Văn 6 Phó từ

Lacy Jogu

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2019
239
326
76
15
Hà Tĩnh
THCS lê bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Chỉ ra trong những câu sau đâu là phó từ? Hãy cho biết phó từ đó bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ ý nghĩa gì?
- Chúng em đã rải bao nhiêu đá mà đường còn ra thế? (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Chúng mình cùng nghe rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ (Nam Cao)
- >
- Ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này (Nguyễn Thành Long)
- >
- Tôi trông anh hơi mệt, có lẽ cần ngủ sớm (Nam Cao)
- >
- Các cụ ai chẳng tham công tiếc việc (Tô Hoài)
- >
- Lần sau nếu xe dừng, cô đừng nhảy xuống như thế này nhé. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Về muộn mấy? Hẵng vào chơi cái đã nào. (Kim Lân)
- >
- Thế là tôi đã nhận ra được người thanh niên làm nghề cắt tóc đó. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Hồi này Hà béo ra và rất khỏe. (Triệu Bôn)
- >
- Biết tính bà, Soan không hỏi thêm (Tô Hoài)
- >
- Anh thổi tiêu đấy ư, em thích nghe lắm đấy nhé. (Nguyễn Khải)


- >

- Tay anh còn buốt nữa không? (Triệu Bôn)

- >

- Chuyện buồn nhắc lại nữa làm gì. (Nguyễn Địch Dũng)

- >

- Dạ, con mới về (Thanh Quế)

- >

- Hóa ra đơn vị của nó cũng đang di chuyển vào làm nhiệm vụ ở Quảng Bình (Bùi Hiển)

Các bạn ơi cho mình hỏi bài này làm ntn vậy
Cảm ơn mọi người nha
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Chúng em đã rải bao nhiêu đá mà đường còn ra thế? (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Chúng mình cùng nghe rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ (Nam Cao)
- >
- Ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này (Nguyễn Thành Long)
- >
- Tôi trông anh hơi mệt, có lẽ cần ngủ sớm (Nam Cao)
- >
- Các cụ ai chẳng tham công tiếc việc (Tô Hoài)
- >
- Lần sau nếu xe dừng, cô đừng nhảy xuống như thế này nhé. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Về muộn mấy? Hẵng vào chơi cái đã nào. (Kim Lân)
- >
- Thế là tôi đã nhận ra được người thanh niên làm nghề cắt tóc đó. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Hồi này Hà béo ra và rất khỏe. (Triệu Bôn)
- >
- Biết tính bà, Soan không hỏi thêm (Tô Hoài)
- >
- Anh thổi tiêu đấy ư, em thích nghe lắm đấy nhé. (Nguyễn Khải)

- >

- Tay anh còn buốt nữa không? (Triệu Bôn)

- >

- Chuyện buồn nhắc lại nữa làm gì. (Nguyễn Địch Dũng)

- >

- Dạ, con mới về (Thanh Quế)

- >

- Hóa ra đơn vị của nó cũng đang di chuyển vào làm nhiệm vụ ở Quảng Bình (Bùi Hiển)
 

Lacy Jogu

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2019
239
326
76
15
Hà Tĩnh
THCS lê bình
Chúng em đã rải bao nhiêu đá mà đường còn ra thế? (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Chúng mình cùng nghe rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ (Nam Cao)
- >
- Ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này (Nguyễn Thành Long)
- >
- Tôi trông anh hơi mệt, có lẽ cần ngủ sớm (Nam Cao)
- >
- Các cụ ai chẳng tham công tiếc việc (Tô Hoài)
- >
- Lần sau nếu xe dừng, cô đừng nhảy xuống như thế này nhé. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Về muộn mấy? Hẵng vào chơi cái đã nào. (Kim Lân)
- >
- Thế là tôi đã nhận ra được người thanh niên làm nghề cắt tóc đó. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Hồi này Hà béo ra và rất khỏe. (Triệu Bôn)
- >
- Biết tính bà, Soan không hỏi thêm (Tô Hoài)
- >
- Anh thổi tiêu đấy ư, em thích nghe lắm đấy nhé. (Nguyễn Khải)

- >

- Tay anh còn buốt nữa không? (Triệu Bôn)

- >

- Chuyện buồn nhắc lại nữa làm gì. (Nguyễn Địch Dũng)

- >

- Dạ, con mới về (Thanh Quế)

- >

- Hóa ra đơn vị của nó cũng đang di chuyển vào làm nhiệm vụ ở Quảng Bình (Bùi Hiển)


Bạn ơi vậy nó bổ sung cho những tt,động từ nào vậy
 

Lacy Jogu

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2019
239
326
76
15
Hà Tĩnh
THCS lê bình

Lacy Jogu

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2019
239
326
76
15
Hà Tĩnh
THCS lê bình
Các bạn cho mình xin thêm một số ý kiến với vì mình chưa chắc một số câu
Mình cảm ơn mọi người nhiều
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Chúng em đã rải bao nhiêu đá mà đường còn ra thế? (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Chúng mình cùng nghe rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ (Nam Cao)
- >
- Ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này (Nguyễn Thành Long)
- >
- Tôi trông anh hơi mệt, có lẽ cần ngủ sớm (Nam Cao)
- >
- Các cụ ai chẳng tham công tiếc việc (Tô Hoài)
- >
- Lần sau nếu xe dừng, cô đừng nhảy xuống như thế này nhé. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Về muộn mấy? Hẵng vào chơi cái đã nào. (Kim Lân)
- >
- Thế là tôi đã nhận ra được người thanh niên làm nghề cắt tóc đó. (Nguyễn Minh Châu)
- >
- Hồi này Hà béo ra và rất khỏe. (Triệu Bôn)
- >
- Biết tính bà, Soan không hỏi thêm (Tô Hoài)
- >
- Anh thổi tiêu đấy ư, em thích nghe lắm đấy nhé. (Nguyễn Khải)

- >

- Tay anh còn buốt nữa không? (Triệu Bôn)

- >

- Chuyện buồn nhắc lại nữa làm gì. (Nguyễn Địch Dũng)

- >

- Dạ, con mới về (Thanh Quế)

- >

- Hóa ra đơn vị của nó cũng đang di chuyển vào làm nhiệm vụ ở Quảng Bình (Bùi Hiển)
Mình thêm vào nhé
Chỗ màu đỏ là từ mình thêm vào
Những từ mình gạch chân theo mình là chưa đúng
 
Last edited:
Top Bottom