Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Dấu hiệu khi mang thai
Trong một kỳ thi ở trường Y, thầy giáo hỏi.
[TBODY]
[/TBODY]- Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?
Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh ta nghe thấy bạn mách: Tóc rụng, chân cong, bụng to... Anh ta luống cuống lặp lại hết.
Thầy giáo liền cười hỏi lại:
- Chân tôi có cong không?
- Thưa cong ạ.
- Tóc tôi có rụng không?
- Thưa rụng ạ.
- Bụng tôi có to không?
- Thưa to ạ.
- Vậy khi nào tôi đẻ tôi sẽ cho anh qua kỳ thi.
Học hành thời Facebook
Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau.
[TBODY]
[/TBODY]- Em làm bài tập chưa Tí?
- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi.
- Em đã tag cô vào luôn rồi đấy.
- Cô vào xem nhớ like và comment cho em nhé.
- Tốt lắm.
- Cô cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi.
- Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho cô nhé.
- !?
Suy luận của giáo sư môn logic
Giáo sư môn logic học bị mất kính.
[TBODY]
[/TBODY]Ông bèn suy luận:
- Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính.
Im lặng một lúc vị giáo sư tiếp tục:
- Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính. (Sưu tầm bởi Đinh Quang Huy dat Biên Hòa)
Thị Nở (st)
Sư tử là con thầy ạ
Trong giờ văn, thầy giáo hỏi học sinh.
[TBODY]
[/TBODY]- Các em hãy đặt một từ tiếng Hán rồi dịch sang tiếng Việt cho thầy!
Một em giơ tay:
- Thưa thầy, Thiên là trời, tử là con. Vậy Thiên tử là con trời ạ!
- Giỏi, còn ai nữa không?
- Thưa thầy, Sư là thầy, Tử là con. Vậy Sư Tử là con thầy ạ!
- !?
Trùm Sò (st)
Trong một kỳ thi ở trường Y, thầy giáo hỏi.
|
Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh ta nghe thấy bạn mách: Tóc rụng, chân cong, bụng to... Anh ta luống cuống lặp lại hết.
Thầy giáo liền cười hỏi lại:
- Chân tôi có cong không?
- Thưa cong ạ.
- Tóc tôi có rụng không?
- Thưa rụng ạ.
- Bụng tôi có to không?
- Thưa to ạ.
- Vậy khi nào tôi đẻ tôi sẽ cho anh qua kỳ thi.
Học hành thời Facebook
Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau.
|
- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi.
- Em đã tag cô vào luôn rồi đấy.
- Cô vào xem nhớ like và comment cho em nhé.
- Tốt lắm.
- Cô cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi.
- Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho cô nhé.
- !?
Suy luận của giáo sư môn logic
Giáo sư môn logic học bị mất kính.
|
- Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính.
Im lặng một lúc vị giáo sư tiếp tục:
- Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính. (Sưu tầm bởi Đinh Quang Huy dat Biên Hòa)
Thị Nở (st)
Sư tử là con thầy ạ
Trong giờ văn, thầy giáo hỏi học sinh.
|
Một em giơ tay:
- Thưa thầy, Thiên là trời, tử là con. Vậy Thiên tử là con trời ạ!
- Giỏi, còn ai nữa không?
- Thưa thầy, Sư là thầy, Tử là con. Vậy Sư Tử là con thầy ạ!
- !?
Trùm Sò (st)