Văn 8 Ông Đồ

lò lựu đạn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười 2018
396
152
86
24
Bình Định
thpt số 1 phù mỹ

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết 1 đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về ông đồ trong hiện tại ( có thể dựa vào khổ 3 khổ 4 để viết)
- Có thể nói ông đồ trước ông ở trung tâm của sự chú ý nay ông ở ngoài rìa của sự chú ý, thậm chí bị lãng quên.
- Người thuê viết cứ thưa dần, thưa dần theo mỗi năm, phản ánh sự thật nghiệt ngã chữ Nho đã không còn được ưa chuộng như trước nữa.
- Dường như ta thấy ánh mắt mong ngóng, nuối tiếc, xót xa, của ông đồ, “giấy đỏ” biết buồn và nghiên mực trở thành “nghiên sầu” tự bao giờ.
- Người qua đường như không nhìn thấy bóng dáng ông. Lá vàng rơi xuống giâý đỏ và cơn mưa bụi ngoài trời càng làm cho cái lạnh trở nên tê tái, làm cho cõi lòng ông đồ như chết lặng.
Mình chưa học nên mình đã đi tham khảo ở nguồn: HOCMAI
bạn dựa vào các ý trên viết đoạn văn ^^
 
Top Bottom