Phát hiện khoa học về tình yêu

N

nhocprohp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chúng ta thường nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó đi từ cảm xúc, khó nắm bắt, khó giải thích. Song những phát hiện mang đầy tính… khoa học sau về tình yêu sẽ khiến bạn ngạc nhiên thú vị.



Nét tương đồng


Hãy để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều đôi yêu nhau trông giống nhau như anh trai và em gái! Không có gì đáng ngạc nhiên. Các nhà khoa học ở trường ĐH Liverpool giải thích rằng, não của chúng ta thường ưa thích những khuôn mặt thân quen.



Trước những gương mặt đã được chỉnh sửa theo phương pháp kỹ thuật số, 200 đối tượng nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học cho thấy: Họ thích những khuôn mặt có nét tương đồng với mình hoặc người thân của mình.



Giao tiếp bằng mắt



Một nghiên cứu gần đây phát hiện rằng khi một phụ nữ bước vào phòng, cô ấy sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ nam giới hơn nếu đưa mắt hướng về một người đàn ông bất kỳ.



Các nhà khoa học trường ĐH Dartmouth đã yêu cầu những người đàn ông tham gia nghiên cứu nhìn vào ảnh các cô người mẫu, một vài cô nhìn thẳng diện và một vài cô quay đi chỗ khác.



Kết quả là những cô gái nhìn thẳng diện được yêu thích nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu kết luận, ánh mắt của các cô gái là một vũ khí có sức mạnh to lớn, là một hình thức giao tiếp phi lời nói hiệu quả và để lại nhiều ấn tượng nhất.



Nhận biết tình cảm



Nghiên cứu hành vi của những người độc thân, các nhà khoa học trường ĐH Pennsylvania kết luận: Con người không cần quá nhiều thời gian hay thông tin để biết tình cảm yêu mến của mình với người khác.



Họ phát hiện ra rằng cả nam và nữ đều có khả năng tương thích nhau trong khoảnh khắc gặp mặt nhờ sử dụng những dấu hiệu thị giác ban đầu. Những yếu tố khác như tôn giáo, giáo dục hay thu nhập đóng vai trò rất ít trong chuyện tình cảm.



Tình yêu say đắm



Mọi người thường nghĩ rằng khi yêu say đắm một ai đó, tình cảm đã chuyển sang một giai đoạn khác.Trên thực tế không phải vậy. Theo các nhà nghiên cứu tại trường ĐH ở London, khi bạn yêu đã là lúc bạn say đắm.



Đối với người bắt đầu yêu, lượng serotonin trong não giảm gây ra sự ám ảnh. Sau đó lượng cortisol, một hormone căng thẳng, lại được sản sinh ra nhiều hơn gây huyết áp cao và mất ngủ.



Tồi tệ hơn nữa khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt người yêu mới của mình, các mạch thần kinh kiểm soát hành vi xã hội bị ngăn cản, kìm nén lại. Điều đó giải thích vì sao người ngoài cuộc lại thường tỉnh táo và nhìn được nhiều điều hơn những người bị che mắt vì tình yêu.



H.C

Theo Californiapsychics
giong-nhau-220307.jpg
 
N

nhocprohp

Chỉ cần có cảm giác thích một ai đó vì người ấy xinh đẹp hoặc vì ngưỡng mộ người đó học giỏi... là dân teen sẵn sàng bỏ hết thời gian vàng ngọc ra để đổi lấy “sự ham muốn” của mình.


Có cậu bé đã tiêu tốn hàng triệu đồng tiền điện thoại của gia đình chỉ vì ngày đêm “buôn dưa lê” với "người yêu" của cậu. Chẳng biết chúng nói gì với nhau nhưng vừa đi chơi với nhau về chúng lại nhớ nhung sầu muộn, lại thèm được nghe giọng nói thân thương.



Nhấc máy chỉ để thì thào với nhau nhưng cũng ngót ngét vài tiếng đồng hồ, và cuối cùng thì tiền thanh toán điện thoại cuối tháng bị “vọt xà”. Hình phạt cho cậu ta khi không biết nghe lời bố mẹ và phá hoại tài sản của gia đình là cắt hết tài trợ trong vòng 3 tháng.



Yêu chính là cách 9x thể hiện “đẳng cấp” của mình, nhưng đại bộ phận dân teen đang đùa cợt với tình yêu khi hợp lại tan. Bằng mọi giá phải cưa đổ cô bé này, hoặc làm đủ trò để chinh phục chàng trai kia.



Cô bé Ngọc Anh, học sinh lớp 10 ở một trường nọ yêu đơn phương, say đắm anh chàng lớp 11 vì anh chàng này có khuôn mặt điển trai cùng phong cách rất giống thần tượng của cô - Nick Carter (ban nhạc Backstreet Boys).



Sau nhiều lần tiếp cận bằng cách va chạm, chạy xô đẩy vào anh chàng này, cùng những lá thư bí mật được gửi đến hòm thư của lớp cậu ta, và những mẩu giấy dán ở xe, cô bé này đã thất bại.



Thế rồi nhóm bạn nghịch ngợm của cô vô tình đùa vui, xui cô thực hiện một tình huống rất nguy hiểm để làm quen người yêu trong mộng: gây ra tai nạn. Thế là cô bé nhắm mắt nhắm mũi lao xe máy thật nhanh cắt đường người yêu sau giờ tan học...



Quen nhau khi còn nằm trên giường bệnh viện, Ngọc Anh đã thành công, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt, Ngọc Anh bị gãy tay phải, còn thần tượng đáng yêu phải đóng 2 hàm răng giả.



“Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi” đó là câu cửa miệng của một nhóm bạn 9x Trường THPT V.Đ. Chúng nói 9x sành điệu là phải biết chơi và yêu.



Nhiều cô cậu học sinh mới bước sang tuổi 18 mà số người yêu đã ngang với con số tuổi đời. Thay người yêu như thay áo, hoặc như thay vỏ chiếc điện thoại đã bị xước. Đó là cách Thành Trung, học sinh Trường V.Đ. thể hiện.



Chuyện 2 cô cậu tuổi teen quần áo đồng phục, vai khoác ba lô rủ nhau vào tiệm vàng mua tặng nhau đôi nhẫn cưới có đính hạt kim cương trị giá 3,5 triệu đồng sau một tháng quen nhau nổi tiếng ở Trường THPT V.Đ.



Không hiểu số tiền lớn như thế các em lấy đâu ra nhưng chỉ biết là để bắt chước theo người lớn, để khẳng định được tình yêu của cậu với cô bé kia thì cậu ta cho rằng “cam kết gắn bó” bằng đôi nhẫn cưới này là cách hữu hiệu nhất.



Thêm một trò tiêu khiển của mấy cậu choai choai 9x nữa, đó là lập “hat-trick” trong tình yêu. Có nghĩa là nếu cậu nào cưa đổ được 3 em một lúc, cùng lúc yêu 3 em thì sẽ được gọi là lập “hat-trick”.



Có khi chẳng gọi là yêu, nhưng đám trẻ có tính tự trọng cao, cùng lòng sĩ diện, nên mỗi khi bạn bè khích bác, thách đố cưa đổ em này, em kia, là chúng sẵn sàng gom hết các em vào “bộ sưu tập” người yêu của mình.



Có lần, Cường (một học sinh TH) đã bị mấy thằng bạn thách cưa đổ cô bé rất xinh xắn, nhưng lại khó tính và tinh tướng. Nếu trong vòng hai tuần mà cưa được, đám bạn cậu sẽ khao ăn uống tưng bừng. Bằng không Cường sẽ phải thực hiện ngược lại.



Cậu ta không còn tâm trí nào để học hành nữa, ngày đêm bày mưu nghĩ kế để tiếp cận, gây sự chú ý của cô bé.



Biết nàng yêu hoa hồng, cậu ta đã đập lợn dồn hết số tiền tiết kiệm để mua 1.000 bông hoa hồng và đêm đó cậu ngồi xếp hình trái tim trước sân nhà cô bé. 6h sáng cậu gọi điện thoại và chỉ xin nàng một điều là hãy ngó ra ban công một phút thôi.



Bất ngờ và xúc động, cầm điện thoại và nghe được một tiếng nói nhỏ nhẹ "anh yêu em", cô bé không kìm được cảm xúc, đã nhận lời yêu Cường.



Những ngày sau đó, Cường lại cưa đổ thêm được vài cô bé cùng trường nữa một cách dễ dàng không cần sử dụng đến “chiêu độc” xếp hoa hồng. Và bây giờ thì cậu nổi tiếng bởi biệt danh “sát thủ hoa hồng”. Lẽ đương nhiên, việc học hành của Cường sa sút hẳn, có lẽ phải ở lại lớp.



Teen đã yêu thì phải yêu thật oách, đó là cách nhìn nhận của cô bé H.H., hoa khôi Trường THPT P.B.C. Cô bé này chọn người yêu rất thoáng, không cần quan tâm đến chuyện học hành và tiểu sử của những chàng trai mà cô thích.



