Tâm sự Nó có gọi là mối tình không?

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
21
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bước lên môi trường đại học bạn thấy có điều gì mới không? Tôi từ một miền quê, từ một trường huyện bước vào Thủ đô ồn ào tôi cũng có lắm điều bỡ ngỡ. Tôi gặp những người bạn mới, hiểu biết thêm nhiều cái mới mẻ hơn. Nói tôi bị cám dỗ thì chắc là không phải chỉ là tôi đang tìm cách hòa nhập vào đó. Và các bạn nghĩ sao về việc say rượi rồi có ny ạ (nhưng cũng không hẳn là người yêu). Tôi và cậu quen nhau trong câu lạc bộ, đã có mặt trong câu lạc bộ từ tháng 10/2021 mà đến tận tháng 4/2022 chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của nhau. Với tình cách cởi mở, hòa đồng của cả 2 thì chúng tôi nói chuyện, trêu đùa với nhau một cách khá thú vị. Nhưng suốt 2 tuần quen nhau vẫn không hề nhắn tin gì với nhau. Cho đến khi có 1 giao kèo nhỏ được thiết lập trong việc đỡ rượu và chúng tôi bắt đầu có sự trêu chọc nhau. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc yêu đương xảy ra. Tối hôm sự kiện câu lạc bộ diễn ra, một cuộc ăn uống nhỏ có cả uống rượu và vấn đề bắt đầu từ đây. Ngay tối hôm đó, khi men rượu đã ngấm (đây là lần đầu tiên tôi uống trên 2 chén rượu và là lần thứ 3 tôi chạm vào men rượu), tôi đã có tư tưởng trêu chọc 1 anh trường khác có tham gia dự thi. Nhưng khi vào nhóm câu lạc bộ nói chuyện trêu đùa, thách thức nhau tôi đã set chế độ hẹn hò với cậu. Cái hành động này tôi rất chắc chắn, không phải do ý thức bị có vấn đề đâu, nếu do rượu thì chỉ là nó giúp tôi vượt qua nỗi thẹn thùng lúc ấy thôi. Sau hành động bộc phát ấy chúng tôi quyết định gặp mặt, nói chuyện và tôi đồng ý việc tìm hiểu nhau. Cậu ấy rất chiều tôi, rất quan tâm tôi. Có lẽ tôi sẽ không nhắc đến những yếu tố cảm xúc nào khác ngoài câu chuyện giữa tôi và cậu. Nhưng vào thời điểm ấy tôi thực sự thấy tôi nên mở lòng để bắt đầu 1 mối quan hệ mới vì tôi đã cô đơn quá lâu rồi. Nhưng vì một điều chính là tôi quá quen với việc độc lập trong cuộc sống và suy nghĩ và tôi khá nhạt nên cậu ấy đề nghị việc nên để ở tình bạn và chờ tôi sẵn sàng. Và từ đấy sự quan tâm cậu dành cho tôi mờ nhạt đi dần. Và từ lúc đồng ý tìm hiểu đến lúc đề nghị thì chỉ chưa đến 2 tuần. Nhưng cậu ấy đã dần đi vào cuộc sống của tôi, cho tôi cảm giác được quan tâm, được yếu đuối mọi người ạ. Nhưng sự lạnh nhạt khiến tôi khó chịu khi đang trong tình trạng mập mờ. Và chúng tôi quyết định dừng lại mối quan hệ đấy. Như một phép màu, tôi thấy như chúng tôi đã tự giải thoát cho nhau, trở lại là những người bạn hoàn toàn bình thường. Từ lúc quen nhau đến nay cũng được 2 tháng, mối quan hệ mập mờ thì hơn 1 tháng và từ lúc trở lại làm bạn chưa đầy 1 tuần. Tôi thấy có vẻ như chúng tôi cắt đứt hẳn với nhau vậy. Hôm nay câu lạc bộ lên lịch đi tình nguyện, cậu là 1 phó ban không biết có tham gia lên lịch hay không nhưng chúng tôi khác ca nhau, khác địa điểm luôn cơ. Nhìn thấy thế tôi có 1 nhịp hụt hẫng nên quyết định viết lên đây. Không hẳn là tôi buồn chỉ là thắc mắc liệu có phải cậu cố tránh mặt tôi không. Và liệu câu chuyện này có xem là 1 mối tình không vì chúng tôi vẫn chưa chính thức yêu nhau mà.