Văn 9 Ôn Thi

Giang Huyền

Học sinh
Thành viên
7 Tháng ba 2019
114
19
36
19
Bình Thuận
THCS Phan Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Nêu cảm nhận của em về nhan đề "Chiếc lược ngà "
2/ Hành động khoe khúc ngà với gương mặt hớn hở thể hiện ý nghĩa gì ?
Qua đoạn văn sau :
Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng , giọt mưa còn đọng trên lá , rừng sáng lấp lánh . Đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nóc ,tôi bỗng nghe tiếng kêu . Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu , anh hớt hải chạy về , tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi . Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà .
3/ Tìm từ ghép và từ láy rồi đặt câu
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
1/ Nêu cảm nhận của em về nhan đề "Chiếc lược ngà "
2/ Hành động khoe khúc ngà với gương mặt hớn hở thể hiện ý nghĩa gì ?
Qua đoạn văn sau :
Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng , giọt mưa còn đọng trên lá , rừng sáng lấp lánh . Đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nóc ,tôi bỗng nghe tiếng kêu . Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu , anh hớt hải chạy về , tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi . Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà .
3/ Tìm từ ghép và từ láy rồi đặt câu
Bạn tham khảo nhé
Câu 1:
"Chiếc lược ngà" là câu chuyện về tình cảm cha con cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Tác giả đặt nhan đề là "Chiếc lược ngà" bởi đây là một vật mà ông Sáu đã dồn hết tâm trí, tình yêu thương vào làm để tặng con. Nó trở thành kỉ vật thiêng liêng của tình cha con, không những thế chiếc lược ngà còn ngợi ca tình đồng chí, tình người, nó trở thành chiếc cầu nối và là biểu tượng bất diệt của tình phụ tử.
Câu 2:
Ý nghĩa của hành động khoe khúc ngà với gương mặt hớn hở:
+ Trước lúc chia tay, bé Thu nói: "ba về, ba mua cho con một cây lược nghe ba" đã thúc đẩy ông làm một cây lược ngà tặng con. Vì vậy khi kiếm được chiếc nhà voi, ông mừng rỡ vô cùng.
+ Chiếc lược được làm từ ngà voi như phần nào gỡ rối được tâm trạng, làm dịu đi nỗi ân hận và làm vơi đi nỗi nhớ của người cha với người con xa cách.
Câu 3:
- Từ ghép: cây cỏ
- Đặt câu: Mùa xuân, cây cỏ đâm chồi nảy lộc.
- Từ láy: lấp lánh
- Đặt câu: Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trăng.


 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom