Văn 11 nlxh

gomagoma152005

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười 2021
37
26
6

Phạm Văn Tuân

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng hai 2022
66
39
11
Hà Nội
Chào em, em tham khảo gợi ý:
Thế nào là anh hùng? Mỗi thời đại lại có quan niệm khác nhau. Khi đất nước đối mặt với hiểm họa ngoại xâm, anh hùng là người sẵn sàng xung phong ra mặt trận, vì Tổ quốc quên mình. Lịch sử dân tộc ta gắn liền với sự đô hộ của phong kiến phương Bắc, với sự dã tâm xâm chiếm của những đế quốc hùng mạnh trên thế giới như Pháp, Mỹ, bởi vậy, lâu nay, người anh hùng thường được mặc định gắn với sự "phi thường". Song, theo tôi, trong thời đại hiện nay, anh hùng chính là những người can đảm, xem thường nghịch cảnh để bảo vệ hạnh phúc của những người thân yêu, mang lại sự bình yên cho đất nước, quê hương. Đó chính là cha mẹ của mỗi người - những người "mang nặng đẻ đau", hi sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp cho con cái, những người sẵn sàng chịu mọi khổ đau chỉ để cho con cái được hạnh phúc. Đó chính là những y bác sĩ đang ngày đêm vất vả vì bệnh nhân Covid. Đã 2 năm dịch bệnh hoành hành, nhiều y bác sĩ nhiễm bệnh vẫn miệt mài với công việc, không chút nghỉ ngơi. Họ chẳng được ăn tết cùng gia đình, chẳng được gặp con như thường lệ. Bởi họ mang trên mình sứ mệnh cao cả - cứu tính mạng con người. Đó là những chú bộ đội "ăn ngoài rừng, ngủ ngoài lán" nhường nơi ở cho nhân dân cách li. Mấy tháng trời, không kể đêm ngày, thời tiết, họ vẫn đi tuần tra, tránh những kẻ vượt biên trái phép gây lây lan dịch bệnh. Nói cách khác, cuộc sống luôn có những người hùng thầm lặng, những con người "không ai nhớ mặt đặt tên - Nhưng họ làm ra Đất Nước" (Nguyễn Khoa Điềm)
 

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta". Bác từng nói vậy, bởi nhân dân là anh hùng, nhân dân là lực lượng chống lại kẻ thù xâm lược,.. Và đến ngày hôm nay, trước những biến động thời đại, những người anh hùng ấy lại đứng lên, đấu tranh... "anh hùng" là cách nói chỉ những người có sức mạnh phi thường, làm nên việc lớn, góp công sức để làm giàu quê hương đất nước... Ở thời đại nào cũng có những người anh hùng, và mỗi thời đại lại có những quan niệm khác nhau về anh hùng. Nếu ở thời chiến, người ta đề cao những người sẵn sàng tham gia bảo vệ quê hương đất nước, những người đứng lên đấu tranh giành lại độc lập tự do.. gọi là anh hùng dân tộc. Và đến hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, đã đánh tan giặc ngoại xâm, thì quan niệm anh hùng lại khác. Đó là những người cha hết lòng yêu thương con, người mẹ sẵn sàng hi sinh vì con, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để giành lại hạnh phúc, thậm chí sự sống cho con. Tiêu biểu là bà mẹ Đậu Thị Huyền Trâm, từ chối điều trị ung thư để giành giật sự sống cho con trước bàn tay tử thần. Đó chẳng phải là những người anh hùng đó sao? Điều tôi muốn nói đến ở đây, và cũng là quan trọng nhất, khi số ca măc ngày càng tăng cao, lại có những người anh hùng thầm lặng, họ là những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, họ là những tình nguyện xung phong vào mặt trận covid hoành hành. Và những người anh hùng ấy chẳng cần vinh danh, họ vẫn thầm lặng cống hiến "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
 
Top Bottom