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Bước lên môi trường đại học bạn thấy có điều gì mới không? Tôi từ một miền quê, từ một trường huyện bước vào Thủ đô ồn ào tôi cũng có lắm điều bỡ ngỡ. Tôi gặp những người bạn mới, hiểu biết thêm nhiều cái mới mẻ hơn. Nói tôi bị cám dỗ thì chắc là không phải chỉ là tôi đang tìm cách hòa nhập vào đó. Và các bạn nghĩ sao về việc say rượi rồi có ny ạ (nhưng cũng không hẳn là người yêu). Tôi và cậu quen nhau trong câu lạc bộ, đã có mặt trong câu lạc bộ từ tháng 10/2021 mà đến tận tháng 4/2022 chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của nhau. Với tình cách cởi mở, hòa đồng của cả 2 thì chúng tôi nói chuyện, trêu đùa với nhau một cách khá thú vị. Nhưng suốt 2 tuần quen nhau vẫn không hề nhắn tin gì với nhau. Cho đến khi có 1 giao kèo nhỏ được thiết lập trong việc đỡ rượu và chúng tôi bắt đầu có sự trêu chọc nhau. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc yêu đương xảy ra. Tối hôm sự kiện câu lạc bộ diễn ra, một cuộc ăn uống nhỏ có cả uống rượu và vấn đề bắt đầu từ đây. Ngay tối hôm đó, khi men rượu đã ngấm (đây là lần đầu tiên tôi uống trên 2 chén rượu và là lần thứ 3 tôi chạm vào men rượu), tôi đã có tư tưởng trêu chọc 1 anh trường khác có tham gia dự thi. Nhưng khi vào nhóm câu lạc bộ nói chuyện trêu đùa, thách thức nhau tôi đã set chế độ hẹn hò với cậu. Cái hành động này tôi rất chắc chắn, không phải do ý thức bị có vấn đề đâu, nếu do rượu thì chỉ là nó giúp tôi vượt qua nỗi thẹn thùng lúc ấy thôi. Sau hành động bộc phát ấy chúng tôi quyết định gặp mặt, nói chuyện và tôi đồng ý việc tìm hiểu nhau. Cậu ấy rất chiều tôi, rất quan tâm tôi. Có lẽ tôi sẽ không nhắc đến những yếu tố cảm xúc nào khác ngoài câu chuyện giữa tôi và cậu. Nhưng vào thời điểm ấy tôi thực sự thấy tôi nên mở lòng để bắt đầu 1 mối quan hệ mới vì tôi đã cô đơn quá lâu rồi. Nhưng vì một điều chính là tôi quá quen với việc độc lập trong cuộc sống và suy nghĩ và tôi khá nhạt nên cậu ấy đề nghị việc nên để ở tình bạn và chờ tôi sẵn sàng. Và từ đấy sự quan tâm cậu dành cho tôi mờ nhạt đi dần. Và từ lúc đồng ý tìm hiểu đến lúc đề nghị thì chỉ chưa đến 2 tuần. Nhưng cậu ấy đã dần đi vào cuộc sống của tôi, cho tôi cảm giác được quan tâm, được yếu đuối mọi người ạ. Nhưng sự lạnh nhạt khiến tôi khó chịu khi đang trong tình trạng mập mờ. Và chúng tôi quyết định dừng lại mối quan hệ đấy. Như một phép màu, tôi thấy như chúng tôi đã tự giải thoát cho nhau, trở lại là những người bạn hoàn toàn bình thường. Từ lúc quen nhau đến nay cũng được 2 tháng, mối quan hệ mập mờ thì hơn 1 tháng và từ lúc trở lại làm bạn chưa đầy 1 tuần. Tôi thấy có vẻ như chúng tôi cắt đứt hẳn với nhau vậy. Hôm nay câu lạc bộ lên lịch đi tình nguyện, cậu là 1 phó ban không biết có tham gia lên lịch hay không nhưng chúng tôi khác ca nhau, khác địa điểm luôn cơ. Nhìn thấy thế tôi có 1 nhịp hụt hẫng nên quyết định viết lên đây. Không hẳn là tôi buồn chỉ là thắc mắc liệu có phải cậu cố tránh mặt tôi không. Và liệu câu chuyện này có xem là 1 mối tình không vì chúng tôi vẫn chưa chính thức yêu nhau mà.