Chỉ cần cậu ta đẹp trai, giàu có, chịu chơi nữa để có thể hãnh diện dạo phố phường, vào những chốn ăn chơi đắt đỏ sành điệu là cô bày tỏ tình cảm yêu thích của mình đến người yêu tuyệt vời này ngay.



Ngày kỷ niệm tình yêu tròn 1 tháng tuổi, anh chàng ga lăng đã đặt một bàn tiệc trên vũ trường nổi tiếng của dân sành điệu, bạn bè cô bé thì suýt xoa khen cô sướng và hạnh phúc khi có anh chàng này.



Mải mê với tình yêu đẹp, HH đã không còn muốn đến lớp học nữa, những thời gian ăn chơi sa đọa đêm hôm đã làm cô bé kiệt sức và mỗi sáng không thể thức dậy đến trường.



Dạo quanh phố phường Hà Nội buổi chiều tối, tại những tụ điểm cà phê, fastfood người ta sẽ bắt gặp nhiều đôi tình nhân trẻ 9x tình tứ bên nhau. Có khi cả hai đều là học sinh của một trường, đồng phục và cặp sách vẫn trên vai dắt tay nhau vào quán ăn uống.




Tình yêu thời @, tình yêu của thế hệ 9x là những buổi chiều lượn phố, những lời ngọt ngào, những khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp quyến rũ nhau...



Cùng với biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ và hài hước về tình yêu tuổi teen ngoài xã hội kia, nhưng tất cả dường như chỉ là một thế giới ảo, thế giới mà khi lũ trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa đã không muốn quay lại, chúng tò mò và bước tiếp những bước đi chập chững…




Theo Phương Linh

CANDTiếp thu
 
N

nhocprohp

em-be-090707.jpg

Không kinh nghiệm nào trong cuộc đời có thể so sánh với việc sinh ra một đứa con. Khoảnh khắc đó thay đổi cuộc sống của mọi cặp vợ chồng.



Vợ chồng Minh Tiến - Ngọc Mai rất tự tin khi quyết định có con sau một năm cưới nhau. Nhưng chỉ bảy tháng sau khi sinh con đầu lòng, Mai gọi điện cho cô bạn thân, khóc nức nở và gọi cuộc sống là địa ngục.



Trước đây, Mai cũng có nghĩ thoáng qua những khó khăn khi chăm sóc con nhưng rồi cô gạt đi ngay với suy nghĩ: “Chuyện gì người ta làm được thì mình sẽ làm được”.



Bà ngoại vào phụ chăm cháu được một tháng lại phải về quê để chăm ông. Nhà có hai vợ chồng nhưng Tiến không muốn có người lạ trong nhà nên không đồng ý thuê người giúp việc. Mai phải nghỉ việc để ở nhà trông con.



6 giờ sáng dậy nấu bột, cho con ăn. Con bé sinh non nên khó ăn uống, Mai phải làm một lúc 2 chén bột rồi đút cho con từng muỗng, vì con ăn một lát sẽ ọc ra ngay, hai ba lượt như vậy chén bột bé xíu mới chịu ở yên trong bụng. Mai ru con ngủ rồi tranh thủ chạy ra chợ xép đầu hẻm mua thức ăn, dọn dẹp, nấu cơm. Xong lại nấu bột, cho con ăn, tắm con, ru con ngủ rồi loay hoay giặt giũ, lại nấu cơm chiều, cho con ăn…



Buổi tối mới thê thảm, vì con bé chỉ chuyên uống sữa ban đêm, nhưng mỗi lần uống rất ít. Mai phải để đồng hồ báo thức 2 tiếng một lần để dậy pha sữa, thay tã cho con. Giấc ngủ bị băm nát và cô phờ phạc như tờ giấy.



Hai vợ chồng nhiều khi cả tuần không nhìn mặt nhau được một lần, đừng nói là trò chuyện. Vì hễ người này ôm con là người kia tranh thủ lăn ra ngủ. Ngày này qua ngày khác, dần dần Mai đâm ra hận chồng khi thấy Tiến ngày nào cũng được… đi làm, tối mịt mới về tới nhà. Giam mình suốt trong nhà, cô trở nên cáu bẳn, cau có…



Chỉ khi tâm sự với bạn, Mai mới nhận ra rằng không chỉ cuộc sống của cô bị đảo lộn. Nhiều cặp vợ chồng khác khi có đứa con đầu lòng cũng đối mặt với những khủng hoảng tương tự.



Thu Thảo, giảng viên một trường đại học, thì ở chung với ba mẹ chồng, nhà có người giúp việc, nhưng Thảo vẫn stress nặng do vừa đi làm, vừa làm luận án vừa ráng cho con bú sữa mẹ.



Mỗi lần phải đi công tác hay đi lấy tài liệu cho luận án ở tỉnh khác là cô phát khóc, vì vừa phải chịu đựng những lời nhiếc móc của mẹ chồng, vừa chịu khổ vì căng sữa, nhớ con…



Khi con trai Thảo được sáu tháng, vì bận rộn nên cô buộc phải dứt sữa, bắt đầu cho con uống sữa ngoài, từ đó thằng bé bị tiêu chảy và viêm họng liên tục. Mà con bệnh thì Thảo không học hành làm việc gì nổi, cứ mỗi lần con sụt cân nửa ký thì mẹ sụt luôn hai ký. Riết rồi cô bị trầm cảm nặng, phải bỏ dở luôn luận án.



Tâm Anh, 35 tuổi mới có đứa con trai 8 tháng tuổi thì nói: “Mình hầu như không hình dung ra thực tế lại kinh khủng như vậy. Tệ nhất là chuyện mất ngủ. Trước đó không ai nói với mình rằng điều đầu tiên khi trở thành cha mẹ là phải học tính kiên nhẫn.



Mình chỉ ngủ được khi con đã ngủ, mà nhóc nhà mình thì ngủ rất ít, nó khóc thay cho ngủ. Nhiều khi dỗ con không được mình điên đến mức muốn đập đầu vô tường luôn. Từ khi có con, hai vợ chồng không bao giờ cùng nhau đi đâu hay làm gì được. Thậm chí người này ăn tối thì người kia phải chơi với con”.



Có nhiều người tin rằng đứa con ra đời sẽ là sợi dây kết nối hai vợ chồng lại gần nhau hơn, nhưng trong thực tế nếu không biết cách sắp xếp và chia sẻ cuộc sống thì đứa con hầu như chỉ là điều kiện để đẩy hai vợ chồng ra xa nhau.
 
N

nhocprohp

Bạn đối diện với người phụ nữ rạng ngời nhưng cổ họng lại như bị khóa chặt, chẳng thể nói câu gì cho ra hồn. Quá xúc động ư? Có thể bạn chưa biết cách trò chuyện, ngợi khen phụ nữ đấy. Và điều đó khiến bạn lúng túng.



Lần tới hãy chứng tỏ tài ăn nói của mình nhờ vài bí quyết sau:


1. Không khen cho có lệ



Đừng nói đi nói lại với cô ấy rằng tóc cô ấy thật đẹp. Nếu đẹp thật thì cô ấy cũng nghe người khác nhận xét câu cũ rích ấy suốt ngày rồi. Hãy sáng tạo: “Mái tóc highlight đỏ - vàng của em làm anh mong đến mùa thu đấy” hay nói: “Em có học múa ba lê phải không? Dáng em thật hoàn mỹ” nếu cô ấy có một thân hình đẹp. Nhớ pha chút dí dỏm đáng yêu trong câu nói của bạn nhé, người ta sẽ không nghĩ bạn “sến” đâu.



2. Cụ thể rõ ràng



“Em có căn hộ thật đẹp” cũng đã là một câu nói khá lịch thiệp nhưng chưa đủ sức khơi gợi lòng tự hào của đối phương bằng câu “Bộ sưu tập tiểu thuyết/nhạc jazz… của em thật đáng ngạc nhiên!”.



Thay vì nói nàng có khuôn mặt xinh, bạn hãy tìm một điểm thật cụ thể, ví dụ đôi môi, để đưa ra lời khen ngợi: “Đôi môi của em làm anh nhớ Bridget Bardot đấy”.



Đi sâu vào nghệ thuật khen ngợi, hãy nhớ: “Lời khen rẻ tiền chẳng đưa bạn đến đâu”. Các lời khen “có đẳng cấp” không bao giờ dừng ở mức độ chung chung “em có đôi mắt đẹp”. Chúng phải là những nhận xét đáng giá, hiếm có, làm nổi bật những đặc điểm được khen (ví dụ: giọng nói đầy gợi cảm, sự hiểu biết sâu sắc, vẻ đẹp đáng để các tay paparazzi rình rập v.v.).



3. Thực hành



Khi tiếp xúc với phụ nữ, bạn hãy áp dụng các câu sau:



1. “Màu này hợp với em đấy”



Câu có tác dụng ở nhiều cấp độ. Lời khen của bạn là sự đánh giá về phong cách, sự công nhận sức quyến rũ của nàng. Nó còn cho thấy bạn có con mắt thẩm mĩ riêng.



