L
liveasuncle



"Cho tôi xuống một ga nào bé nhỏ
Xốc lại ước mơ và sửa lại chính mình."
^^ Cảm ơn emXin lỗi vì nói linh tinh trong nk của chị (chắc vậy)
Em chả biết gì về c cả nhưng e đã từng có cảm giác như c
Mêt mỏi cũng đã từng là cảm giác thường trực của em
Có lẽ, cái làm c ghét đó cái làm c mệt mỏi đó cái làm c bực mình, khó chiu, sa đà lún sâu
C muốn trở lại mình lúc trước
Vậy thì dứt khoát bỏ cái đó đi, dứt khoát đoạn tuyệt đi
Để đầu óc thanh thản vài hôm
Có lẽ nó vẫn ám ảnh, nhưng thời gian là liều thuốc hữu hiêu nhất
Có người từng nói với em
Để được 1 cái quan trọng ta phải bỏ 1 cái quan trọng khác
Cố lên nha c ^^
Chúc c luôn hạnh phúc và vui vẻ ^^
Chị thì lại nghĩ, nếu như mình cố gắng để biến cái thứ tưởng chừng như ngăn cản ta có được 1 thứ quan trọng khác trở thành cái tốt cho mình thì có phải hơn ko! Tại sao lại cố gắng để từ bỏ thứ mà ta rất quý mến? Có thật sự dứt được hay không? Giả sử như mình muốn làm giáo viên, thật sự rất muốn, nhưng bác sĩ cũng là một ước mơ của bản thân, vậy thì ta cứ theo học bác sĩ đi, rồi khi ra trường ta vẫn có thể vừa là bác sĩ vừa đi dạy thêm, hoặc được dạy ở 1 ngôi trường nào đó thì càng tốt; nếu như lúc đầu ta cố gỡ cái ước mơ, cái đam mê muốn làm giáo viên ra khỏi bản thân ta thì ta có thể làm được và cố gắng nỗ lực trong quá trình học tập hay ko? ^^Để được 1 cái quan trọng ta phải bỏ 1 cái quan trọng khác