Phản đối topic 10 việc con gái giỏi hơn đàn ông

A

astrasheld

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tui mới đọc cái topic 10 việc con gái làm tốt hơn đàn ông,có bà lại còn bảo có cả chục cái tốt khác
Tui ko đồng ý nên lập topic này để phản đối nè
Con gái nói mà ko có dẫn chứng còn đây là dẫn chứng của tui nef:
Thứ nhất:Con trai lo việc quốc gia đại sự,đôi khi vì công việc trọng đại mà còn tổn cả âm đức dẫn đến tổn tho.Tiêu biểu là việc Gia Cát Lượng hoả thiêu quân giáp mây mà tổn thọ.Đàn bà con gái chỉ việc ở nhà lo mấy việc nấu ăn,lau dọn nhà cửa thi sống thọ là đúng rồi,có phải suy nghĩ gì đâu>>>Ko sống thọ sao dc
Thứ 2:Các bà con gái cứ cho mình là nữ công gia chánh tài giỏi nhưng nếu vào cửa hàng hay khách sạn mà coi,gần như công việc bếp trưởng hay quản lí đều là phái nam làm chứ nữ làm sao nổi(Nói công bằng là cũng có 1 vài ngoại lệ nhưng đối với những người đó thì chắc alf có hooc môn nam tính cao hơn bình thường)
Thứ 3:nãy giờ chỉ mới nói vài việc nhỏ đấy nhé,giờ đến các việc khác nè.Trong lĩnh vực bóng đá,có thấy Hoàng hậu bóng đá ko,quả bóng vàng có khi nào trao cho nữ ko,thành tích của Nữ co nhiều ko.Câu trả lời là ko.
+)Đến lĩnh vực ca nhạc,đố phe nữ kiếm được nữ ca sĩ-Hoàng hậu nhạc Pop nào có được thành tích bằng được Ông hoàng nhạc POP Michael Jackson(Thách đấy ha Ha:D:)) )
Còn rất nhiều liữnh vực nữa mà bây giờ muộn rồi,tui ko nói nữa,bữa nào rảnh vào nói tiếp.
Con gái còn lâu mới bằng được con trai
Có ông nào là con trai thì nhớ thank tui đi,ko thì là bê đê đó
 
T

thuyhoa17

bạn nói thế mà không sợ tụi con gái bọn tớ buồn à.
Thứ nhất:Con trai lo việc quốc gia đại sự,đôi khi vì công việc trọng đại mà còn tổn cả âm đức dẫn đến tổn tho.Tiêu biểu là việc Gia Cát Lượng hoả thiêu quân giáp mây mà tổn thọ.Đàn bà con gái chỉ việc ở nhà lo mấy việc nấu ăn,lau dọn nhà cửa thi sống thọ là đúng rồi,có phải suy nghĩ gì đâu>>>Ko sống thọ sao dc
đàn ông lo việc đại sự còn đàn bà thì không chắc, bữa nay bạn thấy trong chính phủ các nước thì nước nào cũng có phụ nữ cả. Thời phong kiến thì phụ nữ làm gì có quyền gì đâu, nhưng mà ngày nay họ đã trở nên không thể thiếu, có ngưòi làm nên những việc rất to lơn, đó là sự nỗ lực không ngừng của phụ nữ, từ ngưòi không có quyền hành gì trong xã hội mà trở thành nguoeif quan trọng. Phụ nữ tự hào vì điều đó.