2. “Nhà em trang trí rất tráng lệ” hay “Em có thẩm mĩ tuyệt vời trong việc…”



Bất kỳ ai có nhã hứng làm đẹp ngôi nhà của mình đều rất cảm kích khi đón nhận lời khen ấy từ bạn.



3. “Anh thích bạn bè em”



Nếu bạn đủ may mắn để được diện kiến bạn bè nàng, hãy bộc lộ chút tự hào về điều đó. Chấp nhận những người bạn ấy, bạn đã giải quyết được khâu băn khoăn của nàng về chuyện “liệu anh ấy và các bạn mình có hợp nhau không?”.



4. “Hẳn là em ở phòng tập/lớp yoga đến cả tiếng mỗi ngày”



Nàng có cánh tay thon, bụng săn chắc và hông đùi không chút mỡ thừa, đó chính là hiệu quả rõ ràng của việc tập luyện. Khi nhận thấy điều đó, bạn đừng chần chờ, hãy mở lời khen - câu nói đơn giản khẳng định tích cực cả vài tháng tập luyện của nàng.



5. “Em có… sexy nhất anh từng thấy”



Nếu hai người đã hẹn hò với nhau được một thời gian, hãy tiến tới ngợi khen đôi mắt, ngón chân, bờ vai, lưng, cánh tay, đôi chân của nàng. Bạn chỉ cần điền cụ thể đặc điểm mình muốn khen vào công thức trên. Song hãy cẩn thận, sexy khác xa với gợi dục nhé, đừng để nàng nghĩ bạn là kẻ chẳng tử tế gì.



6.“Ở bên em thật…”



Kiểu khen thông minh bộc lộ đáng kể cho người ấy biết cảm xúc của bạn. Nếu bạn thuộc tuýp rụt rè không dễ gì bày tỏ, chỉ cần nói “anh thực sự thích em”.



7. Khen ngẫu hứng: “Trông em thật… (1) trong... (2) đó”



với (1) là các từ: đẹp, tân thời, tao nhã, xinh, sáng ngời, quyến rũ, mốt, lộng lẫy, sexy,



và (2) là: đôi giày, đôi bốt, chiếc mũ, cái áo, chiếc đầm, chiếc áo dây, chiếc khăn, đôi bông tai, chiếc vòng cổ.



Lưu ý: Khi khen nhẫn hay bông tai, bạn cần làm thêm động tác nhẹ nhàng nâng tay hoặc hơi vén làn tóc xõa gợi cảm của nàng.Với vòng cổ, hãy cẩn thận, không được phép cho mắt đi quá đà xuống dưới.



Cuối buổi hẹn, đừng quên hôn nhẹ vào môi nàng và nói: “Em thật lạ thường!”. Cách đó, bạn đã cho nàng thấy bạn còn muốn được tìm hiểu nàng nhiều hơn.
 
N

nhocprohp

ko-noi-080507.jpg

Nếu muốn có bạn bè và không phải dành cả cuộc đời còn lại của mình ngồi thu lu bên chỉ chiếc TV, đừng bao giờ làm tổn thương ai bằng những câu nói vô tâm sau bạn nhé.


“Cậu vừa làm gì với tóc mình vậy?”



Rõ ràng bạn đang có nhận xét tiêu cực về kiểu tóc mới của người ta, dù sao người ta cũng đã lựa chọn rồi. Biết đâu kiểu tóc đó là một “sự cố” trong tiệm và người bạn kia chưa cần ai “thêm dầu vào lửa” cũng đã đủ bực mình rồi. Nếu bạn không thể nói gì đó tử tế, tốt nhất là đừng nói gì cả.



“Thế nào cậu cũng ly dị cho xem”



Bạn được phép nói điều này trước một người bị lạm dụng 15 năm có lẻ trong cuộc sống hôn nhân, nhưng nếu “thở” ra câu đó chỉ vì người kia đang định cưới một gã trai bạn không thích thì hơi quá đáng đấy.



Bạn coi người ta là không có thị hiếu, không biết nhìn người chắc? Dù có đúng vậy thì đó cũng là vấn đề cá nhân của người ta, là sự lựa chọn đặc biệt của riêng họ, bạn chẳng có việc gì cần nhúng tay vào.



“Tớ mách cho cậu chế độ ăn kiêng cực hiệu quả nhé”



Ngoại hình hay cân nặng là chuyện cá nhân mỗi người, đừng tình nguyện tư vấn khi chưa ai vời đến lời khuyên của bạn. Thật thô lỗ vì nói câu đó ai cũng biết bạn đang chê rằng họ béo (tự họ cũng biết đâu cần bạn phải bày tỏ). Nếu vấn đề cân nặng của họ là do đang dùng thuốc hoặc liên quan đến bệnh lý thì “ý tốt” của bạn lại mang đến hiệu ứng ngược rồi.



“Cậu không thể tin người ta đồn gì về cậu đâu”



Được rồi, có thể thiên hạ đã xì xầm gì đó, nhưng nếu là bạn tốt, sao bạn lại đứng đó để nghe, và tiếp tục để họ nói xấu người thân thiết với mình? Đến giờ bạn còn đi “buôn lại” nữa, chẳng tốt chút nào đâu.



“Rúc vào chỗ đó khác gì cái ổ chuột”



Vấn đề là nếu người bạn đang nói chuyện có khả năng mua được căn nhà tốt hơn, liệu họ có phải “rúc” vào cái “ổ chuột” đó? Thêm nữa, bạn còn đang làm cho người khác nghĩ rằng họ lỗi thời, không có gu thẩm mĩ, bị coi thường. Bạn có biết rằng những người hay bôi nhọ người khác thực tế không tự tin vào chính mình không?



“Ai bảo cậu chọn cái màu ấy hả?”



Hỏi thế này là tỏ thái độ chê bôi rồi. Đừng rao bán ý kiến của mình trừ khi người ta hỏi về quan điểm của bạn.



“May quá tiền bạc không phải vấn đề với gia đình tớ”



Ấy là cái giọng “trên tiền”. Tiền bạc là vấn đề của tất cả mọi người. Bạn chỉ đang chứng tỏ mình khoác lác kênh kiệu, trịch thượng, trưởng giả học làm sang. Chẳng ai muốn làm bạn với người như thế trừ khi họ đang có ý muốn vay tiền.



“Đấy, đã bảo mà…”



Câu nói nổi tiếng của các bậc phụ huynh. Nếu ai đó đã cảnh báo bạn về điều gì, lời cảnh báo hóa ra thành sự thật, và bạn trở nên khốn đốn, đó đã là bài học thích đáng cho bạn rồi, họ hẳn chẳng cần nói thêm gì với bạn nữa. Bất kỳ kiểu lên mặt dạy đời nào lúc này cũng chỉ xoáy thêm vào nỗi đau của bạn. Tương tự khi ứng xử với ai đó đã không nghe lời bạn khuyên.
 
L

lovelydoll

nhocprohp said:
Yêu chính là cách 9x thể hiện “đẳng cấp” của mình, nhưng đại bộ phận dân teen đang đùa cợt với tình yêu khi hợp lại tan. Bằng mọi giá phải cưa đổ cô bé này, hoặc làm đủ trò để chinh phục chàng trai kia.
Hey!chính xác ,bây giờ toàn người như vậy,đặc bịt là boy
 
S

sonmoc

Đây là 1 bài hay , Mốc sẽ đưa lên mục chú ý , nhocprohp nhớ post bài thường xuyên nhé
 
N

nhocprohp

9x-030507.jpg

Hơn bao giờ hết, tiếng chuông cảnh tỉnh những công dân tuổi teen đang gióng lên ngày càng rõ rệt, khi những teen 8x cuối cùng và 9x bắt đầu bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu.


Chân dung những cuộc tình



Thịnh, lớp 12, vốn là học sinh ngoan. Tuy không học giỏi nhưng cậu cũng chẳng bao giờ chơi bời và ra khỏi nhà quá 8 giờ tối. Điều này với bạn gái còn khó tin chứ đừng nói một chàng trai vừa 18 tuổi.



Từng say sưa trong mối tình học trò "em yêu chị" suốt hai năm, sau khi chia tay, Thịnh sốc. Trấn tĩnh tâm lý, Thịnh quen và yêu Vân. Cũng từ đó anh chàng dần thay đổi, cho đến khi biết đến khái niệm "dạt nhà" đi theo tiếng gọi của trái tim.



Khi Vân bị bố mẹ đánh, hai người rủ nhau ra nhà nghỉ vài ngày với số tiền 500 nghìn Thịnh tích cóp được, làm cả hai bên gia đình sốt vó đi tìm.



Mẹ Thịnh gọi Vân là "phù thủy" đã làm thay đổi cậu con trai ngoan ngoãn chỉ biết đến thể thao và chat chit của bà. Tuy nhiên, khi Vân đến nhà bà vẫn ngọt nhạt nhẹ nhàng, sợ làm phật ý con trai.



