[NLXH]- hãy rắc lên bước đi của thời gian một ánh hồng

P

phamthikim_o

Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Đề bài; ''hãy rắc lên bước đi của thời gian một ánh hồng'' hãy nêu cảm nhận của em về câu nói trên .
Đề này khó quá giúp mình với . cảm ơn rất nhièu, nhièu.

Thời gian là môtk trong những thứ luôn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi con người, nó cũng dễ dàng qua đi một cách nhanh chóng nếu con người ta chẳng biết nắm lấy nó. Một giờ cũng là thời gian, một phút cũng là thời gian, kể cả một giây, nó cũng là một khoảnh khắc quý giá. Nhưng đôi khi con người ta quá vô tâm, đã để thời gian trôi qua, ko hề nuối tiếc. Vì đâu? Nó là 1 thứ luôn hiện hữu, những điều quá gần gũi với chúng ta, quá gần thì làm ta đôi khi quên mất nó đang tồn tại. Cho nên, con người ta cứ vội vàng, vọi vàng bước qua một cách nhanh chóng mà vẫn chưa hề để lại một dấu ấn gì cả cho cái nơi mà mình đã đi qua.
Sinh ra trên đời là để sống, để yêu thương và để lại cho người mình yêu những điều cần phải để lại.
Đừng để cho thời gian trôi qua mà ta chẳng làm được điều gì ở cái giây phút đó, hãy rắc lên đó mọt chút ánh hồng, rồi khi bước ra xa khỏi cái thế giwois xô bồ, lắm thứ rắc rối ấy ta sẽ nhìn lại, và thấy vui vì nơi đó, ở khoảnh khắc ấy, ta đã làm được một điều gì đó cho chính bản thân ,cho những người mình yêu thương là: để lại một ánh hồng trên bước đi của thời gian.
^^
 
D

doigiaythuytinh

Đề bài; ''hãy rắc lên bước đi của thời gian một ánh hồng'' hãy nêu cảm nhận của em về câu nói trên .
Đề này khó quá giúp mình với . cảm ơn rất nhièu, nhièu.


Cái được gọi là khái niệm trong văn chương thường rất mơ hồ, không có gì là đúng hay sai, cũng chẳng có thiếu hay đủ. Và đối với một sự vật trừu tượng như thời gian thì việc định nghĩa nó lại càng có nhiều điều đáng để cân nhắc.
Triết học định nghĩa thời gian là trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Nhưng ta hãy nhớ lại chương trình Tiếng Việt tiểu học, ở đó có định nghĩa răng: danh từ trừu tượng không có một khái niệm cố định!


Thời gian trong triết học được xác định bởi sự vận động của thế giới, đó là thời gian có ích, cần cho sự phát triển của mọi vật thể tồn tại. Bạn có nghĩ thời gian của mình đúng như định nghĩa ấy?

Người ta thường bảo: "Thời gian là vàng bạc" nhưng thực ra, vàng bạc chẳng là gì so với thời gian!
Vàng bạc có thể cho một cậu học sinh lười biếng kết quả tốt không nếu cậu ấy chưa dành nhiều thời gian để cố găng
Chỉ cần 3giây là có thể cứu sống một thai nhi, lúc ấy thời gian và vàng bạc, người bố đang thấp thỏm phía hành lang sẽ chọn gì?
Bạn có đầy đủ các thể loại vật chất và không có thời gian cho những người mình yêu quí, bạn sẽ hạnh phúc chăng?

và vân vân

Rất nhiều những ví dụ có thể đưa ra, tôi chỉ muốn cho bạn thấy sự quí giá của thời gian và cả sự trừu tượng của nó.

***

Khi nói đến màu hồng, bạn sẽ nghĩ đến gì?
Đó là những điều gì hạnh phúc, những niềm vui, những nụ cười đẹp nhất.
Tuổi thơ của tôi là nhũng giấc mơ thần tiên chìm trong câu chuyện cổ của bà của mẹ với màu hồng xinh tươi, rạng rỡ.
Lớn lên tí, màu hồng gợi cho người ta vẻ quí phái, gợi nhớ về một thời thơ ấu êm dịu.
Trong đám cưới của mình, tôi mơ đến một chiếc váy cưới màu hồng phấn cao quí, những quả bóng rạng rỡ với màu hồng tươi, những đoá hoa
Những nụ hôn
....

***

''Hãy rắc lên bước đi của thời gian một ánh hồng''
Người ta sống trên đời là cả một quá trình rèn luyện, thể hiện mình và ...bươn chải giữa dòng thời gian. Ta cùng liên tưởng đến "bài ca ngắn đi trên bãi cát" của Cao Bá Quát. Trên một quãng đường đầy khó khăn, không có niềm tin hay một tia hy vọng, thời gian với người lữ khách là một cực hình;bởi vậy, trên con đường mang tên THỜI GIAN, người chỉ để lại những dấu chân mệt nhòi không lối thoát.

Con đường thời gian luôn gắn liền và hoà lẫn trong mọi con đường của cuộc sống, đó có thể là đường đời, đường tình hay nhiều chặng đường khác của con người. "Rắc lên bước đi của thời gian một ánh hồng" tức là làm cho những con đường của mình có "một ánh hồng", một niềm vui một hạnh phúc. "Ánh hồng" ấy là sự thành công trên đường công danh, tình yêu đẹp hay một cuộc hôn nhân mĩ mãn trên đường tình, những trải nghiệm xương máu trên đường đời...Nhưng trong những xô bồ hỗn tạp của cuộc sống, khi cuộc sống-một không gian ba chiều đa sắc, khi mà thực hư cứ trộn lẫn, khi mà những nhu cầu vật chất dễ làm con người ta mệt mỏi và vục ngã.
Lúc ấy, liệu "người" có thể nhận ra "một ánh hồng" thực sự?

 
P

phamthikim_o

Bài viết of bạn rất là hay. Cảm ơn bạn đã giành chút thời gian để giúp mình .hi hi...]
 
Top Bottom