NƠI TRAO ĐỔI VÀ HỌC TẬP CỦA NHÓM VĂN 2:

C

conu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây sẽ là nơi trao đổi thảo luận các chuyên đề của nhóm Văn 2, các thành viên của nhóm sẽ vào đây để hội ý cho mỗi chuyên đề.
Còn bài viết chính thức sẽ do nhóm trưởng up lên topic chính thức của các chuyên đề sau khi cả nhóm đã thống nhất.
Các thành viên nhposm phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp cho thành tích của nhóm. Không spam, ko gây mất đoàn kết. Nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở và nhiều lần sẽ bị xử lý kỉ luật.
Các bài viết thuộc cho các chuyên đề sẽ do nhóm trưởng phân công cho các thành viên trong nhóm mình, để hoàn thành bài viết với chất lượng cao hơn, mọi thành viên trong nhóm phải tham gia đóng góp tư liệu, đóng góp ý kiến, thống nhất về dàn bài bài viết, và góp ý cho bài viết để thêm hoàn chỉnh. Tuy nhiên quyết đinh "hình hài" cuối cùng của bài viết thế nào vẫn do tác giả của nó.
Mong các bạn có những bài viết thật chất lượng cho nhóm.
Bảng xếp hạng theo từng chuyên đề giữa các nhóm sẽ được cập nhật thường xuyên.

ĐÂY LÀ DANH SÁCH NHÓM 2:
Nhóm 2:
ngoc202003: ngoc2042003@yahoo.com
Trannganpnl: trannganpnl_hp90@yahoo.com
vananhkc: thienthantuyet1438@yahoo.com
ngoisaotim: manuthaonguyen_chonguoidaradi@yahoo.com
loveyou1990: i_believe_1990@yahoo.com
Nhóm trưởng nhóm 2: ngoisaotim.

Trưởng nhóm hãy triệu tập các thành viên trong nhóm bằng tin nhắn trên diễn đàn hoặc nick yahoo để bắt đầu tham gia học nhóm.
 
N

ngoisaotim

Hiện nay nick manu của mình đã... quá tải :( , thế nên các bạn add nick này vào nha: tieuthu9x_127.
Giờ vào việc chính!
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=20964
Mình có một vài ý tưởng thế này (thực ra mình cũng hok giỏi khoản trình bày bài văn cho lắm :D ).
1) Đời sống tác động vào ý thức của nhà văn, tạo cảm hứng để nhà văn sáng tạo thành tác phẩm. Độc giả đọc tác phẩm, và ý kiến của độc giả sẽ tác động ngược trở lại vào nhà văn (hok bít có ai hiểu gì hok nữa :D )
2) Nếu mình nhớ hok nhầm thì 3 trào lưu văn học này là: hiện thực - lãng mạn - cách mạng.
Hiện thực: tập trung thể hiện cuộc sống của các tầng lớp nhân dân bị áp bức (đại khái thế).
Lãng mạn: thể hiện tâm trạng bế tắc, chán chường, muốn thoát ly khỏi hiện thực cuộc sống, trở về với cái siêu nhiên, thần thánh. Trào lưu văn học này ít nhiều mang tính tiêu cực.
Cách mạng (hok bít nói gì cả).
Có gì mọi người góp ý thêm cho.
 
C

conu

Cái này muốn được phải liên hệ theo nick yahoo, nếu ko mấy mem ấy ko biết gì đâu, nói chung ngoisaotim nên chủ động liện hệ, chatroom, bây giơ` có tv nhóm bạn vẫn còn hỏi là học như thế nào đấy, các bạn nhóm trưởng nên chủ động phổ biến kế hoạch hoạt động cho các nhóm viên thì mới phát huy hiệu quả.
 
N

ngoisaotim

Ngoài nick Yahoo, các bạn có thể gọi điện thoại cho mình theo số: (063)850220, từ thứ 2 đến thứ 6 (Thời gian gọi: trưa: 11h45 đến 12h45, chiều từ 6h tối trở đi, ngoài khoảng thời gian này mình ko chắc mình có ở nhà hay ko!)
 
C

conu

Mình xin có 1 chút thay đổi trong tình hình nhân sự nhóm 2 và 3.
Do trong thời gian qua ở cả 2 nhóm này vẫn có 1 số thành viên chưa tích cực gây ảnh hưởng đến các thành viên khác, các bạn tích cực thì lại không được học tập, nên mình sẽ đẩy bớt ra và chỉ giữa lại 1 số bạn đã cố gắng. Các thành viên được giữ lại ở cả 2 nhóm 2 và 3 sẽ được tạp hợp vào 1 nhóm - nhóm 2.
Ở nhóm 3 mình giữ lại:
ngoc202003: ngoc2042003@yahoo.com
Trannganpnl: trannganpnl_hp90@yahoo.com
vananhkc: thienthantuyet1438@yahoo.com
Ở nhóm 2:
ngoisaotim: manuthaonguyen_chonguoidaradi@yahoo.com
loveyou1990: i_believe_1990@yahoo.com

Và đây là diện mạo mới của nhóm 2:
ngoc202003: ngoc2042003@yahoo.com
Trannganpnl: trannganpnl_hp90@yahoo.com
vananhkc: thienthantuyet1438@yahoo.com
ngoisaotim: manuthaonguyen_chonguoidaradi@yahoo.com
loveyou1990: i_believe_1990@yahoo.com
Nhóm trưởng nhóm 2: ngoisaotim.

