Những nhầm lẫn thú vị về kiến thức !

H

helldemon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là 1 bài viết mình thấy thú vị trên ione.net nên post cho mọi người xem thui ! :D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Người tiến hóa từ khỉ - phát hiện của Darwin

tien-hoa-cong-nguoi_4002.jpg
Thật sự là Darwin không nói điều này, nhưng lúc nào ông ấy cũng bị cho là phát ngôn như vậy đấy. Điều mà ông ấy nói là chúng ta, khỉ và tinh tinh có chung tổ tiên từ rất rất rất lâu rồi.
2. Napoleon lùn
napoleon.jpg
Nhìn hình cũng thấy Napoleon cao to mà! Hi! Napoleon cao khoảng 1m70 đấy nhá, vậy thì không có lùn chút nào đâu, đó là chiều cao trung bình vào thế kỉ XVII-XIX. Nhưng tại sao lại có những lời đồn không đúng về chiều cao của Napoleon nhỉ? Lí do là xung quanh Napoleon lúc nào cũng có nhiều cận vệ, những người vô cùng to con và…cao.
3. Thomas Edison phát minh bóng đèn
edison.jpg
Nhà bác học tài năng này đã phát minh ra rất nhiều thứ - ông là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại nhưng ông không phát minh ra bóng đèn. Ông chỉ là người phát triển bóng đèn cùng khoảng thời gian với nhà phát minh ra bóng đèn người Anh Joseph Swan.
4. Columbus tin rằng trái đất phẳng
the-world-is-flat.jpg
Có thể Columbus không biết thế giới này rộng như thế nào nhưng ông ấy chưa bao giờ nghĩ là trái đất phẳng hay lo lắng về việc sẽ bị rơi ở rìa trái đất cả.
5. Einstein luôn nhận điểm xấu ở trường
albert-einstein.jpg
Nhiều thế hệ học sinh đã luôn hụt hẫng (hoặc hạnh phúc) khi nghĩ rằng nhà bác học thiên tài và chủ nhân của giải Nobel này luôn nhận điểm xấu ở trường, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Einstein học rất giỏi, đặc biệt là ở môn toán học (ngạc nhiên chưa!).
6. Những phần khác nhau của lưỡi sẽ "nếm" những vị khác nhau
vigiac.png
Sơ đồ vị giác cổ điển. Dĩ nhiên là lưỡi của bạn sẽ có những phần đảm nhiệm những vị khác nhau, và một vài phần sẽ "nhạy bén" hơn những phần còn lại. Nhưng chúng không được chia ra với hình ảnh hoàn hảo như hình trên đâu.
7. Phô mai là món ăn các bạn Tý thích nhất
chuot.jpg
Chuột thích những thức ăn có độ ngọt cao và bơ đậu phộng hay ngũ cốc. Vì vậy, một thanh kẹo "dụ mồi" ngọt ơi là ngọt ấy sẽ thu hút anh chàng hơn là một miếng phô mai to.
8. Phần lớn sức nóng của cơ thể sẽ thoát ra qua đầu
nhiet1.jpg
Điều này không hẳn đúng đâu, sự mất nhiệt qua đầu không đáng kể bằng qua những bộ phận khác của cơ thể khi chúng ta khỏa thân đâu. Hi!
9. Người bị chìm có thể vẫy tay hoặc kêu cứu
drowning.jpg
Không đúng đâu bạn. Trừ trong một số trường hợp rất hiếm, còn lại những người bị chìm không thể la hét kêu cứu hay vẫy tay nhờ sự giúp đỡ được vì miệng của họ bị ngập trong nước và tay họ kết hợp với chân đang cật lực đè nước xuống hay vùng vẫy rồi.
Giờ thì các bạn đã biết một vài kiến thức bị hiểu sai lệch rồi nhé. Update thông tin chính xác luôn thôi!
Hạnh Thảo
 
T

trifolium

Nhân đây mình post luôn bài này nhé :)

"ỨC TRAI TÂM THƯỢNG QUANG KHUÊ TẢO"


Chuyện này đã có người từng đề cập rồi. Gần đây nhân vở kịch về Nguyễn Trãi lại thấy nhiều người nói "lòng Ức Trai sáng như sao Khuê". Hóa ra thiên hạ nhiều người chẳng biết gì. Không biết trong vở kịch ồn ào kia có "lòng Ức Trai sáng như sao Khuê" không?

Nguyên văn câu này là một câu thơ trong bài thơ chữ Hán của Lê Thánh Tông:

Cao Đế anh hùng cái thế danh
Văn Hoàng trí dũng phủ doanh thành
Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo
Vũ Mục hung trung liệt giáp binh
Thập Trịnh đệ huynh liên quý hiển
Nhị Thân phụ tử bội ân vinh
Hiếu tôn Hồng Đức thừa phi tự
Bát bách Cơ Chu lạc thái bình

(Đức Cao Đế (Lê Thái Tổ) là bậc anh hùng đệ nhất thiên hạ
Đức Văn Hoàng (Lê Thái Tông) trí dũng kế thừa cơ nghiệp
Ức Trai (Nguyễn Trãi) lòng soi sáng văn chương
Vũ Mục (Lê Khôi) bụng chứa đầy binh giáp
Mười anh em họ Trịnh (con thái uý Trịnh Khả) tất thảy đều vẻ vang phú quý
Hai cha con họ Thân (Thân Nhân Trung và Thân Nhân Tín) đều hưởng ân vinh lớn
Cháu hiếu là Hồng Đức (Lê Thánh Tông) nay kế thừa nghiệp lớn
Vui hưởng thái bình như nhà Chu tám trăm năm)

Nhiều người cứ dịch bừa "Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo" thành "Lòng Ức Trai sáng như sao Khuê". Cái ẩu của những người này là họ vứt béng luôn chữ "tảo", không cần biết "tảo" có nghĩa gì. Cũng may là không có ngôi sao nào tên là "tảo" chứ không thì rất dễ thành "Lòng Ức Trai sáng như sao Khuê, sao Tảo" mất. "Khuê tảo" là văn chương. Khuê đúng là sao Khuê, nhưng vì sao Khuê chủ việc văn học nên "khuê" còn có nghĩa là văn chương. "Tảo" là cây tảo, loại rong rêu dưới nước, vì có văn vẻ nên còn có thêm nghĩa là văn vẻ, chữ viết. "Khuê tảo" như vậy là một từ ghép đẳng lập, và có như vậy thì nó mới đối với từ "giáp binh" ở câu thơ dưới.

(Sưu tầm)
 
H

happy_1809

hic tội nghiệp nhất là cái cuối
người bị chìm ko thể kêu kíu hay vẫy tay => ko bik bơi là chết chắc
 
Top Bottom