anh chứ ? Ai ngờ chỉ là cái lò vi sóng thui ah ? Lò vi sóng thì kém quá anh ơi ? Không thèm chấp ! Làm sao đủ nhiệt !........! Em tưởng anh xa em vài tích t ắc đã nhớ chứ ài giây thì lâu quá! Ánh mắt của em chỉ làm miền Nam chìm trong băng giá thui á? Em tưởng cả sa mạc Saha ra cũng phải đóng băng luôn ! Anh nghĩ em hơi kém rồi đấy! Thật chẳng có mắt nhìn đời.
Em thất vọgn quá.!
Anh khát nước mà em chỉ là vại bia thui á! Em tưởng em là biển Đông dìm chết con cá mực "chết đuối " như anh!
Chắc cuộc đời anh thiếu em thì em nghĩ anh nên vào trại Vô HỐi sớm! Có cần không em cho tiền xe bus bắt xe lên đấy! Rẻ thui. Mấy nghìn là " căng" ấy gì ?
Anh chỉ có thể dâng trái tim để nấu cháo cho em thui à? Thế xương, da, thịt anh để đâu. Xương của anh em muốn hầm với khoai tây da muốn làm nem và thịt làm ruốc. Làm ruốc để được lâu anh à. Mà em nói thật chứ tim để nấu cháo thì phí lắm. Xào hành tây ngon hơn . Thui ! Mạch cảm xúc của em đã hết! Dạ bẩm anh ! Em lại nhà!
Good bye
Dont see you âgain.
 
V

vietngocwindir

Bọn nhỏ bây giờ đúng là quỷ thật!
Viết thư tỏ tình mà viết thế này thì ế cả đời!^0^
 
Q

quynhdihoc

đọc xong buồn cười đúng. Nhưng tại sao lại cười, cười đau xót thay cho họ đúng không. Cac bạn phải hiểu là mình đang cười vì cái j, chẳng lẽ chuyện tình cảm lại chỉ để đem ra làm trò cười thôi sao. Hơn nữa đây lại là trong nhà trường, liệu chấp nhận được không?
Các bạn tự suy nghĩ đi nhé.
Học đi nhé. Giờ chúng ta học là chính. Cố lên vì tương lai .
 
Top Bottom