Mình viết chưa có chiều sâu( cô giáo đã nhận xét vậy). Mong các bạn sửa giùm
Trong tác phẩm"CNCGNX", Nguyễn Dữ đã khắc hoạ rất thành công chi tiết" cái bóng'. Đây là chi tiết quan trọng và có lẽ, là hay nhất trong tác phẩm, đẩy câu chuyện về số phận nàng Vũ Nương lên đến tận cùng sâu thảm. Đó là khi Trương Sinh đi lính, Vũ Nương đã chỉ vào cái bóng trên tường và nói với bé Đản đó là cha của bé. Đó là một hành động rất bình thường, xuất phát từ tấm lòng người mẹ thương con, mong con không phải chịu nỗi mất mát khi cha đi xa. Đồng thời đó còn là sự an ủi của Vũ Nương với chính mình, rằng chồng mình đang ở ngay cạnh bên mình, cùng mình vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng bé Đản không biết điều đó. Để rồi, khi gặp lại chính Trương Sinh, bé nhất quyết không chịu nhận cha. Bé nói về một người cha khác với, chao ôi, đầy những chi tiết mơ hồ"đêm nào cũng đến", " mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi", " chẳng bao giờ bế Đản"...Với người bình thường, có lẽ họ sẽ nghi ngờ, nửa tin nủa không nhưng Trương Sinh- vốn bản tính" đa nghi, phòng ngừa vợ quá sức" lại đang phải chịu nỗi đau mất mẹ, con mình cũng không nhận mình- đã quả quyết điều đó là thực. Chàng đánh đập Vũ Nương, đẩy nàng ra khỏi ngôi nhà, gia đình mà nàng mơ ước mà chẳng cho nàng một cơ hội giải thích, minh oan, kể cả khi nàng đã dùng mọi biện pháp, lời lẽ níu kéo, thậm chí là cả, van nài. Chính vì sự mất mát to lớn mà không hề có một nguyên nhân, một lời giải thích xứng đáng từ người chồng mình đã" kết tóc se tơ", đã dâng hiến mọi thứ , nàng đã quá sầu thảm, bi thương, tủi nhục để rồi phải tự mình kết thúc cuộc đời của mình- chỉ vì một cái bóng mơ hồ mà thôi. Không chỉ là chi tiết thắt nút, cái bóng còn là chi tiết mở nút cho câu chuyện. Đó là vào đêm nọ, Trương sinh đang ngồi dưới ngọn đèn buồn thì bé Đản chỉ vào tường và nói" CHa Đản lại đến kìa" Bấy giờ chàng mới vỡ lẽ ra, nhưng, Vũ Nương đã chẳng trở về được nữa rồi.Qua đây, có thể nói Nguyễn dữ đã cho ta thấy cái bản chất của một xã hội nam quyền đầy áp bức, bất công làm sao. Cái thân phận người phụ nữ- dẫu có tốt đến đâu- vẫn sẽ chỉ là những khúc nhạc bi ai mà thôi
>-
P/s: cho thang điểm 10 thì bạn cho mấy?
