Portsmouth - ‘chuyện lạ’ của bóng đá Anh

U

uocmolamnhavan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Portsmouth - ‘chuyện lạ’ của bóng đá Anh
Mùa giải năm sau Portsmouth sẽ phải thi đấu ở giải hạng Nhất, nhưng điều lạ lùng là CLB này sẽ là một trong những đại diện của bóng đá Anh tranh tài tại sân chơi Europa League.
Sớm chia tay Premier League

Cuối tuần qua West Ham đã xuất sắc vượt qua Sunderland với tỷ số tối thiểu 1-0, điều này đồng nghĩa với việc chút hi vọng mong manh trụ hạng của Portsmouth đã tan thành mây khói.

la1.jpg
Mùa giải năm sau các CĐV của Portsmouth sẽ không còn được thấy đội bóng con cưng của mình tung hoành tại Premier League

Mới chỉ kiếm được 14 điểm, Portsmouth đã chính thức phải chia tay Premier League bởi dù có thắng cả 5 trận còn lại đoàn quân của Grant cũng không thể có đủ điểm để “thoát hiểm an toàn”. Nếu tính đúng với thành tích trên sân cỏ, Portsmouth chưa chắc đã phải xuống hạng sớm bởi họ đã có được 23 điểm (6 thắng, 5 hòa). Tuy nhiên, cú phốt bị trừ 9 điểm hồi tháng 2 do không đảm bảo tài chính đã khiến thầy trò Grant chìm xuống vực sâu. Vậy là từ mùa giải năm sau, đội bóng có biệt danh The Pompey sẽ phải xuống chơi ở giải hạng nhất.

Việc xuống hạng sẽ kéo theo hàng loạt những hệ quả xấu với Portsmouth. Chắc chắn những cầu thủ chất lượng của The Pompey sẽ không cam chịu “chết chìm” cùng CLB và việc họ sẽ ra đi tìm một bến đỗ mới là điều không thể tránh khỏi. Thêm vào đó, đội bóng chủ sân Fratton Park cũng sẽ mất một khoản thu lớn từ bản quyền truyền hình. Đây thực sự là một đòn đau với Portsmouth nhất là trong hoàn cảnh đội bóng này đang nợ đầm nợ đìa.

Xuống hạng vẫn có vé dự cúp châu Âu

Thật trớ trêu thay cho Portsmouth, cùng thời điểm với việc họ chính thức xuống hạng thì cũng là lúc họ giành được suất dự Europa League mùa giải năm sau.

la2.jpg
Không hiểu Portsmouth sẽ lấy gì để chinh chiến tại Europa League năm sau

Chơi cực kỳ bết bát ở Premier League, nhưng Portsmouth lại đá như "lên đồng" ở sân chơi FA Cup. Tối qua, một Portsmouth đang chìm trong nỗi đau bị xuống hạng đã bất ngờ quật ngã Tottenham – một trong những ứng cử viên cho chiếc vé thứ 4 đại diện cho nước Anh dự Champions League mùa giải năm sau để giành vé vào chung kết với Chelsea (hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, Portsmouth thắng 2-0 trong hiệp phụ).

Ở thời điểm hiện tại, Porstmouth chẳng có gì để so sánh với Tottenham, và đúng là họ đã bị đối thủ ép cho đến nghẹt thở trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, đoàn quân của Grant đã biết cách kết liễu đối thủ bằng những miếng phản công sắc lẹm.

Theo quy định, đội vô địch FA Cup sẽ có được tấm vé đại diện cho nước Anh dự Europa League. Tuy nhiên, với việc Chelsea đã chắc chắn có suất dự Champions League, Portsmouth nghiễm nhiên sẽ dự sân chơi từng có cái tên là UEFA Cup dù họ có để thua trong trận chung kết FA Cup.

Việc được bước ra sân chơi châu lục sẽ giúp Portsmouth thu về một khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên, khi mà số phận CLB còn chưa chắc chắn (đang tìm người để bán), và lực lượng bị “chảy máu chất xám” trầm trọng, không hiểu đội bóng chủ sân Fratton Park sẽ lấy gì để thi thố ở sân chơi châu lục.
 
Top Bottom