Những suy nghĩ của mình trước kì thi ĐH

D

daovinhan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đại học là 2 từ mình không muốn nhắc tới , nhưng cuối cùng mình đã phải gặp nó
mình không thích đại học
-học đại học thì rất là tốn kém
-đại học không chỉ học mà còn phải rèn luyện những kỹ năng sống nhưng lại kèm theo vật chất và sự ích kỷ , không nói đâu xa , đã có nhiều nước trên thế giới phản ánh chiếc điện thoại , laptop và những ứng dụng công nghệ đang biến ta thành 1 thứ máy móc
-mình trong 1 gia đình cũng không khá giả , không có khả năng chi trả cho các khoản tiền khổng lồ trong mắt ba mẹ
-mình muốn tự lập , mình muốn học nghề hoặc 1 ngành liên quan đến 1 công việc ổn định
-nhìu người nói sau khi học đại học sẽ dc vào công ty và lương cao : mình khẳng đĩnh là mình không cần , chỉ cần nghĩ đơn giản : Mình không phải là người giỏi , học chỉ hiểu thêm bản chất của cái xã hội và những vật chất tinh thần còn tồn đọng trong nó
-mình rất muốn tự quyết định , tự làm , tự lập nhưng trên phương diện ba mẹ thì đó bị cấm tuyệt đối
-mình học rất tệ đến nổi giáo viên phải phê là < về lớp 1 học lại , 1+1 giờ này còn = 3 >
-mình là 1 người đã thất bại

còn 1 ngày nữa thì mình đã bước vào cái gọi là đại học , mình sẽ đi tiếp hay dừng lại , chắc là sẽ phải dừng lại đây thui , đầu óc trống rỗng , con tim thì dằng xé , mình sẽ cố gắng che giấu cảm xúc và bước tiếp đi trên con đường của mình , mặc dù nó làm nhìu người bùn lòng , nhưng đó luôn là mơ ước của mình ,.................................................

đại học không phải là mục tiêu , mà đó chỉ là bậc thang đầu tiên ,đích đến là sự vinh quang và mình sẽ đến đó bằng con đường của mình
 
Top Bottom