NLXH về vấn đề sống trẻ

S

severely_love

L

lamnun_98

Đề bài: "Cái gì khiến người ta trẻ? Không phải tuổi tác, không phải sức vóc mà là khát vọng"
Viết một bài văn khoảng 600 từ trình bày những suy nghĩ của bản thân về ý kiến trên

Suy nghĩ của bản thân
- Tại sao không phải là tuổi tác : vì tuổi tác chỉ là cái mốc để điểm lại những thăng trầm cuộc sống.Mặt khác, nó cũng chỉ là cái để biết được người đó đã bao nhiêu năm trải nghiệm với đời
- Tại sao không phải là sức vóc : vì một người nếu chỉ có cái dáng vóc bên ngoài, nhưng khi thời gian trôi qua thì con người cũng theo đó mà già dần.
- Khát vọng ở đây không có nghĩa là tham lam, độc tài độc đoán mà nó là khát vọng chân chính của mỗi con người
~> Chốt ý : "Không gì có thể thắng nổi thời gian" Nhưng tâm hồn thì luôn đặt với thời gian một đường thẳng song song chạy dài tít tắp. Nó không vào đường cụt, không bị cắt bởi thời gian mà nó chỉ dài dài mãi ra nếu con người vun vén nó, chăm sóc nó bằng khát vọng của bản thân - khát vọng đạt được đỉnh cao của cuộc sống
 
P

petercech

bạn cần làm rõ ra vấn đề chính :| cũng là mấu chốt của bài :|

Già trẻ về tuổi tác chỉ là vẻ bề ngoài

Còn Thực chất sự già và trẻ trong nét tâm hồn mới là thứ thực sự cần thiết :|
Sự khát vọng trong tâm hồn không bao giờ hết dù ta già hay trẻ:| nhưng chúng ta phải quyết tam phấn đấu nỗ lực bằng mọi giá phải thành công :D
 
Top Bottom