

Vào năm 1959, tổng thống Dwight Eisenhower muốn mang văn hóa Mỹ đến cho những công dân Liên Xô và cho họ thấy lợi ích của chủ nghĩa tư bản.
Để giới thiệu tư tưởng của họ, chính phủ Mỹ đã tổ chức "Triển lãm quốc gia Mỹ" tại Moscow và cho phó Tổng thống Richard Nixon tham dự buổi khai mạc — nhưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.
Nixon và nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đã tranh luận về chủ nghĩa tư bản so với chủ nghĩa cộng sản. Cuộc trò chuyện của họ trở nên sôi nổi đến nỗi phó chủ tịch của Pepsi can thiệp và mời nhà lãnh đạo Xô-viết một cốc Pepsi nhằm trấn an cả hai người.
Nhiều năm sau, Liên Xô muốn đạt được một thỏa thuận mang sản phẩm Pepsi đến đất nước họ vĩnh viễn. Tuy nhiên, vấn đề là việc họ sẽ trả tiền cho Pepsi như thế nào, vì tiền của họ không được chấp nhận trên toàn thế giới.
Vì vậy, Liên Xô đã quyết định mua Pepsi bằng loại rượu thần thánh: Vodka!
Cuối những năm 1980, thỏa thuận ban đầu của Nga để phục vụ Pepsi ở đất nước của họ sắp hết hạn, nhưng lần này, Vodka của họ sẽ không đủ để trang trải chi phí để nhập những lon Pepsi đi vào Liên Xô.
Vì vậy, người Nga đã làm điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ làm trong thời kỳ tuyệt vọng: Xô Viết quyết định bán cho Pepsi nguyên một hạm đội gồm 17 tàu ngầm cũ, 1 tàu hộ tống, 1 tàu tuần dương và 1 khu trục hạm để lấy số Pepsi trị giá 3 tỉ đô.
Cuộc trao đổi lịch sử đã khiến Pepsi trở thành lực lượng quân đội hùng mạnh thứ 6 trên thế giới, trước khi họ bán hạm đội cho một công ty Thụy Điển để tái chế phế liệu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài báo tại Business Insider
Tim Kirkpatrick, đăng ngày 27/7/2018
Dịch bởi Trần Minh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do không biết đăng chỗ nào ở box sử nên đăng đỡ ở đây, có gì sai sót mong các mod sửa lại
Để giới thiệu tư tưởng của họ, chính phủ Mỹ đã tổ chức "Triển lãm quốc gia Mỹ" tại Moscow và cho phó Tổng thống Richard Nixon tham dự buổi khai mạc — nhưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.
Nixon và nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đã tranh luận về chủ nghĩa tư bản so với chủ nghĩa cộng sản. Cuộc trò chuyện của họ trở nên sôi nổi đến nỗi phó chủ tịch của Pepsi can thiệp và mời nhà lãnh đạo Xô-viết một cốc Pepsi nhằm trấn an cả hai người.
Nhiều năm sau, Liên Xô muốn đạt được một thỏa thuận mang sản phẩm Pepsi đến đất nước họ vĩnh viễn. Tuy nhiên, vấn đề là việc họ sẽ trả tiền cho Pepsi như thế nào, vì tiền của họ không được chấp nhận trên toàn thế giới.
Vì vậy, Liên Xô đã quyết định mua Pepsi bằng loại rượu thần thánh: Vodka!
Cuối những năm 1980, thỏa thuận ban đầu của Nga để phục vụ Pepsi ở đất nước của họ sắp hết hạn, nhưng lần này, Vodka của họ sẽ không đủ để trang trải chi phí để nhập những lon Pepsi đi vào Liên Xô.
Vì vậy, người Nga đã làm điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ làm trong thời kỳ tuyệt vọng: Xô Viết quyết định bán cho Pepsi nguyên một hạm đội gồm 17 tàu ngầm cũ, 1 tàu hộ tống, 1 tàu tuần dương và 1 khu trục hạm để lấy số Pepsi trị giá 3 tỉ đô.
Cuộc trao đổi lịch sử đã khiến Pepsi trở thành lực lượng quân đội hùng mạnh thứ 6 trên thế giới, trước khi họ bán hạm đội cho một công ty Thụy Điển để tái chế phế liệu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài báo tại Business Insider
Tim Kirkpatrick, đăng ngày 27/7/2018
Dịch bởi Trần Minh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do không biết đăng chỗ nào ở box sử nên đăng đỡ ở đây, có gì sai sót mong các mod sửa lại