Nhật ký Học học nữa học mãi

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Như tiêu đề của topic, mình lập nhật kí này để viết những ngày đi học, những kỉ niệm trên sân trường, với mái trường mk đang học. Mọi người ủng hộ nhé!
P/s: Cấm viết thẳng zô bài viết, có gì thì inbox nhé!
 

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Ngày 4/10 năm 2017
Sáng nay trời mưa tầm tã, lên lớp, cái lớp ồn hơn cái chợ. Tiết đầu là tiết công dân, cô lộn lịch, ngồi dưới phòng, hs ngồi trên lớp wậy. Có một đứa nhìu chuyện xống kiêu cô, co lên hỏi: "Cô có nhắc cả lớp làm 15' không?" Cả lớp ai cx nói không, vậy là thoát.
Tiết thứ 2 là tiết lí, tiết này cũng không có gì thú zị cả, có điều cô dạy Toán lên hỏi : "Con thi hsg môn gì?" Mk đang phân vân giữa Lí và Toán, không biết làm thế nào, bèn nói đại môn Lí, cô Toán tức lắm, mặt hừng hừng đi.
Tiết 3 là tiết sử, khi thầy vào lớp, thầy hỏi :"Ai có thể xuống lấy bản đồ được, mk giơ tay hăng lém, Khi xuống dưới đó, mk loai hoai tìm mãi nhưng không thấy, bèn lên lớp. Tới lớp thấy 2 thằng lớp bên cạch mang qua, tức lắm.
Hai tiết cuối là hai tiết ai cx mong đợi, đó là tiết thực hành tin. Bàn mk vốn đã chật mà một thằng hâm ở đâu nhảy vô nữa, chật đến nỗi mém chết lun. Nó zô nói chuyện nhiều làm mk không học đc, cô xuống la một trận. Hic... đúng là tồi tệ
Favim.com-18912.jpg
 

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Chiều ngày 4/10
Chiều nay là một ngày tồi tệ. Chiều nay phải học bồi dưỡng anh. Vì là buổi học bồi dưỡng đầu tiên nên đi đường cứ nghĩ lung tung mém bị xe tông, xui quá( cái này chắc @Narumi04 thích lém). Lên trường cô bắt đi phô bài cho mấy đứa, ra ngoài đó đợi lâu mún chết, zô lớp bị cô la nữa, số em xui.
 

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Ngày 5/10
Sáng hôm nay trời mưa tầm tã. Lên trường, cái lớp ướt nhèm đến nỗi mém té lun.Hôm nay học chỉ một tiết công nghệ. Thầy vô lớp nói: Năm nay là năm 2017 nên thầy sẽ dò bài bạn số 20 và 17. Vì mk số 17 nên xui xẻo được dò bài. Lên bảng, thầy hỏi bài xong thầy hỏi thêm mấy câu hỏi ở đâu đâu ko. Trả lời ko đc, thầy nói 8 điểm. Hic... điểm kém đầu tiên của mk. Hết tiết cô chủ nhiệm lên bào ở lại HĐNGLL. Vậy là qua tiết 2, tới cái phần "Vui hát hay", nghe giọng hát mấy con bò rống, thôi đi đời lỗ tai tui.
 

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Ngày 6/10 năm 2017
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đi tới trường thấy mấy đứa ngồi vẽ nên cx lấy ra vẽ. TRỜI ƠI! Để quên vở vẽ ở nhà zòi. Hiz thế là phải về lại nhà lấy, đã thế đang đi xe còn hết điện nữa chứ. Tiết 1 là tiết Mỹ thuật, cô bảo vẽ cho cô phố cổ hà nội theo trí tưởng tượng của em. Trời ơi, cả lớp ngồi vẽ những thứ mà chưa từng có. Cô còn bảo : " Hôm sau ai chưa nộp zero. Hiz xui quá mà. Hai tiết tiếp theo là tiết toán. Khi cô vừa vào lớp, cô nói một câu khiến ai cx xúc động: "Mai cả lớp làm 1 tiết". Cả lớp xỉu trong 30s. Giờ toán chả có gì thú vị cả. Tiếp theo là môn sinh. Cô bị ốm, ko có ng` dạy thế nên đc nghỉ, khỏe. Tiết cuối là sử. Tiết sử hôm nay thật là zui. Thầy dạy ngắn lém, học trong 15'. 30' còn lại thầy kể chuyện nghe. Vậy là một buổi học nữa đã hét.
 

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Ngày 7/10
Hôm nay là thứ 7. Trời đẹp, nắng vàng, đang trên đường đi học thì... Oh một vụ tai nạn đã xảy ra. Vì tính mk hay tò mò nên thế là ở lại xem. Khi xe cứu thương vừa đi nhìn đồng hồ... Trời ơi 7h30' rồi, thế là chạy thật nhanh tới lớp. Tiết thứ 1 là Văn, trời ơi, thầy đọc một phát mà đứng tym : "Huỳnh Đức Nhật lên bản dò bài". Vì hồi tối cứ lo cày diễn đàn nên chưa học lun. Thế là tìm cách nói dối, vậy mà thềy cũng tin. Tiết 2 là tiết Anh. Hôm ni kiểm tra 1 tiết nên cả lớp sợ lém. Đề bài được lật ra thì ai cx bài này làm sao, câu 1 bài 2 làm thế nào, còn mấy phút, giúp với,... Hiz thật xui. Tiết thứ 3 là tiết Địa. Tiết địa thì zui rồi. Thầy vào, cầm thep một phần quà to bự cho hs đạt 10đ. Vì là tiết th nên chả làm gì cả. Tiết cúi là shl, tiết này không mún nói.
See you again
 

Huỳnh Đức Nhật

Banned
Banned
27 Tháng hai 2017
759
567
206
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Ngày 9 tháng 10
Thứ hai là ngày đầu tuần, trời mưa tầm tã, khỏi chào cờ. Tiết thứ nhất là tiết Anh.(giờ này ko thick nói) Tiết thứ 2 là tiết nhạc. Nhạc thì mk thích lém, mà cứ mỗi khi nghe mấy đứa hát là chả thèm nữa. Cx tại chúng nó mà bị trừ điểm. Tiết 3 là sinh. Cô kêu Nhật đâu lên dò bài, hiz chưa thuộc gì cả. Sao ko học zero về chỗ. Tiết cuối là văn thầy vừa bước vào lớp thì 1 giai điệu du dương cất lên:
Phòng lớp 7/1 7/1 ở
Vằng vặc sách trường chia sứ sở
Cớ sao lũ thầy sang xâm phạm
Mấy thầy sẽ bị đánh tơi bời.
Thầy hỏi Ai? Mấy đứa im re, thầy khỏi dạy lun
 

nhat010105@gmail.com

Banned
Banned
14 Tháng mười 2017
314
465
61
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Ngày 8/11: Sau 1 tháng như bị bỏ quên, giờ quay lại.
Hôm nay:
-Bị té cầu thang
-Bị thằng BFF dê xòm
-Con 5 nhục mặt
 

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ngày 21/11
Trời mưa tầm tả, kt 1 tiết 3/5 môn, xui quá
 
Top Bottom