- 30 Tháng tám 2017
- 2,423
- 4,422
- 583
- 22
- Vĩnh Phúc
- Dược
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Em không có vậy à nha !
^^ chị cx có vậy đâu , ở nhà thế nào ra đường như thế ^^Em không có vậy à nha !
Quan trọng là em không thích ra ngoài đường, hehe.^^ chị cx có vậy đâu , ở nhà thế nào ra đường như thế ^^
em chẳng bao giờ làm vậy , em ghét ra đường , chỉ thích ngồi on máy tính thôi
Quan trọng là em không thích ra ngoài đường, hehe.
ui , sao 2 đứa giống chị thế , chị á thì lúc nào cần ra lắm mới ra (như nkieeur đi mua j chẳng hạn hoặc bố mẹ bảo vào bà )chứ không bình thường suốt ngày dán mắt vào máy tính ^^em chẳng bao giờ làm vậy , em ghét ra đường , chỉ thích ngồi on máy tính thôi
em cũng vậy , bố mẹ bảo đi mua đồ hay đi chơi thì đi , có khi vì mải online em còn chẳng thèm đi chơi luônui , sao 2 đứa giống chị thế , chị á thì lúc nào cần ra lắm mới ra (như nkieeur đi mua j chẳng hạn hoặc bố mẹ bảo vào bà )chứ không bình thường suốt ngày dán mắt vào máy tính ^^
^^ sao bây h lại thế nhỉ, chị nhớ hồi bé thích ra đường lắm suốt nagyf đi chơi , còn bây h thì ,,,,,,,,em cũng vậy , bố mẹ bảo đi mua đồ hay đi chơi thì đi , có khi vì mải online em còn chẳng thèm đi chơi luôn
chuẩn , chị cx thế ^^e ở nhà với cả ngoài đường chả khác j nhau mấy
lại giống nhau nữa rồi , hồi bé em ngày nào cũng chạy lăng xăng đi chơi với tụi bạn , bây giờ thỉnh thoảng ra đường mọi người lại hỏi " dạo này Nhi ít đi chơi nhỉ " không biết trả lời sao luôn^^ sao bây h lại thế nhỉ, chị nhớ hồi bé thích ra đường lắm suốt nagyf đi chơi , còn bây h thì ,,,,,,,,
với cả ít khi e ở nhà lắmchuẩn , chị cx thế ^^
sự học ngày nay vất vả quá T^Tvới cả ít khi e ở nhà lắm
đi học suốt
đc ngày nghỉ là nằm ở nhà ôm máy tính suốt
chả muốn bước ra đường
đúng thế ^^ chả bít tại sao nữalại giống nhau nữa rồi , hồi bé em ngày nào cũng chạy lăng xăng đi chơi với tụi bạn , bây giờ thỉnh thoảng ra đường mọi người lại hỏi " dạo này Nhi ít đi chơi nhỉ " không biết trả lời sao luôn
em ít khi ra ngoài đường lắm, suốt ngày cứ ru rú trong nhà.
chúc mừng em đã gia nhập ''team ở nhà , không ra đường'' của chịem ít khi ra ngoài đường lắm, suốt ngày cứ ru rú trong nhà.
Mặc dù ko đúng nhưng cũng công nhận là ra ngoài đương nhiên là ''duyên dáng'' hơn ở nhà rồi
chị mới ra nhập team này hồi lên C3chúc mừng em đã gia nhập ''team ở nhà , không ra đường'' của chị
Đúng là con gái !!!
hì hì , em cx thế nèMặc dù ko đúng nhưng cũng công nhận là ra ngoài đương nhiên là ''duyên dáng'' hơn ở nhà rồi
chị mới ra nhập team này hồi lên C3
tùy người thôi ,còn bình thường thì ở ngaoif cx chả khác ở nhà là baoĐúng là con gái !!!
Em thì 'tăng động' everywhere, everytime
^^Em thì 'tăng động' everywhere, everytime