Không biết tình yêu của họ có sức hút thế nào mà thay đổi được cả một con người như thế, hay tại họ đang trong cái tuổi "thích cái mới", thích thay đổi, thích thể hiện mình trong cả cuộc sống lẫn tình yêu. Đã yêu là phải hết lòng, gia đình có phản đối cũng sẽ "đấu tranh", y như phim Hàn vậy.



Tâm học lớp 11, xinh xắn và hiền lành, được rất nhiều chàng "máu mặt" kiểu trẻ con thích. Toàn những công tử con nhà giàu, sành điệu, đi xe đẹp. Thế nhưng từ hồi "đổ" Dũng - anh chàng hơn Tâm có một tuổi vốn nổi tiếng dân chơi, đánh nhau lẫn tiêu tiền không tiếc tay - thì cô nàng đâm đổ đốn.



Gia đình Tâm cấm con gái yêu Dũng, có lần thấy Dũng vào chơi nhà, bố Tâm đóng cửa hô "trộm" cho cả xóm đến bắt. Dũng cay lắm, quyết tâm "hạ gục" ông bố bằng cách tán đổ đứa con.



Thế là từ đấy, vì cả tình yêu lẫn "lòng thù hận" của một công tử, Dũng đã khéo léo đưa Tâm vào tròng. Trao đời con gái cho Dũng, Tâm vẫn chưa thấy hối tiếc. Cô đã đẩy mẹ ra, từ trên ban công tầng hai ném vali xuống cho người yêu và trèo tường chạy theo tiếng gọi trái tim. Bà mẹ sợ con gái bị đánh cũng chẳng dám báo với chồng.



Mấy hôm sau đang đi dọc đường, Tâm bị bố bắt gặp ngồi sau xe ôm ấp người yêu, ông điên tiết lôi con về bắt chuyển trường, ngay cả khi con bé đang dở lớp 11. Tâm lại làm chuyến đào tẩu lần hai với Dũng. Lần này họ khăn gói xuống Hà Nội.



Thỏa mãn vì chọc tức được các bậc phụ huynh, suy nghĩ nổi loạn, họ thích thú với suy nghĩ mình đang hết lòng vì tình, đồng thời cũng bị tiêm nhiễm suy nghĩ tình yêu có muôn vàn khó khăn, và đây là những thử thách họ đang phải vượt qua để đến bến bờ hạnh phúc.



Dân chơi đất Hà Thành còn biết đến cặp T.Anh và Lan, quen nhau trong một lần lên sàn. Lan sinh năm 93, tối đó lên cùng bố mẹ. Anh chàng bị bạn bè kích đã "đóng phim", ghi số điện thoại của mình lên giấy và gửi bồi bàn đưa cho bé. Ai ngờ ngay tối hôm đó cô nàng nhắn tin, qua lại một lúc hai người nhận làm người yêu.



Nhanh chóng thế nhưng hai người cũng cặp được một thời gian, cũng làm gia đình hai bên điên đảo vì "tự nhiên dạo này con cái đổ đốn". Trước kia chúng nó chỉ có lên sàn, đi chơi bạn bè. Tiền tiêu cùng lắm 1,2 triệu một tháng. Giờ thì ngửa tay xin tiền liên tục. Không cho thì nó bỏ học đi đâu vài ngày tìm đằng giời. Mấy lần như thế các bề trên mới xắn tay tìm hiểu nguyên nhân.



Hóa ra cô cậu ăn chơi chưa đủ, còn rủ nhau vào nhà nghỉ, đi du lịch, sống như vợ chồng. Không kể những lần thâu đêm với thuốc lắc cho "nóng". Nhìn chẳng ai nghĩ họ là học sinh cấp ba khi T.Anh búng tay sành điệu trả tiền không xót, còn Lan thì õng ẹo ôm eo người yêu theo sau.



Gia đình chợt thấy xót xa, không hiểu tại sao con cái mình lại già đời nhanh như thế, trong khi suy nghĩ của chúng vẫn còn quá non nớt, chỉ nghĩ rằng yêu là phải thỏa mãn ý thích của nhau, mặc mọi chuyện muốn ra sao thì ra.



Gia đình liệu còn quan trọng?



Còn quá trẻ để có thể hiểu được thế nào là tình yêu đích thực, cũng quá non nớt để đủ cơ sở xây dựng một tình yêu, nhưng những 9x này vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi gia đình, mỏi chân mới thèm tìm về tổ.



Dạt nhà chán chê, hết tiền sinh ra cãi nhau. Mà cái tình yêu trẻ con của Vân và Thịnh cũng như bao đôi khác, chán đơn giản vì chán chứ không vì một cái gì cả. Vân thấy Thịnh trẻ con, không mua cho mình cái nọ cái kia được thì chán.



Nhìn quanh bạn bè ai cũng có người yêu đi SH, Dylan, riêng cô người yêu chỉ được đi xe đạp. Vân tìm cớ thoái thác và chuồn êm mặc dù trong bụng đang mang thai. Cô về nhà sống như bình thường, mặc kệ người mẹ khóc hết nước mắt vì con dại cái mang, thương con xót con bà phải đưa Vân đến bệnh viện giải quyết hậu quả.



Phần Thịnh sau khi bị Vân bỏ, chẳng buồn lấy một ngày. Thịnh về nhà, không một lời xin lỗi bố mẹ, vẫn coi như không có gì xảy ra. Ơ hờ đến lạnh lùng.



Đôi Tâm và Dũng sau khi xuống Hà Nội tìm phòng trọ sống yên ổn chờ ngày bố mẹ "đầu hàng" thì nhận được "cờ trắng" sớm hơn mong đợi. Tâm quay về nhà, cho là mình đúng nên đòi quay trở lại trường cũ để học, Dũng đòi mẹ mua cho "con" Lx mới, gọi là "đến bù" cho những ngày tháng ra đi vất vả của cậu ta.



"Cuộc tình" vẫn tiếp tục với những lần Dũng cắm xe mua điện thoại cho Tâm và trả lệ phí tình yêu cho hai người. Tâm cũng không ít lần ăn cắp tiền của mẹ mua quần áo cho Dũng để không mang tiếng "yêu vì tiền".



T.Anh và Lan thì hơi khác. Cậu chàng suýt nghiện sau khi cô nàng chán 9x này để đến với một 9x khác sành hơn. May gia đình phát hiện kịp và yêu thương giúp đỡ cậu bé trở về. Không ai ngờ một 9x sành điệu như T.Anh cũng có lúc phải lụy tình như thế.



Riêng Lan, mới 14 tuổi nhưng do gia đình cho tiếp xúc với lối sống "Tây" ở sàn, bar sớm quá nên cô bé bị tiêm nhiễm. Sống ở Việt nhưng yêu kiểu Tây, hợp thì đến, hết yêu thì đi.



Nói về 9x, người ta hy vọng một lớp trẻ mới vượt trội hơn so với thế hệ 8x nay đã trưởng thành. Nhưng cũng không ít 9x hiểu chữ "vượt trội" đó lệch lạc, bao gồm yêu sớm hơn, quan hệ tình dục sớm hơn, "hết mình" vì tình yêu hơn, và cả coi thường cha mẹ hơn.



Những lần dạt nhà bên nhau như thế, họ đã để rơi bao nhiêu kiến thức lại phía sau. Thay vì ngày ngày cắp sách đến trường, nghĩ đến ôn bài để kiểm tra thì họ lại tính hôm nay ăn gì, mặc gì để đi chơi với chàng/nàng. Bố mẹ làm phật ý thì hơn hở "có cơ hội để ra đi", thậm chí họ phải chuyển chỗ học liên tục vì sức ép gia đình - chuyển đi rồi chuyển lại.



Kết cục của các 9x kể trên thì ai cũng biết rồi, nhưng liệu họ có dừng lại ở đó và nhận ra sự nguy hiểm của cái gọi là "tình yêu"?. Bản thân họ đã quá coi thường gia đình, coi thường những lời răn dạy đạo đức cả của cha mẹ lẫn nhà trường. Trên hết họ đang coi thường chính bản thân mình, mù quáng chạy theo ảo ảnh tình yêu, điều mà một học sinh còn đang cắp sách đến trường chưa - nên - biết.
 
N

nhocprohp

yeu-thay-080807.jpg

Không quá nếu nói trường học là mảnh vườn cảm xúc đầu tiên của nhiều người. Biết bao tình yêu đẹp đã đơm hoa kết trái nơi đây, rồi những mối tình học trò lãng mạn nhưng đầy nước mắt. Cùng đó cũng không hiếm những trái tim “lạc nhịp” chốn học đường khiến ta cười ra nước mắt.


Tường, sinh viên năm cuối trường ĐHSP, thấy mình thật may mắn khi được phân công thực tập tại một trường cấp III ngay trong lòng Hà Nội.



Không phải đi ngoại tỉnh, được sống nốt những ngày tháng còn lại của đời sinh viên tại Hà Thành khiến Tường vui vui.



