Non nước Việt Nam

M

Moderator

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

quanlan%5B1%5D.jpg


Nằm cách Hà Nội 200km về phía Đông Bắc, Quan Lạn là một trong những hòn đảo lớn ở trung tâm của quần đảo Bái Tử Long (huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh) là điểm du lịch hấp dẫn bởi nét hoang sơ với những ưu đãi của thiên nhiên.

Để đến được hòn đảo chỉ vẻn vẹn 4.000 dân này, du khách sẽ phải mất 4 giờ đồng hồ đi thuyền hoặc 1,5 giờ ngồi trên tàu cánh ngầm. ấn tượng đầu tiên với mỗi người là sự trong lành của khí hậu, sự yên tĩnh và nét hoang sơ đáng ngạc nhiên của một khu du lịch trong cả một quần thể du lịch lớn mạnh như Vịnh Hạ Long. Chính ý thức giữ gìn môi trường của người dân ở đây đã khiến hòn đảo này thêm xanh hơn. Ngồi trên chiếc xe túc túc chạy bằng điện, du khách sẽ được ngắm nhìn rừng đước xanh ngút ngàn, có bãi biển với cát pha lê trắng mịn trải dài theo con đường dẫn đến khu dân cư, khu du lịch sinh thái hay các di tích lịch sử. Người dân đảo Quan Lạn sinh sống chủ yếu bằng khai thác du lịch, đánh bắt và khai thác mỏ cát xuất khẩu. Những bãi biển: Minh Châu, Chân Tiên, Sơn Hào thường được người dân nơi đây ví như nàng công chúa ngủ quên bởi cho đến giờ, nơi đây vẫn còn được ít người biết đến. Nhưng có một điều chắc chắn, đấy là ấn tượng khó phai trong mỗi du khách nếu đã đặt chân đến với hòn đảo Quan Lạn dù chỉ một lần.
 
M

Moderator

babe.jpg


Ở nơi ấy, ta cứ tưởng mình đang đi trong chốn tiên bồng tịch liêu, với không gian thanh tịnh đến mức có thể nghe được tiếng của một chiếc lá rơi, nhịp của một mái chèo khua hay tiếng chim chóc véo von đâu đó trong những cánh rừng xanh ngút ngàn. Ở đó là Hồ trên núi - Hồ Ba Bể, một trong những thắng cảnh tuyệt vời nhất nước ta thuộc tỉnh Bắc Cạn, phía Bắc Việt Nam.

Xuôi thuyền theo con sông Năng chảy len lỏi giữa trùng điệp những dãy núi đá vôi, hai bên bờ là những rẫy ngô bãi mía và những mái nhà hiền hòa của những gia đình Tày, Dao thấp thoáng, làn khói chiều tỏa lên thơm nhẹ không gian, bạn sẽ dần đi vào hồ Ba Bể. Mà dường như mỗi cảnh quan đều mang một huyền thoại, huyền thoại ấy cũng dễ thuyết phục lòng người bởi những kỳ diệu của tạo hóa đã sắp bày nên, giống như trên đường vào hồ Ba Bể bạn phải đi qua Động Puông như một chiếc cổng chào mang dáng dấp của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Dòng sông nào đã làm núi đá cũng phải mòn đến thế, sức mạnh nào mà xuyên cả đá núi nghìn tuổi oai hùng để mở đường cho con sông Năng tiếp tục xuôi chiều, tìm về Ba Bể. Khi thuyền xuôi nhẹ vào động Puông, tiếng gió va đập vào vách đá tạo nên những âm thanh như tiếng đàn đá hoang sơ quyến rũ, lẫn trong tiếng bày dơi đang ríu rít gọi nhau. Anh sáng từ bên ngoài len vào cửa hang, chiếu dọi vào những cột nhũ lô nhô muôn hình dáng tạo nên những sắc thái vô cùng sống động.
Ra khỏi động Puông, cứ để thuyền trôi đi trong cảm xúc ngao du mây nước một lúc nữa là bạn đã về đến Ba Bể. Ai khéo xui thiên nhiên khéo kiến tạo tài tình mà có một hồ nước mênh mông thế này lại có thể nằm chênh vênh giữa lưng chừng những dãy núi đá vôi. Lòng hồ mở rộng ra rồi lại thắt lại, rồi lại mở rộng ra một vùng mênh mông nữa, ba vùng nối tiếp nhau gắn liền với những huyền thoại đậm tính nhân văn, khi thì là câu chuyện về một con quái vật khi giận dữ đã quất chiếc đuôi khổng lồ xuống đất đứt thành ba khúc, tạo nên sự rung chuyển giữa đất trời, làm thành ba hồ nước liền nhau. Hoặc câu chuyện khác về một người phụ nữ nông dân nghèo nhưng giàu lòng nhân hậu đã được thần tiên che chở qua cơn nguy khốn, biến động bể dâu nên ngôi nhà đã nổi lên mặt nước thành đảo Bà Góa ngày nay, nằm giữa một vùng mênh mông nước. Mỗi câu chuyện huyền thoại duờng như càng làm cho cuộc ngoạn du trên hồ Ba Bể của bạn thêm phần say mê quyến rũ.
Dạo chơi trên hồ, bạc có thể cứ gác nhịp chèo, để thuyền mình tự do trôi đi trên mặt hồ phẳng lặng như gương, thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp nước non kỳ diệu mà cảm xúc tưởng như không thể nào dừng lại được. Khắp bốn bề bao quanh hồ là những vách đá vôi sừng sững như những thành quách uy nghiêm, biểu tượng của người dũng sĩ núi rừng, che chở cho lòng hồ yêu kiều thơ mộng như người thiếu nữ mảnh mai đẹp tựa giấc mơ trong cổ tích. Mặt nước thanh trong, phản chiếu bóng núi non uy dũng, điểm thêm những áng mây trắng bồng bềnh và những bóng cây xanh trầm buồn, tạo nên bức tranh sơn thủy vô cùng ngoạn mục.
Là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, xuất hiện từ sự kiến tạo kỳ diệu của thiên nhiên hàng trăm triệu năm về trước, hồ Ba Bể có thể được ví như bài thơ được viết nên giữa nước non Việt Bắc, càng làm cho cảnh quan nơi đây thêm xinh đẹp muôn phần.
 
