Sử Phụng Dương công chúa - người vợ quốc dân mà cánh đàn ông ao ước.

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phụng Dương công chúa (1244-1291), có lai lịch cực kỳ con ông cháu cha: là con gái ruột của Thái sư Trần Thủ Độ hoặc Thái sư Trần Nhật Hiệu, con gái nuôi của vua Trần Thái Tông, vợ chính thất của Thái sư Trần Quang Khải. Cũng có nghĩa công chúa điện hạ vừa là cô họ hoặc em họ vừa là em gái nuôi của chồng, chuyện này không có gì lạ lắm nên ta cứ bỏ qua.
Vậy tại sao công chúa Phụng Dương lại là người vợ quốc dân lý tưởng - hay waifu như dân mê anime hay gọi? Vì bà vừa đẹp, vừa giỏi, vừa hiền lại còn ngầu nữa. Vâng, quan trọng nhất là ngầu.
Theo văn bia còn sót lại về công tích của bà, năm 1284 quân Nguyên đánh qua. Thái sư Trần Quang Khải đi thuyền lánh giặc và ngủ lại trên thuyền. Nửa đêm có hỏa hoạn làm quân sĩ xôn xao. Công chúa tưởng quân giặc đã đánh tới. Nếu là nữ chính ngôn tình thì sẽ làm gì? Làm mặt dễ thương nép vào sau lưng nam chính hay nói những câu sướt mướt kiểu thiếp không bỏ chàng, chàng không bỏ thiếp mãi mãi cửu tuyền gì đó? Công chúa said: "Ở đây bọn tôi không làm thế".
Lúc đó thái sư đang ngủ, công chúa bình tĩnh đánh thức chồng dậy, đưa cho chồng tấm khiên và đứng che chắn trước mặt trong khi ông mặc các đồ trang bị. Cũng có nguồn nói là bà cầm khiên che cho chồng trong khi ông chuẩn bị như một nữ samurai vậy. Đây là tinh thần đại dũng mà tín đồ Phật giáo hay gọi là "vô úy vô ưu" - "no fear no worry". Ngày nay người ta gọi là cool woman hay soái tỷ.
Công chúa nương nương còn có một điểm khác rất dễ thương, đó là bà rất hiền và bao dung với thê thiếp, con dòng thứ của chồng. Ai có công lao gì thì bà biểu dương trước mặt thái sư, ai có lỗi thì bả rỉ tai nói cho họ sửa rồi thì dấu cái lỗi ấy đi. Người trong dòng họ hay được nâng đỡ, cho tiền bạc nhưng tuyệt nhiên không được làm quan nếu người đó không có tài năng gì. Thái sư Trần Quang Khải từng nói: "Cuộc đời tôi may mắn nhất chính là cưới được Phụng Dương".
Thực ra câu trên là chém đấy, thái sư nói rằng bà là người: "Làm điều thiện, nói điều nhân, sống nết na, chết lưu danh, vượng phu ích tử"

Ảnh có tính chất minh họa:
67492595_2856559261025273_3063361088587300864_n.jpg
 
Last edited:
Top Bottom