

nhận xét của em về phép thế của bạn học sinh dùng trong đoạn văn sau:
Đối với kẻ có tội, Thạch Sanh luôn mợ lượng khoan dung (1). Chàng trai nghèo này bao giờ cũng sống rất nhân hậu (2). Biết mẹ con họ Lý có tội, anh cũng không nỡ giết (3). Anh tha cho cả 2 mẹ con và cho về quê sinh sống (4). Nhưng trời đã không tha, trời đã đánh chết nó (5)
Đối với kẻ có tội, Thạch Sanh luôn mợ lượng khoan dung (1). Chàng trai nghèo này bao giờ cũng sống rất nhân hậu (2). Biết mẹ con họ Lý có tội, anh cũng không nỡ giết (3). Anh tha cho cả 2 mẹ con và cho về quê sinh sống (4). Nhưng trời đã không tha, trời đã đánh chết nó (5)