Thứ 2:Các bà con gái cứ cho mình là nữ công gia chánh tài giỏi nhưng nếu vào cửa hàng hay khách sạn mà coi,gần như công việc bếp trưởng hay quản lí đều là phái nam làm chứ nữ làm sao nổi(Nói công bằng là cũng có 1 vài ngoại lệ nhưng đối với những người đó thì chắc alf có hooc môn nam tính cao hơn bình thường)
trong nhà hàng khách sạn thì toàn đàu bếp nam là đúng, nhưng tại sao chỉ toàn đàn ông, vì những ngưòi phụ nữ còn lo công việc nhà nữa, nấu ăn trong gia đình nữa thì làm sao có thể nấu ăn trong nhà hàng được nữa, bạn thử tưởng tượng nếu một ngày phụ nữ không cần nấu ăn trong nhà nữa mà việc đó giao lại cho đàn ông thì vào lại nhà hàng khách sạn mà xem trong đó đầu bếp nam nhiều hay nữ nhiều.
Thứ 3:nãy giờ chỉ mới nói vài việc nhỏ đấy nhé,giờ đến các việc khác nè.Trong lĩnh vực bóng đá,có thấy Hoàng hậu bóng đá ko,quả bóng vàng có khi nào trao cho nữ ko,thành tích của Nữ co nhiều ko.Câu trả lời là ko.
bạn có biết nữ cầu thủ Đoàn Thị Kim Chi ko, đó là điển hình của nền bóng đá Việt Nam. Ai cũng biết phụ nữ có sức khỏe ko tốt như đàn ông, ông trời sinh ra phụ nữ là phái yếu vì vậy làm sao có thể lực tốt mà làm nên điều phi thường như là quả bóng vàng, bạc ...
+)Đến lĩnh vực ca nhạc,đố phe nữ kiếm được nữ ca sĩ-Hoàng hậu nhạc Pop nào có được thành tích bằng được Ông hoàng nhạc POP Michael Jackson(Thách đấy ha Ha:D:)) )
bạn ko biết nữ hoàng nhạc pop madona à, tân nữ hoàng nhạc pop Britney Spears à, nữ hoàng nhạc Dance Beyonce à, Công chúa nhạc đồng quê Taylor Siwft à..... Họ ko phải đã làm cho thế giới đien đảo sao...
Con gái còn lâu mới bằng được con trai
con trai và con gái là bình đẳng, ai cũng giỏi cả, ko có con trai thì làm sao có con gái, ko có con gái thì làm sao có con trai.
 
H

hoaerika_ot

ôi trời ơi
có ai là hoàn hảo đâu
có cái nọ thì thôi cái kia chứ

con gái muôn năm
 
A

astrasheld

bạn nói thế mà không sợ tụi con gái bọn tớ buồn à.

đàn ông lo việc đại sự còn đàn bà thì không chắc, bữa nay bạn thấy trong chính phủ các nước thì nước nào cũng có phụ nữ cả. Thời phong kiến thì phụ nữ làm gì có quyền gì đâu, nhưng mà ngày nay họ đã trở nên không thể thiếu, có ngưòi làm nên những việc rất to lơn, đó là sự nỗ lực không ngừng của phụ nữ, từ ngưòi không có quyền hành gì trong xã hội mà trở thành nguoeif quan trọng. Phụ nữ tự hào vì điều đó.


trong nhà hàng khách sạn thì toàn đàu bếp nam là đúng, nhưng tại sao chỉ toàn đàn ông, vì những ngưòi phụ nữ còn lo công việc nhà nữa, nấu ăn trong gia đình nữa thì làm sao có thể nấu ăn trong nhà hàng được nữa, bạn thử tưởng tượng nếu một ngày phụ nữ không cần nấu ăn trong nhà nữa mà việc đó giao lại cho đàn ông thì vào lại nhà hàng khách sạn mà xem trong đó đầu bếp nam nhiều hay nữ nhiều.

bạn có biết nữ cầu thủ Đoàn Thị Kim Chi ko, đó là điển hình của nền bóng đá Việt Nam. Ai cũng biết phụ nữ có sức khỏe ko tốt như đàn ông, ông trời sinh ra phụ nữ là phái yếu vì vậy làm sao có thể lực tốt mà làm nên điều phi thường như là quả bóng vàng, bạc ...

bạn ko biết nữ hoàng nhạc pop madona à, tân nữ hoàng nhạc pop Britney Spears à, nữ hoàng nhạc Dance Beyonce à, Công chúa nhạc đồng quê Taylor Siwft à..... Họ ko phải đã làm cho thế giới đien đảo sao...

con trai và con gái là bình đẳng, ai cũng giỏi cả, ko có con trai thì làm sao có con gái, ko có con gái thì làm sao có con trai.

