- 21 Tháng chín 2019
- 1,962
- 3,052
- 371
- Bình Định
- Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bạn có biết nó là gì không? Theo mình, mỗi người sẽ có 1 nỗi ấm ức khác nhau nhưng đối với mình thì đó là.............
KHÔNG ĐƯỢC XEM PHIM MÀ MÌNH THÍCH!!!
Mình cũng biết xem phim nhiều quá là một điều không tốt cho bản thân lẫn việc học hành nhưng ngay cả bộ phim mình thích nhất ba mẹ mình cũng không cho xem, tối nào cũng bắt mình học cả! I'm fine ~
Ba mẹ thì bắt mình học, bà nội thì dành TV để xem phim tình cảm, con em gái thì mở TV xem hoạt hình,...v.v.. Mình là kiểu người thích xem phim cổ trang (có ai có chung sở thích giống mình thì kết bạn nha!) trong khi nhiều bạn gái khác thì thích xem hoạt hình, tình cảm,..... Mẹ mình biết mình thích phim cổ trang càng không cho mình xem TV nhiều! Tối nào cũng bắt học cả hình như 1 buổi tối không học giết chết ai hay sao í!
Mà có nhiều bạn nói mình thì bỏ phim đó đi, nhưng mình vẫn không bỏ được! Tối nào mình cũng ngủ muộn vì nằm trằn trọc làm "đạo diễn tưởng tượng" cho phim đó. Ngày nào cũng nghĩ đến các anh đẹp troai trong phim đó thôi! Mọi người có thể cho mình biết làm cách nào để bố mẹ và bà mình "dịu tính" lại được không ạ? Còn nếu cái việc bí quyết để bỏ phim đó thì mình làm không được rồi ấy! THANKS!
KHÔNG ĐƯỢC XEM PHIM MÀ MÌNH THÍCH!!!
Mình cũng biết xem phim nhiều quá là một điều không tốt cho bản thân lẫn việc học hành nhưng ngay cả bộ phim mình thích nhất ba mẹ mình cũng không cho xem, tối nào cũng bắt mình học cả! I'm fine ~
Ba mẹ thì bắt mình học, bà nội thì dành TV để xem phim tình cảm, con em gái thì mở TV xem hoạt hình,...v.v.. Mình là kiểu người thích xem phim cổ trang (có ai có chung sở thích giống mình thì kết bạn nha!) trong khi nhiều bạn gái khác thì thích xem hoạt hình, tình cảm,..... Mẹ mình biết mình thích phim cổ trang càng không cho mình xem TV nhiều! Tối nào cũng bắt học cả hình như 1 buổi tối không học giết chết ai hay sao í!
Mà có nhiều bạn nói mình thì bỏ phim đó đi, nhưng mình vẫn không bỏ được! Tối nào mình cũng ngủ muộn vì nằm trằn trọc làm "đạo diễn tưởng tượng" cho phim đó. Ngày nào cũng nghĩ đến các anh đẹp troai trong phim đó thôi! Mọi người có thể cho mình biết làm cách nào để bố mẹ và bà mình "dịu tính" lại được không ạ? Còn nếu cái việc bí quyết để bỏ phim đó thì mình làm không được rồi ấy! THANKS!