Bạn ngoisaotim hãy thông báo thông tin này đến các thành viên mới trong nhóm mình và add nick của họ vào để bắt đầu đi vào hoạt động,mình hi vọng sự thay đổi này sẽ khắc phục những khó khăn mà bạn đang mắc phải. Nếu có gì hãy nhắn lại cho mình. Cảm ơn. :)
 
N

ngoisaotim

loveyou1990 said:
Mà bạn ngoisaotim ten ji vậy ,ko bik tên gọi đến bảo gặp ai?
Mình tên là Thiên Hòa (tưởng ai cũng biết rùi :D ), thời gian gọi trong ngày thì như cũ, từ bi giờ đến hết khi thi tốt nghiệp nha, sau đó mình sẽ báo lại số điện thoại khác :)
Mà các bạn đừng hỏi: "Đây có phải nhà Thiên Hòa ko?" nha, hãy hỏi là "Có Thiên Hòa ở nhà ko ạ?" (Đây là phòng trọ của mình :D )
 
C

cuongco121

ngoisaotim said:
loveyou1990 said:
Mà bạn ngoisaotim ten ji vậy ,ko bik tên gọi đến bảo gặp ai?
Mình tên là Thiên Hòa (tưởng ai cũng biết rùi :D ), thời gian gọi trong ngày thì như cũ, từ bi giờ đến hết khi thi tốt nghiệp nha, sau đó mình sẽ báo lại số điện thoại khác :)
Mà các bạn đừng hỏi: "Đây có phải nhà Thiên Hòa ko?" nha, hãy hỏi là "Có Thiên Hòa ở nhà ko ạ?" (Đây là phòng trọ của mình :D )
THIÊN HÒA : THIÊN là trời ,HÒA là bình
Bầu trời hòa bình , :p :p :p
Bạn không lo thi tốt nghiệp ah , vào BOX lý xem đi , cái topic ôn cấp tốc thi tốt nghiệp , :p :p :p
 
L

loveyou1990

''Cái mới'' trong thơ mới:
*Thơ mới thường sử dụng thể thơ tự do(thơ cũ : lục bát, song thất lục bát)
*Thơ mới có lối viết hiện thực đề cao cá tính sáng tạo, đề cao '' cái tôi '' cá nhân (thơ cũ có lối viết ước lệ, sùng cổ của văn học trung đại)
*Trong thơ mới, hình tượng thiên nhiên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, cuộc sống đặc biệt là tình yêu đôi lứa.Hương thơm bông sen, bông bưởi, hình tượng sóng biển, cảnh mùa xuân,... thường gắn liền với kỉ niệm đẹp đẽ của tình yêu(thơ trung đại, hình tượng tùng, cúc, trúc, maitượng trưng nhân cách cao thượng;đề tài ngư, tiêu, canh, mục thể hiện lí tưởng thanh cao, ẩn dật, ko màng danh lợi)
*Thơ mới được giải phóng khỏi tính quy phạm chặt chẽ và hệ thống ước lệ trung đại, mỗi nhà thơ bằng giác quan của mình như lần đầu tiên khám phá ra thế giới: thế giới muôn màu sắc của ngoại cảnh và thế giới phong phú, tinh vi của nội tâm con người.
Trước cách mạng tháng Tám, thơ mới thường mang nỗi buồn, gọi là cái rơi rớt của chủ nghĩa lãng mạn tiểu tư sản. Sau 1945, thơ mới thường viết về đất nước, nhân dân và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nên cũng có vẻ lac quan và tin tưởng hơn.
(Có gì thiếu sót các bạn bổ sung nha :D )
 
N

ngoisaotim

Theo mình, nỗi buồn trong Thơ mới bắt nguồn từ một sự mâu thuẫn! Các bạn có nhớ Xuân Diệu từng viết: "Là thi sĩ nghĩa là ru với gió - Bay theo trăng và vơ vẩn cùng mây". Họ mơ ước đến một thế giới đầy hạnh phúc. Nhưng khi trở về với thực tại: đất nước đang bị giày xéo dưới chân bọn xâm lược, cuộc sống tù túng, nghèo khổ... họ thất vọng. Đó là nguyên nhân làm Thơ mới mang vẻ buồn, bất lực trước thực tại, nếu ko muốn nói là tuyệt vọng!
 
L

linhthitran

bạn có thể nói dõ sự mâu thuẫn nào khiến cho thơ mới có nỗi buồn không :D
 
N

ngoisaotim

Nói một cách tổng quát nhất thì đó là mâu thuẫn giữa tưởng tượng và thực tại!
Trong tâm tưởng của những nhà thơ mới thì cuộc sống... lãng mạn lắm! Họ cứ thế là bồng bềnh trôi theo cảm xúc à.
Nhưng các bạn nhớ lại hoàn cảnh lịch sử của nước ta thời đó! Lúc đó nước ta còn là một nước thuộc địa, nghèo nàn, lạc hậu và cuộc sống thì vô cùng tù túng!
Các nhà thơ mới nhìn lại cuộc đời thì thấy nó thật trái ngược với tưởng tượng và mong ước của họ => Thơ mới bùn là vì thế! :( Mình hok có khiếu diễn đạt cho lắm, thông cảm!
 
N

ngoisaotim

Các bạn nhóm 2 tiếp tục vào thảo luận về chủ đề này đi. Chúng ta ko còn thời gian nữa, phải chạy đua với thời gian mới kịp. Có gì các bạn có thể thảo luận ngay tại đây, trao đổi bằng Y!M với các bạn khác trong nhóm, hoặc gọi về cho mình theo số (063)689030. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn :D
 
Top Bottom