Tiểu thư ngốkHmm hiện tại nếu em vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì đợi 1 thời gian nữa xem, ngay khi em ở trong 1 mối quan hệ đúng nghĩa thì em sẽ xác định được đây là gì. Nhưng mà thường, khi ở trong trạng thái không xác định như vầy thì khả năng cao là không. Chị khuyên em nên tránh để bản thân vướng trong những mối quan hệ không rõ ràng vì con gái mình có đặc điểm là ghi nhớ lâu và suy nghĩ nhiều, để càng lâu lại càng thấm trong khi sự mập mờ rất dễ bị tan vỡ bất cứ khi nào. 2 đứa đã quyết định dừng lại thì hãy coi nhau là người bạn thực sự. Đừng để những suy nghĩ dẫn dắt lý trí mình.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Bước lên môi trường đại học bạn thấy có điều gì mới không? Tôi từ một miền quê, từ một trường huyện bước vào Thủ đô ồn ào tôi cũng có lắm điều bỡ ngỡ. Tôi gặp những người bạn mới, hiểu biết thêm nhiều cái mới mẻ hơn. Nói tôi bị cám dỗ thì chắc là không phải chỉ là tôi đang tìm cách hòa nhập vào đó. Và các bạn nghĩ sao về việc say rượi rồi có ny ạ (nhưng cũng không hẳn là người yêu). Tôi và cậu quen nhau trong câu lạc bộ, đã có mặt trong câu lạc bộ từ tháng 10/2021 mà đến tận tháng 4/2022 chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của nhau. Với tình cách cởi mở, hòa đồng của cả 2 thì chúng tôi nói chuyện, trêu đùa với nhau một cách khá thú vị. Nhưng suốt 2 tuần quen nhau vẫn không hề nhắn tin gì với nhau. Cho đến khi có 1 giao kèo nhỏ được thiết lập trong việc đỡ rượu và chúng tôi bắt đầu có sự trêu chọc nhau. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc yêu đương xảy ra. Tối hôm sự kiện câu lạc bộ diễn ra, một cuộc ăn uống nhỏ có cả uống rượu và vấn đề bắt đầu từ đây. Ngay tối hôm đó, khi men rượu đã ngấm (đây là lần đầu tiên tôi uống trên 2 chén rượu và là lần thứ 3 tôi chạm vào men rượu), tôi đã có tư tưởng trêu chọc 1 anh trường khác có tham gia dự thi. Nhưng khi vào nhóm câu lạc bộ nói chuyện trêu đùa, thách thức nhau tôi đã set chế độ hẹn hò với cậu. Cái hành động này tôi rất chắc chắn, không phải do ý thức bị có vấn đề đâu, nếu do rượu thì chỉ là nó giúp tôi vượt qua nỗi thẹn thùng lúc ấy thôi. Sau hành động bộc phát ấy chúng tôi quyết định gặp mặt, nói chuyện và tôi đồng ý việc tìm hiểu nhau. Cậu ấy rất chiều tôi, rất quan tâm tôi. Có lẽ tôi sẽ không nhắc đến những yếu tố cảm xúc nào khác ngoài câu chuyện giữa tôi và cậu. Nhưng vào thời điểm ấy tôi thực sự thấy tôi nên mở lòng để bắt đầu 1 mối quan hệ mới vì tôi đã cô đơn quá lâu rồi. Nhưng vì một điều chính là tôi quá quen với việc độc lập trong cuộc sống và suy nghĩ và tôi khá nhạt nên cậu ấy đề nghị việc nên để ở tình bạn và chờ tôi sẵn sàng. Và từ đấy sự quan tâm cậu dành cho tôi mờ nhạt đi dần. Và từ lúc đồng ý tìm hiểu đến lúc đề nghị thì chỉ chưa đến 2 tuần. Nhưng cậu ấy đã dần đi vào cuộc sống của tôi, cho tôi cảm giác được quan tâm, được yếu đuối mọi người ạ. Nhưng sự lạnh nhạt khiến tôi khó chịu khi đang trong tình trạng mập mờ. Và chúng tôi quyết định dừng lại mối quan hệ đấy. Như một phép màu, tôi thấy như chúng tôi đã tự giải thoát cho nhau, trở lại là những người bạn hoàn toàn bình thường. Từ lúc quen nhau đến nay cũng được 2 tháng, mối quan hệ mập mờ thì hơn 1 tháng và từ lúc trở lại làm bạn chưa đầy 1 tuần. Tôi thấy có vẻ như chúng tôi cắt đứt hẳn với nhau vậy. Hôm nay câu lạc bộ lên lịch đi tình nguyện, cậu là 1 phó ban không biết có tham gia lên lịch hay không nhưng chúng tôi khác ca nhau, khác địa điểm luôn cơ. Nhìn thấy thế tôi có 1 nhịp hụt hẫng nên quyết định viết lên đây. Không hẳn là tôi buồn chỉ là thắc mắc liệu có phải cậu cố tránh mặt tôi không. Và liệu câu chuyện này có xem là 1 mối tình không vì chúng tôi vẫn chưa chính thức yêu nhau mà.
Tiểu thư ngốkĐôi khi một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu sẽ để lại nhiều nuối tiếc về sau!
Chị thuộc tuýp con gái rõ ràng nên nếu chị thích thì sẽ nói thích, còn nếu bản thân còn chưa chắc chắn mình đang nghĩ gì thì chị sẽ không bắt đầu bất cứ 1 mối quan hệ nào cả.
Giả sử nếu như e thực sự thích cậu ấy hãy cứ thẳng thắn và hỏi xem liệu có thể bắt đầu tìm hiểu nhau lần nữa hay không, còn nếu chưa thích thì e cứ để mọi sự diễn ra bình thường vậy thôi.
Còn muốn biết cậu ấy nghĩ gì về e thì e vẫn có thể hỏi mà.đừng để đến khi cậu ý có bạn gái rồi lại ngồi đấy để buồn nhé! Cơ hội đôi khi không đến 2 lần ^^
Chúc em may mắn ^^
 
  • Love
Reactions: Tiểu thư ngốk
Top Bottom