Chưa bao giờ bước lên bục giảng, lại thực tập tại một trường mà phần đông là học sinh nữ càng khiến anh không ngừng hồi hộp và lo lắng.



Cao ráo, thư sinh lại rất nhiệt tình và cởi mở, luôn nở một nụ cười tươi rói khi lên lớp khiến anh nhanh chóng lấy được cảm tình của học sinh trong lớp. Mọi hoạt động tập thể đều không vắng bóng anh. Cũng vì vậy mà không hiểu từ bao giờ cô lớp trưởng đã luôn sát cánh bên anh, từ kế hoạch học tập của lớp đến hoạt động ngoại khóa. Kỳ thực tập cứ thế trôi qua thật nhanh tưởng như chỉ còn buổi liên hoan chia tay là kết thúc.



Có điện thoại, Tường nhấc máy: “Alô, ai đấy ạ?”.



“Em Trâm lớp trưởng đây ạ”.



“Có chuyện gì thế em?”.



“Thầy đến ngay Nắng Sài Gòn đầu đường Nguyễn Chí Thanh nha”.



Tường chưa kịp hỏi thêm gì thì Trâm đã cúp máy. Không biết có chuyện gì mà học sinh lại gọi mình ra cà phê. Mặc vội quần áo Tường lên xe phóng đi. Đến nơi, anh ngỡ ngàng vì trước không phải cô bé Trâm trong bộ trang phục học sinh mà là một thiếu nữ hoàn toàn khác, ăn mặc sành điều, trang điểm kỹ càng toát lên một vẻ quý phái kiêu sa.



“Em chào thầy, thầy ngồi đi ạ”.



“Trông em khác quá, suýt nữa thì thầy không nhận ra”.



Ngồi nói chuyện một lúc lâu đủ các thứ chuyện bỗng Trâm ấp úng:



“Hôm nay em nhờ thầy ra đây có chút việc mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả”.



“Em cứ nói đi, thầy có từ chối giúp đỡ các em cái gì bao giờ đâu”.



“Thưa thầy, thầy có biết thầy để lại nhiều ấn tượng trong em như thế nào không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thấy thầy rất gần gũi, thưa thầy, em… em… yêu anh.”.



Tường hoàn toàn choáng váng không biết phải nói gì với cô học sinh mới lớn. Liền những ngày sau đó Trâm nghỉ học mà chỉ Tường mới biết lý do. Anh viết cho cô học sinh một lá thư dài nói rằng rất trân trọng tình cảm của Trâm nhưng đã có vợ và chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là nhận bằng tốt nghiệp về quê dạy học, sống cùng vợ và đứa con sắp chào đời.



Cô phải làm sao khi đã… trót yêu em?



Hưng, sinh viên ĐHNT, mừng húm khi nhận được tin lớp có cô giáo dạy tiếng Anh mới lại rất trẻ và xinh xắn. Chẳng là sắp tốt nghiệp rồi mà bứng miệng anh chàng cũng chẳng nói nổi nửa từ ngoại ngữ. Có giáo viên mới, Hưng quyết tâm học và học giỏi tiếng anh. Thế là trong giờ Hưng hăng hái phát biểu, về nhà luôn làm đủ bài tập và hôm nào cũng mong nhanh đến giờ tiếng Anh.



Thấy cậu sinh viên cao ráo điển trai lại chịu khó học hành, lòng Dung cũng vui vui. Rồi không biết từ khi nào Dung đã hướng dẫn thêm ngoài giờ cho Hưng. Lúc ở nhà Dung, khi ở chỗ Hưng. Cậu sinh viên vẫn cần mẫn học tập với hy vọng ra trường sẽ đủ vốn ngoại ngữ để xin vào một công ty liên doanh nào đó. Chỉ có lòng Dung là dâng lên những cảm xúc khó tả những lúc gần Hưng cũng như xa Hưng. Thỉnh thoảng dạy học xong Dung còn tranh thủ giúp Hưng dọn dẹp nhà cửa, khi thì giặt hộ cái sơ mi, lúc thì lau hộ cái nhà…



Sợ bạn gái biết sẽ buồn, Hưng chủ động mời cô giáo đi uống nước để cảm ơn cô đã giúp đỡ trong thời gian qua, lấy lý do phải làm luận văn tốt nghiệp nên tạm thời không học tiếng Anh nữa. Không ngờ Dung tìm mọi lý do để Hưng phải tiếp tục học, khi thấy cậu sinh viên có vẻ kiên quyết thôi học thì mắt Dung ngân ngấn lệ: “Em tệ lắm Hưng ạ, em có hiểu người con gái đang yêu trong cô không? Bây giờ việc khó nhất mà cô phải làm là không gặp em mỗi ngày đấy. Cô phải làm sao khi đã trót yêu em?”.



Đến lúc này Hưng đành phải thú nhận rằng đã có bạn gái và không muốn làm bạn gái buồn: “Em thôi học thì chỉ có một, nhưng nếu em học tiếp thì sẽ có hai người con gái buồn cô ạ”.



Tuần sau khi đến lớp, Hưng nhận được tin cô giáo đã xin chuyển công tác lên một trường nào đó mạn Tây Bắc. Cổ họng Hưng bỗng nghẹn lên lời xin lỗi: Biết bao giờ em mới gặp lại cô - người con gái hơn em chưa đầy hai tuổi?



Em rất giống… vợ tôi



Lần nào cũng vậy, cứ đến giờ thi nói là cổ họng Quyết lại cứng lại. Rất chăm học, lại chuẩn bị trước nhưng vào phòng thi thì lúc nói tiếng Pháp, lúc đá tiếng Anh. Vốn là một cô gái xuất thân từ Thanh Hóa nên Quyết rất tự ti về giọng nói địa phương của mình. Đã theo học ngoại ngữ, giọng nói phải chuẩn mới hy vọng đạt điểm cao.



Lần này cũng vậy, nhưng Quyết kịp hoàn hồn khi nhận ra thầy Bình, giáo viên trực tiếp giảng dạy Quyết môn văn học Pháp. Thầy rất dễ tính. Sinh viên đồn rằng chưa có ai thi nói phòng thầy mà phải thi lại cả. Quyết lấy lại tự tin hơn khi thấy thầy nhớ tên mình. Nhưng sao không thấy thầy nói tiếng Pháp?



“Tôi biết em nỗ lực rất nhiều trong quá trình học tập”.



“Dạ”.



“Nhưng em chưa bao giờ đạt điểm tốt môn nói cả?”.



“Dạ, em biết, nhưng thưa thầy… khó quá ạ”.



“Em cần nỗ lực và tự tin hơn nữa”.



“Dạ, em sẽ cố gắng hết sức”.



“Lần này tôi cho em 7 điểm với hy vọng em sẽ tự tin hơn trong quá trình học tập”.



“Em cảm ơn thầy”.



“Tối nay tôi có việc quan trọng muốn nhờ em, 7 giờ em xuốnng căng-tin gặp tôi. Thôi hết giờ rồi, em ra đi”.



“Vâng, em chào thầy ạ”.



Ra khỏi phòng thi, Quyết thấy thật may mắn khi gặp thầy chứ không thì không biết có qua nổi kỳ thi này hay không. Nhưng không hiểu thầy định nhờ mình việc gì nhỉ?



Bảy giờ Quyết có mặt ngồi đợi thầy như đã hẹn, cố ráp các chi tiết về thầy: Thầy rất hiền, tận tụy với nghề, được lòng tất cả những sinh viên theo học. Thầy sống một mình, vợ thầy mất khi còn rất trẻ vì một cơn bạo bệnh… Đang miên man suy nghĩ thì thầy đến. Thầy ăn mặc trẻ trung hơn, dường như che giấu được vết hằn của thời gian trên gương măt một nhà giáo yêu nghề.



“Em chào thầy ạ”.



“Chào em, em đến lâu chưa?”.



“Em cũng vừa mới đến ạ”.



“Hôm nay tôi hẹn em ra đây không phải vì mục đích công việc hay học tập gì, tôi chỉ muốn tìm lại một chút kỷ niệm thời xa xưa, một thời mà…”



“Em không hiểu, nhưng nếu điều đó làm thầy vui thì em cũng rất vui ạ”.







Câu chuyện cứ thế diễn ra, tất cả các kỷ niệm về người vợ thân thương, về cuộc đời nhiều bước ngoặt của thầy cứ thế ùa về. Rồi lúc nào không hay, cả hai thầy trò như đang sống cùng những ký ức của năm tháng, cho đến khi mắt cô sinh viên bé nhỏ ngân ngấn nước.



“Em rất giống vợ tôi, người con gái duy nhất tôi yêu; em là hiện thân của tình yêu mà tôi nâng niu suốt cuộc đời này.”



“…”



“Suốt hai năm qua tôi còn đứng vững và tiếp tục giảng dạy là nhờ được nhìn thấy bóng dáng em mỗi ngày”.



