D
duynhan1
trả lời bài này sẽ thanks ;
Cậu hãy chọn 1 trg 3 đáp án sau để nói về tớ ;
1. Xinh hết chỗ nói
2. Dễ thương cực)
3. Tốt bụng ghê cơ :x
=))
Bài trả lời phỏng vấn tớ đã trả lời giaosu_fanting_thientai là nói dối không tốt.
Vì vậy câu này của cậu là không thể trả lời
Mún tơn hớt quá ....
- em nghe "giang hồ" nó đồn anh Nhân đẹp trai đào hoa.)Đó có là sự thật ?
- nếu có 3 người cùng thik anh Nhân, anh sẽ chọn ai trong :
+ Đẹp người, xấu nết
+ Xấu người đẹp nết
+ Xấu cả người lẫn nết !)
- Nếu anh bị đau bụng vào lúc bước vào phòng thi ?)
-Câu đầu sai hoàn toàn
- Thích ai thì chọn người đó, không thì thôi ^^
- Ký giấy có mặt dự thi rồi xin ra ngoài.
1, Cậu có cảm thấy mình là người vô trách nhiệm?
2, Cậu có thấy rằng mình đã ko làm được những gì mà người khác mong ở cậu?
3, Cậy có thấy rằng mình đã ko hoàn thành tốt 1 việc gì đó?
4, Cậu có bao giờ tự hỏi rằng đã cống hiến hết mình hay chưa?
5, Có phải là cậu muốn làm cho 1 cái gì đó đi lên hay chỉ vì cậu là người dễ dàng bỏ bê công việc?
(Chú thích: mình ở đây là bản thân cậu).
p/s: dù có hiểu hay ko thì cũng mong là cậu trả lời hết mấy câu đó!![]()
1) Có. Nhiều lúc vô trách nhiệm với bạn bè, gia đình và cả chính mình nữa. Tớ sẽ cố gắng để khắc phục
2) Cái này thì gặp hằng ngày. Có lẽ nhiều nhất là đối với bạn của tớ, tớ không thể trở thành 1 người bạn như cậu ấy mong đợi.
3) -Trách nhiệm của 1 người con
-Trách nhiệm của 1 người là MOD, tớ không thể giải đáp tât cả các thắc mắc, nhiều topic vẫn có số trả lời là 0.
- Trách nhiệm của 1 người học trò, nhiều lúc tớ không muốn học bài đơn giản vì nhác
4) Có, đó là những lúc tớ thất bại.
5) Tớ không dễ bỏ công việc của mình