P

phuongnhungbn

hỹ hỹ anh mod giới thiệu cái khác đy , mấy chỗ này em đy hết rùi ( Quan lạn đẹp thì đẹp thật , nhưng mờ chẳng có gì hết, biển biển và biển , chứ ko có gì như ở hạ long còn có chỗ ăn chỗ chơi ^^! Em mới đi năm ngoái , khá là vắng, nước rất sạch & trong . Chỉ có điều ko đi đâu được, sáng ra biển sau về ăn sáng, ngồi xem TV chiều lại ra rồi về ăn cơm & tối ra tiếp , căn bản em đi với bố mẹ nên ko thấy vui lém , chứ nếu có ai đó đi cùng chắc chắn ko quan trọng vấn đề này, bởi 2 người thì chỉ cần thế thôi ko cần gì hơn ^^! Nơi này rất thích hợp cho những ai muốn tránh xa sự ồn ào của thành phố & muốn gần gũi thiên nhiên bởi nét hoang sơ của nó. À, thích hợp cho anh mod & chị vẹt đi hưởng tuần trăng mật đó hỹ hỹ ^^! )
 
B

babybye

anh mod ơi có chỗ nào mà mưa nhiều ko em thích nhìn mưa và ngồi dưới mưa lắm
 
L

lovelydoll

Những danh lam thắng cảnh thì hầu như đều ồn ào kể kả chùa chiền,Be muốn yên tĩnh thì chỉ kó đến những nơi rừng núi và tìm một chỗ không kó người ^^

thắng cảnh Ngũ Hành Sơn
NHS_Phong_canh_006.jpg


NHS_Phong_canh_001.jpg
 
V

vietstar89

we'
mấy bài của tui với đồng hồ cát bị del hồi nào thía
mang tiếng là những khách hàng đầu tiên của box này mà bị del bài đầu tiên
bác mod ác rứa
 
B

babymouse

các mem pót ảnh biển ở Nha Trang và Đà Lạt đi, tui chưa đi đến đó bao giờ nên thích lấm, mà tui thích đi biển nữa
 
V

vietstar89

babymouse said:
các mem pót ảnh biển ở Nha Trang và Đà Lạt đi, tui chưa đi đến đó bao giờ nên thích lấm, mà tui thích đi biển nữa
thích đi biển
cứ như trong phim hàn ấy nhỉ
đợi đến cuối phim rồi ra biển chơi 1 lần cho biết ^^!
 
B

babybye

thích biển ko phải là giống phim hàn hai cái khác nhau à
tui thích biển và cũng hay ra biển mùa đông ra biển gió thổi mát lắm à
 
B

babymouse

duongthuha90 said:
babybye said:
uh cứ ra rìo biết mát lắm à
thế khi về đầu có bị " mát " ko ạ?
yên tâm, mùa ney ra chỉ mát thui, chứ không bị "mát" đâu
vietstar89 said:
éo éo
ra biển mùa đông hóng gió
hay phết
viet đin ah, bi giờ là mùa hè mừ, ra biển ai chả thích (trừ ông), còn mùa đông ra biển mặc áo ấm, vẫn hóng được (hóng ng iu chứ không hóng mát)
 
B

believeme38

hơ ra biển mùa đông cũng vui mà ^^!
be thik đi dến những nơi thật yên tình hơn không thik chốn đông người lắm
 
Top Bottom