Quyết không hiểu đây là tâm sự của thầy hay là một lời tỏ tình của một người đàn ông dành cho mình. Chỉ biết rằng cô thấy thương thầy. Cô không ngờ rằng một giáo sư đáng kính như vậy mà phải sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm và vẫn cô đơn khi tuổi già đang đến. Cô chẳng biết phải làm gì để thầy được vui vẻ hạnh phúc mà mình không mắc lỗi với người yêu đang công tác tận ngoài hải đảo xa xôi.



Vẫn biết tình yêu không bao giờ có lỗi. Trái tim luôn có lí do riêng của nó. Nhưng tình yêu sẽ trôi về đâu khi chỉ một trái tim lạc nhịp? Cầu mong cho cuộc đời này, mọi trái tim sẽ trôi về với trái tim để không còn những tình yêu không bến đỗ.
 
N

nhocprohp

mot-nua-070807.jpg

Bạn luôn băn khoăn không biết mình và “người ta” có hợp nhau không? Ngày sinh của bạn sẽ mách bảo phần nào bí mật này.


Ma Kết (22/12 - 19/1)



Sinh ra dưới chòm sao Ma Kết đồng nghĩa với việc lúc nào bạn cũng cảm thấy không an toàn và đầy nghi ngờ. Từ nhỏ bạn đã rất nhút nhát và luôn cẩn thận trong mọi trường hợp.



Thoạt đầu, bạn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng, ít nói và không có khiếu làm một “Spider girl”. Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa là trong lòng bạn không muốn được yêu thương.



Các chàng trai thuộc nhóm “đất” như Xử Nữ hoặc Kim Ngưu sẽ giúp bạn mở cửa trái tim và tâm hồn. Họ sẽ chỉ cho bạn thấy cuộc sống thật đáng yêu và những điều kì diệu mà ít khi bạn để ý tới.



Đo độ ghen của bạn



Với bạn, tình yêu là một thứ tình cảm nghiêm túc, phải trải qua thời gian để tìm hiểu và thử thách. Thế nên, bạn chỉ ghen khi đã thực sự gắn bó và thân thiết với người ấy.



Bảo Bình (20/1 - 18/2)



Bạn hiểu biết rộng nhưng lại quá bảo thủ. Khi bắt đầu “cảm” một người cũng là lúc bạn xác định rõ những giới hạn không được vượt qua. Bạn có những điểm đáng yêu của riêng mình, lối suy nghĩ và cách cư xử rất hiểu biết. Điểm mạnh của bạn nằm ở nụ cười, cách nói chuyện có duyên sẽ khiến người đối diện bị lôi cuốn vào một thế giới riêng.



Bạn hợp với những anh chàng "không khí" như Song sinh, Bảo bình hay Thiên bình. Tình yêu sẽ rất thú vị nhưng lại khó có thể bền vững. Vậy một anh chàng họ "đất" như Ma kết hay Kim ngưu sẽ là một gợi ý mà bạn nên xem xét.



Bạn có hay ghen không?



Bạn tôn sùng tự do, nhưng trái tim lại rất dễ “rung rinh” trước một ai đó. Thật sai lầm nếu anh chàng nào đó muốn tìm cách ràng buộc hay quản lý bạn. Bạn biết tôn trọng người khác, có tư tưởng tân tiến và rất lạc quan. Đôi khi người ta cảm thấy bạn hơi khó hiểu, vì bạn không dễ dàng để ai đó can thiệp vào cuộc sống, mối quan hệ bạn bè hay cá tính của mình.



Song Ngư (19/2 - 20/3)



Bạn là người khá phức tạp, có cả nhút nhát và bao dung, và biết biến những thứ đó thành vũ khí tấn công trái tim người khác.



Đôi má ửng hồng, những suy nghĩ luôn hướng về người khác, sự lãng mạn... tất cả đều có sức mạnh như một quả bom màu hồng đánh gục trái tim một chàng trai. Tuy nhiên, trong tình yêu bạn chỉ đòi hỏi một tình cảm bình thường và giản dị. Bạn cho người ta một cảm giác chín chắn, nữ tính và an toàn.



Tốt nhất bạn nên tránh xa những anh chàng họ "nước" như Cự giải hay Bọ cạp. Kim ngưu và Ma kết sẽ là những người hợp với tính cách của bạn.



Bạn ghen như thế nào?



Bạn có một trái tim lớn, không để những tổn thương hay những điều vặt vãnh ở lâu trong tim mình. Bạn cũng không phải là người chỉ biết nằm ủ dột một chỗ nếu bị người yêu cho ra rìa. Vì thế, bạn không thực sự có nhiều máu ghen. Như đã nói, bạn rất phức tạp, vừa muốn sở hữu trái tim và tâm trí của một người, lại vừa muốn có thật nhiều tự do để tha hồ vùng vẫy.



Bạch Dương (21/3 - 19/4)



Bạn luôn muốn kiểm soát tình hình, được nâng niu, chiều chuộng. Tình yêu đối với bạn hơi bị hình tượng hoá. Vì thế, nếu bị tổn thương, bạn sẽ trở nên cảnh giác và xa cách. Bạn cần một anh chàng đáng tin cậy, chịu được tính khí thất thường và luôn khiến bạn cảm thấy yên tâm.



Một người yêu thuộc cung Nhân mã hoặc Thiên bình sẽ hoàn toàn phù hợp với nhịp sống sôi nổi của bạn, mà vẫn đảm bảo được những khoảnh khắc riêng tư yên bình.



Bạn có hay ghen không?



Sống theo bản năng và đầy đam mê, nhưng Bạch Dương không ngừng cảnh giác và lo âu. Anh ấy phải luôn khẳng định với bạn rằng bạn là người yêu duy nhất và khó có thể bị thay thế. Đừng giữ mãi những lo lắng, bí mật trong lòng mình, tình yêu sẽ chỉ lối cho bạn.



Kim Ngưu (20/4 - 20/5)



Là cô gái nhạy cảm, biết hưởng thụ cuộc sống, bạn sẽ phần nào tự thay đổi mình để phù hợp với ai kia. Bạn có một tâm hồn giàu trí tưởng tượng, bay bổng và lạc quan. Bạn thường biết cách sắp xếp mọi thứ thật chu đáo và cẩn thận.



Cùng với sự chăm sóc ngọt ngào và nhạy cảm, Cự giải và Xử nữ sẽ là một nửa lí tưởng của bạn. Bạn cần có người hiểu và đáp ứng những mong muốn của mình. Một chàng trai có đầu óc thực tế, thành công trong sự nghiệp cũng là mẫu người được bạn chào đón.



Bạn có ghen không?





Với trí tưởng tượng phong phú, chuyện ghen tuông của bạn cũng trở nên ly kỳ. Để yêu một người như bạn, anh ấy phải luôn tạo được một không gian an toàn, yên bình và trung thành tuyệt đối.



Song Sinh (21/5 - 21/6)



Để cưa đổ một người lý trí như bạn, chiến thuật là thứ mà các chàng trai phải cân nhắc kĩ lưỡng. Bạn khá tò mò và đây có thể là con đường mòn đi vào trái tim bạn: từ những tò mò ban đầu cho đến khi trở thành một "sở thích" tìm hiểu. Tuy vậy, bạn lại là một “Spider girl” chính hiệu, có khả năng nghĩ ra thật nhiều chiêu để tiếp cận đối phương.



Một anh chàng lãng mạn, chân đặt dưới đất, còn đầu óc đang bay trên mây sẽ hợp với bạn. Đòi hỏi và than thở là hai tính cách đặc trưng của bạn, vì thế chàng Thiên bình hoặc Nhân mã có thể sẽ làm dịu tính khí ấy trong một thời gian.



Bạn ghen thế nào?



Thật khó để làm bạn ghen, có chăng chỉ là cảm thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương mà thôi. Đây vừa là điểm mạnh, lại vừa là điểm yếu của bạn. Sống biết hưởng thụ, vui vẻ với hiện tại, không quá lo lắng về tương lai. Nhưng đáng buồn là đôi khi bạn hơi vô tâm, không biết khi nào người yêu của mình muốn được yêu thương và chăm sóc.



Cự Giải (22/6 - 22/7)



Những anh chàng bảo thủ, thù dai và cứng đầu sẽ không thực sự hợp với bạn. Tất cả những gì bạn cần là sự yên bình và thăng bằng trong cuộc sống. Vũ khí bí mật của bạn chính là nữ tính, yếu đuối và nhạy cảm. Tuy vậy cái gì quá cũng đều không tốt, nếu bạn lạm dụng hay chỉ để gây áp lực với người khác, sớm muộn gì cũng gặp phiền phức.



Một nửa lí tưởng phải là người biết thông cảm, hiểu được tính khí thất thường của bạn. Vậy nên các chàng thuộc cung Kim ngưu, Ma kết hay Song ngư sẽ rất hợp với bạn.



Đo độ ghen của bạn



Chỉ một số Cự Giải biết ghen, không đủ để nói đó là đặc điểm của những người cùng cung với bạn. Quen sống nội tâm, ít nói và giấu những suy nghĩ trong lòng mình, bạn có ghen nhưng chỉ khi có bằng chứng xác thực thì bạn mới bộc lộ điều đó.