Nói thế cũng nói đc
Nếu mà con gái giỏi thế,đc tín nhiệm nhiều đến thế thì sao lại ít người đc làm nguyên thủ quốc gia vậy.Tính ra chỉ đc trên đầu ngón tay>>>>Công việc trọng đại là con trai quyết.Đàn bà con gái quyết việc khác.
Thứ2:Trong khách sạn nguời ta chỉ lấy đầu bếp giỏi để làm bếp trưởng chứ ko hề phân biệt nên rất công bằng.Vậy mà con gái cũng ko làm được thì con gái rất kém.Đó là con gái rất tự hào về tài nữ công gia chánh đấy nhé
Thứ 3:Nữ cầu thù Đoàn Thị Kim chi có được giải bóng vàng ko ta.Khống được>>>Kém xa lắm.
Thứ 4:Mấy cô ca sĩ đó,mấy cái cô nư hoang,công chúa đso có làm được 1 phần nhỏ của Ông Hoàng Michael Jackson ko ta.Thử kể ra đây mà so sánh nha:
+)an bum Thriller đạt 11 giải Gram My>>>Vô đối chưa
+)2 lần khắc tên trên đại lộ danh vọng,có ai ko?Không,chỉ có ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson
+)Các điệu nhảy mà nữ hoàng,công chúa biểu diễn là của ai,dù nhìn của ai cũng thấy đc vài bước nhảy của Michael Jackson trong đó.Và,liệu các nữ hoàng ,công chúa đó có thể sáng tạo ra được những bước nhảy huyền thoại để lai cho muôn đời đc ko:Này thì Moonwalk này,Lean 45 độ này,và vô số các vũ điệu khác
-)DDos alf chưa kể con gái có rất nhiều cái ẩm ương,ngu ngốc đến khó chịu.Ai ko tin để tui kể cho mà nghe,mà bạn con gái nào ngeh đc cảm thấy oan ức thì giải thích nhà,Tui xin cảm ơn và hậu tạ,đây là trường hợp của tui avf mấy đứa bạn của tui:
+)Thứ nhất:Thằng lớp trưởng có ảnh của của bà để trong ví.Không sao,học 12 nó cần có ảnh của bà để khi cần thì đưa cho cô.Thằng X,Y,Z nào đấy có ảnh cùa bà.Ok,Trong cũng 1 gia đình thì X là con bà,Y là anh trai bà,Z là cháu bà.Tình cảm gai đình tróng snasg cấm được dị nghị lung tung.Còn tui,tui đây nè Thằng bạn thân nối khố và tốt nhất của bà,chỉ vì để ảnh của bà ở trong ví thì khi bà thấy lại đi giận tui mất mấy ngày,kêu tui ....Trong khi sư thực là,cái ảnh bà nhờ tui xin ở thằng lớp trưởng để gửi cho đứa bạn qua thư nào đó mà do tui quên chưa kịp đưa cho bà.Hỏi tại sao lại bất công thế hả trời.
+) thứ 2:Tui,vâng lại là tui,thằng bạn tốt bụng nối khố của bà.Khi thấy bà có cái màu đỏ sau chiếc quần dài thì tui bik bà bị cái gì(Lớn rồi mà,cũng hiểu bik chút ít nhưng ko có ý gì xấu xa đâu,Thằng bạn thân SKY của tui nó thề danh dự của đấy).Tui thấy cần phải làm gì đó và À lê hấp,tui chạy đi mau cho bà 1 cái BVS,về đến lớp rồi vấn đề thứ 2 là phải thống báo cho bà bik mà ko để đứa nào bik.Suy nghĩ sau 5 giấy,tui giả vờ làm đổ chai nước C2 vào áo của bà để bà đi thay quần áo tiện thể báo cho bà bik.Khốn khổ thân tui mèng ơi,Ơn không ơn thì chớ,bầ còn coi tui như 1 đứa vo duyên nhất trần đời.Đấy thằng bạn của tui nó kể thế đó,ai giải thích dùm nó đi
Đến chuyện thứ 3,chuyện của tui 100% nè:Con bạn tui nó khen ah` không phải,là nhận xét mới đúng(Nos ép tui phải nói thế đấy)1 thằng lớp bên cạnh học giỏi,đẹp trai+ rất nhiều thứ khác nhưng nếu tui trêu nó có ý đồ đen tối là tui ăn đòn liền.Một ngày gần Tết Dương lịch,tui khen 1 đứa con gái trong lớp có mái tóc mới rất đẹp và nhìn thật hiền thì.Má ơi,bà kêu tui ra tra hỏi tui tình cảm cua tui với em đó ra sao rồi,có cần cố vấn không(Trong khi tui thề là không có,ngu gì chui đầu vào chỗ chết).Thì được nhìn bằng ánh mắt nứa nghi ngờ nửa ra vẻ hiểu biết rằng tui có chuyện roài.Hờ Hờ,Oan thấu trời ông địa,ai giai thích dùm đi
Ah,chưa hết đâu,còn 1 chuyền này nữa,cũng lâm li bi đát nè.Ngày nào,tui cũng thấy bà có thư,ko ở trong gầm bàn thì là trên văn phòng.Tui hỏi bà thì được câu trả lời đó alf duyên con gái.Rồi đến 1 ngày đẹp trời nọ,tui có được 1 bức thư của con bạn quen qua mạng( của KHỉ Con đấy).Nó liển hỏi 1 câu,con nào ngu mà lại bị ông dụ dỗ vào cạm bẫy chết người thế.Trong khi tui rất đàng hoàng,đứng đắn đến mức đến nhà bạn chơi mà được mời vào nhà bạn đợi bạn đi ăn sáng về còn cả nhà mắc đi làm.Đáy,thế àm nó phán 1 câu nghe thấy chán luôn
 