Sư Tử (23/7 - 22/8)



Bạn là người hay bị thu hút bởi thứ gì đó lãng mạn, một chữ “kiss” ngọt ngào hay chỉ là khoảnh khắc riêng tư và ấm cúng.





Bạn hợp với những chàng trai thuộc nhóm “không khí”, ví như Thiên bình hoặc Song sinh. Trong các mối quan hệ, bạn cũng thích sự ổn định và đi từng bước, chậm mà chắc còn hơn là đốt cháy giai đoạn. Anh chàng Nhân mã có thể đảm bảo được điều đó.



Bạn có ghen không?



Có những khi bạn tưởng mình sắp nổ tung, đó không hẳn là ghen mà chỉ đơn giản là cái tôi to đùng và lòng kiêu hãnh đang bị tổn thương. Bạn cũng biết ngấm ngầm theo dõi, thực hiện những phép thử hình trái tim để đo xem người ta còn yêu bạn đến mức nào để kịp thời ra tay.



Xử Nữ (23/8 - 22/9)



Tình yêu thường đến từ những người đã chơi với bạn từ lâu, đủ để hiểu những suy nghĩ và quan niệm riêng của bạn. Bạn cũng là một cô gái khá ngọt ngào, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với người khác. Người ta luôn cảm thấy bạn thật dễ mến, khó ai có thể không ưa bạn được.



Bạn nên ưu tiên cho những anh chàng Ma kết hay Kim ngưu, vì họ là mẫu người yêu có thể bảo vệ và mang lại nhiều niềm vui cho bạn.



Bạn ghen ra sao?



Sự tự tin luôn sẵn có trong bạn, dù đôi lúc bạn cũng thấy nóng mặt nếu ai đó thân thiết quá với chàng trai của mình. Sống rất thực tế, bạn biết rõ lúc nào cần phải cố gắng, cần phải lên tiếng nhưng lại khéo cư xử không để nổ ra chiến tranh.



Thiên Bình (23/9 - 23/10)



Trong tình yêu, bạn thích thể hiện nữ tính của mình bằng cách trở nên nhỏ bé, cần được che chở và nâng niu. Không khó để gây được ấn tượng tốt đẹp với Thiên Bình, một khung cảnh lãng mạn, một chút riêng tư và những cử chỉ thân thiện sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho tình yêu.



Chìa khoá để bước vào trái tim bạn chính là sự chân thành. Nếu bạn thích có một người yêu trầm tính và đáng tin cậy, hãy cho Ma kết hoặc Sư tử một cơ hội.



Bạn có biết ghen không?



Với sự nhạy cảm của mình, bạn dễ dàng phát hiện ra nếu anh chàng của bạn để ý đến một cô gái xinh xắn khác. Nhưng dù thế nào bạn vẫn chọn cách giải quyết khôn ngoan là nói chuyện trong hoà bình. Đôi khi cần thoả hiệp, nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn cũng là một thứ vũ khí vô hình có thể kéo anh ấy trở về với bạn.



Bọ Cạp (24/10 - 21/11)



Có phải bạn đang mong muốn một anh chàng chững chạc và có tâm hồn lãng mạn? Một chàng Cự giải sẽ rất hợp với bạn. Bạn sẽ rất tự hào nếu biết Bọ cạp là cung quyến rũ nhất trong 12 cung.



Nếu bạn đã tìm được một nửa của mình, hãy luôn cho anh ấy biết rằng anh ấy thật tuyệt và bạn muốn hiểu anh ấy nhiều hơn nữa.



Sự ghen tuông có trong bạn không?



Sự ghen tuông thường là điểm trừ của bạn trong mắt các chàng trai, bạn hay nghĩ ra đủ các trò để thử thách người yêu của mình. Đối với họ, yêu bạn cũng giống như việc họ phải tham gia một môn thể thao đối kháng. Hãy giảm bớt độ nóng ghen tuông để có một cuộc sống dễ chịu hơn.



Nhân Mã (22/11 - 21/12)



Một chàng trai sâu sắc và năng động là mẫu người yêu lý tưởng của bạn. Đó là người mà bạn cảm thấy có nhiều điều để khám phá, và người ấy cũng không ngại nói cho bạn biết những gì anh ấy đang nghĩ, ngay cả khi điều ấy khiến bạn thấy không vui.



Một chàng trai thuộc cung Song sinh sẽ có sức thu hút rất lớn, nhưng cũng sẽ khiến bạn lo sợ vì sự lạnh lùng của anh ấy. Một chàng Bọ cạp cũng hợp với bạn, nếu anh ta biết chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Nếu bạn có một người yêu thuộc cung Thiên bình, bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, còn anh chàng Bảo bình sẽ khích lệ bạn mỗi ngày, giúp bạn có thêm thêm nhiều tự tin.



Bạn có ghen không?



Các cô gái thuộc cung Nhân mã không có nhiều máu ghen. Bạn tôn sùng tự do, tuy không thực sự chung thuỷ trong tình yêu nhưng biết tôn trọng người khác. Nếu có tranh cãi xảy ra, bạn thường chỉ chọn cách nói chuyện thẳng thắn, nhẹ nhàng chứ không để nổ ra chiến tranh.
 
N

nhocprohp

tu-tin-260207.jpg

Bước chân vào thế giới tình yêu nhiều màu sắc, nếu không hiểu rõ “thế địch” bạn rất dễ bị “out”. Các anh chàng hào hoa không thiếu nhưng bạn muốn thành công nhất thiết phải nắm được “thóp” của họ.


Bản sắc riêng



Đừng đánh mất điều làm nên con người bạn. Trên thế giới này, không gì quý giá hơn một người phụ nữ biết cho người đàn ông của mình thấy rằng cô ấy vẫn sống tốt nếu không có anh ta.



Các cô gái đôi khi muốn dành thời gian cho riêng mình, chỉ một mình mình được đánh giá là vững vàng, độc lập và tương đối bí ẩn.



Tự tin = Đẹp



Lúc nào bạn cũng phải giữ phong cách tự tin ấy, nó toát ra từ ngoại hình của bạn, từ cảm xúc của anh ấy tới bạn và từ nhất cử nhất động của bạn nữa.



Làm đẹp cho mình, nhưng đừng nói không tiếc lời về nó, cũng đừng phàn nàn hay cáu giận. Người phụ nữ luôn cho rằng “trông mình rất tuyệt” trong bất kỳ hoàn cảnh nào chính là người phụ nữ thực sự sexy.



Không gọi điện cho con trai



Mẹ bạn đúng đấy, con gái không chủ động gọi cho con trai bao giờ. Hãy để anh chàng đó nghĩ rằng anh ta không phải mối quan tâm số một của bạn. Khi quen biết anh ta, đừng quên tất cả những thứ còn lại trong cuộc đời mình. Bạn sẽ quay lại với anh chàng lúc nào có thời gian.



Đàn ông yêu bằng mắt



Một khía cạnh nào đó, câu nói này có lý. Lối hành động của người đàn ông bị ảnh hưởng bởi những điều có khả năng hấp dẫn anh ta. Họ sẽ không tiếp cận bạn bởi vì bạn trông thông minh, tốt bụng hay vững vàng. Thực tế đơn giản là: Nếu đàn ông thích cái mà anh ta nhìn thấy, anh ta sẽ theo đuổi nó.



Đàn ông không muốn “làm bạn”



Nếu anh chàng nói muốn làm bạn, hiển nhiên là anh ta đã nung nấu ý định “tiến xa hơn” rồi. Trường hợp xảy ra khi cuộc tổng tấn công của chàng vào trái tim nàng thất bại. “Làm bạn” lúc này giống như cách chàng dùng để được kề cận bên nàng nhiều hơn.



Đàn ông không biết họ muốn gì



Hầu hết các hành động của phái mạnh mang tính bốc đồng, vì thế nếu có được điều mình muốn quá nhanh, họ sẽ chóng chán. Vậy nên mới có một nguyên tắc là: Hãy bắt đàn ông chờ đợi.



Đàn ông là sinh vật dễ “dọa” nhất



Sự thành đạt, sức mạnh và trí thông minh của người phụ nữ có thể là thứ khiến người đàn ông hoảng sợ. Đây cũng là một trong những “vấn đề” chính của người phụ nữ hội tụ đầy đủ các phẩm chất trên nhưng mãi vẫn chưa kiếm nổi một mảnh tình.



Chờ cá cắn câu



Đàn ông không mấy nhiệt tình với những cái “sẵn có” hoặc “dễ có”. Đừng dễ dãi trong việc ra ngoài với anh ta dù bạn rảnh rỗi suốt cả cuối tuần.



Không bao giờ “ok” lần đầu tiên anh ta mời bạn ra ngoài. Hãy để anh chàng thấy rằng bạn cũng có cuộc sống riêng của mình và cần thời gian “sắp xếp” cho anh ta một chỗ hợp lý trong đó.
 