M

merimi

Lập topic là quyền của mỗi người; Thảo luận cũng là lợi của mỗi chúng ta. Nhưng cũng đừng vì thế mà nảy ra tranh cãi gây mất đoàn kết nội bộ nhé. Tình hình này khéo sẽ căng nữa đây;))

Cái tên topic mà anh astrasheld lập ra như công kích topic "kia" mà suy rộng ra là công kích các mem nữ:D. Sao lại ko thể đặt tên nó là "Những việc con trai làm giỏi hơn con gái" nhỉ. Dễ nghe, dễ đọc hơn nhiều.

Con trai có rất nhiều việc giỏi hơn con gái; và điều ngược lại cũng chả ít gì. Thế giới có lý do để tuyên bố rằng: "Nam nữ bình đẳng" mà
 
K

khicon306

+)Thứ nhất:Thằng lớp trưởng có ảnh của của bà để trong ví.Không sao,học 12 nó cần có ảnh của bà để khi cần thì đưa cho cô.Thằng X,Y,Z nào đấy có ảnh cùa bà.Ok,Trong cũng 1 gia đình thì X là con bà,Y là anh trai bà,Z là cháu bà.Tình cảm gai đình tróng snasg cấm được dị nghị lung tung.Còn tui,tui đây nè Thằng bạn thân nối khố và tốt nhất của bà,chỉ vì để ảnh của bà ở trong ví thì khi bà thấy lại đi giận tui mất mấy ngày,kêu tui ....Trong khi sư thực là,cái ảnh bà nhờ tui xin ở thằng lớp trưởng để gửi cho đứa bạn qua thư nào đó mà do tui quên chưa kịp đưa cho bà.Hỏi tại sao lại bất công thế hả trời.
+) thứ 2:Tui,vâng lại là tui,thằng bạn tốt bụng nối khố của bà.Khi thấy bà có cái màu đỏ sau chiếc quần dài thì tui bik bà bị cái gì(Lớn rồi mà,cũng hiểu bik chút ít nhưng ko có ý gì xấu xa đâu,Thằng bạn thân SKY của tui nó thề danh dự của đấy).Tui thấy cần phải làm gì đó và À lê hấp,tui chạy đi mau cho bà 1 cái BVS,về đến lớp rồi vấn đề thứ 2 là phải thống báo cho bà bik mà ko để đứa nào bik.Suy nghĩ sau 5 giấy,tui giả vờ làm đổ chai nước C2 vào áo của bà để bà đi thay quần áo tiện thể báo cho bà bik.Khốn khổ thân tui mèng ơi,Ơn không ơn thì chớ,bầ còn coi tui như 1 đứa vo duyên nhất trần đời.Đấy thằng bạn của tui nó kể thế đó,ai giải thích dùm nó đi
Đến chuyện thứ 3,chuyện của tui 100% nè:Con bạn tui nó khen ah` không phải,là nhận xét mới đúng(Nos ép tui phải nói thế đấy)1 thằng lớp bên cạnh học giỏi,đẹp trai+ rất nhiều thứ khác nhưng nếu tui trêu nó có ý đồ đen tối là tui ăn đòn liền.Một ngày gần Tết Dương lịch,tui khen 1 đứa con gái trong lớp có mái tóc mới rất đẹp và nhìn thật hiền thì.Má ơi,bà kêu tui ra tra hỏi tui tình cảm cua tui với em đó ra sao rồi,có cần cố vấn không(Trong khi tui thề là không có,ngu gì chui đầu vào chỗ chết).Thì được nhìn bằng ánh mắt nứa nghi ngờ nửa ra vẻ hiểu biết rằng tui có chuyện roài.Hờ Hờ,Oan thấu trời ông địa,ai giai thích dùm đi
Ah,chưa hết đâu,còn 1 chuyền này nữa,cũng lâm li bi đát nè.Ngày nào,tui cũng thấy bà có thư,ko ở trong gầm bàn thì là trên văn phòng.Tui hỏi bà thì được câu trả lời đó alf duyên con gái.Rồi đến 1 ngày đẹp trời nọ,tui có được 1 bức thư của con bạn quen qua mạng( của KHỉ Con đấy).Nó liển hỏi 1 câu,con nào ngu mà lại bị ông dụ dỗ vào cạm bẫy chết người thế.Trong khi tui rất đàng hoàng,đứng đắn đến mức đến nhà bạn chơi mà được mời vào nhà bạn đợi bạn đi ăn sáng về còn cả nhà mắc đi làm.Đáy,thế àm nó phán 1 câu nghe thấy chán luôn

E hèm ... ông kia! ông vik cái này cho ai đọc vậy?
Sao lại lôi chuyện riêng của ông ra mà kể thế?
Vả lại đó chỉ là 1 người bạn của ông thui, sao đại diện cho toàn bộ chị em phụ nữ được b-( Mọi người nhỉ?!? Mà ông tưởng mình con gái ngok hả? Ông thì ko ngok chắc?!? Bày đặt kêu tụi tui ngok chứ !!!Mà ông ko thấy ngta có câu '' Đàn ông nông nổi giếng khơi/ Đàn bà sâu sắc như khơi đựng trầu" hử?!? :cool:
Còn mấy cái nữa mà tui mún gt, ko phải đàn ông làm ở nhà hàng khách sạn nhiều là do họ giỏi hơn, nấu ăn ngon hơn cánh phụ nữ mà là vì trời sinh ra đàn ông khoẻ hơn phụ nữ thoai... ông nghĩ là người phụ nữ nào đó có thể cầm 1 cái chảo vừa to vừa nặng đảo đảo như cánh đàn ông hử?!? Còn đàn ông chết sớm là vì lo công to chuyện lớn tui cũng ko phản đối nhưng số ấy ít lắm (làm j có nhiều công to chuyện lớn đến thế :p) số nhiều chết là do ăn chơi đua đòi, nhất là tệ hút thuốc lá, ko những hại mình mà còn hại cả những người xung quanh nữa, bik có hại mà vẫn sĩ, chết đáng lắm :))
Túm lại là ông trời bất công, sinh ra đàn ông hơn phụ nữ như to khoẻ hơn, thông minh hơn( cái này phải thừa nhận :p) nhưng mà phụ nữ khéo léo hơn, xinh đẹp hơn, thế nên mới có Hoa hậu Thế giới .....nhưng phụ nữ đã cố gắng rất nhiều để sánh ngang thậm chí có 1 số người còn giỏi hơn cả cánh đàn ông, sao lại cứ phủ nhận phụ nữ kém đàn ông thế nhỉ, ông này gia trưởng quá đi mất, ngta đang hướng đến xã hội nam nữ bình quyền mà :p
Còn nữa.... sao ông ko galăng nhường cánh chị em 1 tẹo nhỉ? Bik phụ nữ thiệt thòi hơn mà lúc nào cũng cãi tay đôi, chả nhường nhịn j cả Đàn ông thời nay mà thế hả >"< Tệ quá !!!
Mà ông nói vậy thì nghe nè, có 1 việc tui làm hơn ông là thư tui gửi cái nào ông cũng nhận được còn ông gửi kiểu chi mà chả thấy :))
 
Last edited by a moderator:
A

astrasheld

Hờ hở
Tức alf chỉ có con gái khổ còn còn trai sướng hả
nào Nào,ai bảo con trai sướng thì vô đây
Tui đưa cho mấy câu chuyện của bọn bạn tui
Bà nào giải thích ddc,đưa ra cách giải thích hợp lí tui Thank liền
 
Top Bottom