N

nhocprohp

yeu-170507.jpg

Tình yêu vốn phức tạp, và đôi khi chúng ta như không thể hiểu nổi người ấy. Sẽ đơn giản hơn nếu bạn biết trước họ thuộc nhóm yêu như thế nào.


Cảm xúc



Những người thuộc tuýp này thường chú ý tới ý nghĩa đằng sau của sự việc nhiều hơn là bản thân sự việc đó.



Một người đàn ông dù không mấy quan tâm tới những cuộc picnic hay các cuộc chơi của bạn gái, anh ta vẫn thích và ủng hộ các sự kiện đó bởi chúng khiến bạn gái của anh ta vui vẻ.



Những người này rất nhạy cảm và họ chia sẻ với nửa kia một cuộc sống tinh thần phong phú. Họ không gặp trở ngại khi bộc lộ những xúc cảm của mình.



Sáng tạo



Những người theo xu thế này có một số đặc điểm của nhóm trên nhưng lại tập trung chủ yếu vào việc khám phá những điều mới lạ. Họ muốn lập kế hoạch và là một phần không thể thiếu trong những sở thích của người mình yêu.



Họ muốn cùng nửa kia của mình đi du lịch, chia sẻ niềm vui thư giãn. Họ là những người thật thú vị, đầy bất ngờ và sinh động.



Truyền thống



Đó là những người luôn cư xử theo chuẩn mực mà xã hội công nhận trong tình yêu. Họ sẽ làm hệt theo những gì được hướng dẫn như tặng hoa khi đón nàng ở cửa, không quên tặng quà trong mỗi dịp lễ tết. Họ cũng rất quan tâm tới trách nhiệm về mặt tài chính và lên kế hoạch cho những gì sẽ diễn ra trong cuộc sống của hai người.



Lý trí



Những người này đặt nặng vấn đề tính cách và cách cư xử của người yêu theo chuẩn mực lựa chọn của mình. Đối với họ, cảm xúc chỉ là một thứ gia vị thêm vào sự gắn bó của hai người. Sự hoà hợp của hai người phụ thuộc vào cách họ cùng nhau đối mặt với cuộc sống và những vấn đề của nó.



Dâng hiến



Tình cảm, yếu đuối và thật thà là những tính cách của những người theo xu hướng này. Khi yêu họ luôn dành trọn vẹn tình cảm, sự chăm sóc cho người mình yêu. Họ tin tưởng tuyệt đối vào nửa kia và luôn có lý do biện hộ cho cách cư xử bất thường của người ấy. Cũng vì thế mà tổn thương là điều họ dễ gặp phải trong tình yêu.



Mỗi người có xu hướng yêu riêng nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn không có thêm một số ít đặc điểm của những xu thế khác.



Hai người yêu nhau theo hai xu thế khác nhau đôi khi lại là sự kết hợp kỳ diệu. Điều quan trọng là phải biết hiểu và hoà hợp với xu thế của người mình yêu. Không nên ích kỷ theo một xu hướng của mình khiến tình cảm hai người đổ vỡ.
 
N

nhocprohp

cuoi-teen-090807.jpg

Đám cưới trẻ con


Đám cưới trẻ con, có còn vui?
- Cô dâu chú rể vẫn chỉ là “nhóc” trong mắt bố mẹ. Những đám cưới ấy không vui, có khi còn vương cả nước mắt.


1. Thứ Bảy đẹp trời, tôi được “triệu” đi ăn”cơm bụi giá… cắt cổ”, mừng cho em gái cậu bạn thân lấy chồng.



Cầm tấm thiệp trên tay mà nôn nao, chẳng lẽ là T. - cô bé nhí nhách hay chặn cửa đòi quà? Cô bé ấy mới học lớp 12. Cả tôi và cả anh trai của cô, thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện gia đình, sau giờ làm còn mải la cà với lũ bạn. Vậy mà cưới thật, linh đình là đằng khác. Cô dâu xúng xính trong cái váy cưới, cứ như trò chơi cô dâu chú rể hồi con nít. Đôi mắt người mẹ thoáng ướt. Cô bé vừa tròn 18 tuổi.



Ít tháng sau gặp lại, T. đã lùm lùm cái bụng bầu. Trông em già đi nhanh quá, lại sắp làm mẹ rồi. Tôi e ngại: “Cũng gần đến ngày rồi thì phải!”. Cô bé cười nhanh nhảu: “Vâng, hai tháng nữa chị ạ”.



Mọi thứ đến với T. cứ tình cờ như trò chơi xúc xắc. Nhà T. ở tầng 3 của một khu chung cư, cô bé lớp 11 “trưởng thành” sớm hơn những bạn cùng lứa. Không hứng thú với việc học, T, dành thời gian cho những cuộc hẹn hò, những chuyện yêu đương.



Tầng dưới có anh trưởng phòng của một công ty tư nhân hơn T. đến 10 tuổi. Sáng sáng, khi cô bé dắt xe ra đi học thì anh chàng tầng dưới cũng dắt xe ra đi làm. Từ sự trùng lặp vô tình ấy, duyên bén lúc nào chẳng hay.



Đùng một cái hai người làm đám cưới. T. vừa xong tú tài. Tưởng cưới rồi học tiếp, nào ngờ: “Em cũng không thích học nữa. Anh ấy bảo đủ sức kiếm tiền nuôi em. Bọn em quyết định có con sớm để sau này, khi chúng nó lớn thì mình vẫn còn trẻ. Lúc đó tha hồ mà chơi bời trong khi những người khác cùng tuổi vẫn còn đầu tắt mặt tối với con cái”.



Không hiểu nên vui hay nên buồn cho cái “lý sự” hồn nhiên ấy của T. Cuộc sống này đơn giản đến vậy sao? Sinh ra một con người đã khó, nuôi dưỡng dạy bảo nó trưởng thành càng khó hơn, nhất là với một cô bé 18 tuổi, cái tuổi mà chính mình còn “dở dở ương ương”.



2. Những đám cưới sớm như thế phần nhiều lại là “giải pháp hoà bình” cho những mối tình học trò vu vơ mà dẫn đến hậu quả bất ngờ, khi cả cô cậu cùng ngây thơ “ăn nhầm” trái cấm.



Ngôi trường cấp ba có tiếng ở Hà Nội bỗng dưng xôn xao vì một tin sốt dẻo: Có cô nữ sinh lớp 10 phát hiện mình có thai và học sinh trong trường đều biết ai là bố đứa trẻ.



Đó là một đôi được tiếng đẹp nhất nhì trường. Sau khi sự việc được xác minh, nhà trường quyết định cho cả hai nghỉ học để “tự giải quyết vấn đề riêng, không gây ảnh hưởng đến học sinh toàn trường”.



Cậu trai (học lớp 12 cùng trường) khi được hỏi “Tại sao lại làm như thế?” thì trả lời rất vô tư: “Em không biết, em tưởng cô ấy còn nhỏ thế, không thể có con được. Đến bây giờ khi em hiểu thì… ”



Theo kết quả điều tra, đến sinh viên đại học còn mù kiến thức giới tính thì cũng khó trách cậu học trò lớp 12. Cô dâu 16 tuổi chính thức bắt đầu cuộc đời làm dâu và chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ thành một người mẹ.



Cô bạn ấy (cũng như không ít cô cậu học trò khác) vội vã từ bỏ những mơ ước hồn nhiên, vô tư của thời áo trắng dấn bước vào đời với hành trang chỉ là một đứa bé đợi ngày chào đời và những giọt nước mắt ngơ ngác chưa kịp khô.



Nhưng rồi mọi việc cũng đã xong. Sau đám cưới, hai bên gia đình góp vốn mở cho hai đứa một cửa hàng “bán và cho thuê băng đĩa”: “Cửa hàng của chúng nó cũng bán chạy nên đủ sống, không phải nuôi báo cô. Thôi thà như thế còn hơn bắt con bé phá thai, nhỡ nó có bị làm sao thì khổ cả đời. Cũng phải đi suốt ngày, vất vả phơi mặt ra mà kiếm tiền, nhưng không học hành nghề ngỗng gì mà được như thế là chúng tôi cũng đỡ lo rồi. Chẳng biết đến lúc sinh con thì sẽ ra sao, nó còn nhỏ quá…”.



Những cô bé như thế còn may lắm. Bệnh viện C Hà Nội, phía hành lang bên trái tầng hai có một dãy phòng nằm đơn độc. Đó là khu nạo phá thai.



Ngày nào người ta cũng thấy những dáng hình bé nhỏ, những cái đầu cúi vội vã bước vào. Khi là cả đôi cô cậu, khi chỉ có mình cô gái ngồi lặng lẽ, tủi hổ trên ghế, cố thu mình lại trước những ánh mắt xét dò. Đôi khi người ta nghe thấy những tiếng khóc lóc, gào thét, van xin như khu bệnh nhân tâm thần. Cần bao nhiêu thời gian để làm lành những vết thương ấy?
 
Top Bottom