Văn 9 Những ngôi sao xa xôi

ngocdo5905

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng hai 2020
2
0
1
19
Thái Bình
Trường THCS Thị Trấn Vũ Thư
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cảm nhận vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam qua đoạn trích dưới đây :

Uống sữa xong . Nho ngủ. Máy bay trinh sát vẫn nạo vét sự yên lặng của núi rừng. Chị Thao dựa vào tường, hai tay quàng sau gáy, không nhìn tôi, - Hát đi, Phương Định, mày thích bài gì nhất, hát đi ! Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng : " Về đây khi mái tóc còn xanh xanh..." . Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng thật trầm . Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này . Tôi đâm cáu với chị Thao, mặc dù , tôi hiểu , những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị . Chị không khóc đó thôi , chị không ưa cả nước mắt . Nước mắt đứa nào chảy trong khi cần cái cứng cỏi của nhau này là bị xem như bằng chứng của một sự tự nhục mạ. Không ai nói với ai , nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó. Chị Thao hát : "Đây Thăng Long, đây Đông Đô...Hà Nội..." . Nhạc sai bét , còn giọng thì chua, chị k hát trôi chảy đc bài nào . Nhưng chị lại có ba quyển sổ dày , chép bài hát . Rỗi là ngồi chép bài hát . Thậm chí , say mê chép cả những lời tôi tự bịa ra nữa.
( Trích truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" - Lê Minh Khuê)
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Cảm nhận vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam qua đoạn trích dưới đây :

Uống sữa xong . Nho ngủ. Máy bay trinh sát vẫn nạo vét sự yên lặng của núi rừng. Chị Thao dựa vào tường, hai tay quàng sau gáy, không nhìn tôi, - Hát đi, Phương Định, mày thích bài gì nhất, hát đi ! Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi bó gối mơ màng : " Về đây khi mái tóc còn xanh xanh..." . Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng thật trầm . Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này . Tôi đâm cáu với chị Thao, mặc dù , tôi hiểu , những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị . Chị không khóc đó thôi , chị không ưa cả nước mắt . Nước mắt đứa nào chảy trong khi cần cái cứng cỏi của nhau này là bị xem như bằng chứng của một sự tự nhục mạ. Không ai nói với ai , nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó. Chị Thao hát : "Đây Thăng Long, đây Đông Đô...Hà Nội..." . Nhạc sai bét , còn giọng thì chua, chị k hát trôi chảy đc bài nào . Nhưng chị lại có ba quyển sổ dày , chép bài hát . Rỗi là ngồi chép bài hát . Thậm chí , say mê chép cả những lời tôi tự bịa ra nữa.
( Trích truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" - Lê Minh Khuê)
Bạn tham khảo
- Ba cô gái thanh niên xung phong có nét đẹp chung của thế hệ trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ
+ Họ là những người có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tinh thần dũng cảm, không sợ hi sinh. Công việc của họ là hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm: chạy trên cao điểm giữa ban ngày, ước tính khối lượng đất đá bị đào xới, đếm bom chưa nổ và phá bom. Tuy vậy, họ vẫn không hề sợ hãi mà tiếp nhận và hoàn thành công việc hết sức mình. Trong một lần phá bom, Nho bị thương nhưng cô vẫn kiên cường. Cả ba cô gái đều tự nhủ không được rơi giọt nước mắt nào bởi đó chính là sự tự nhục mạ.
+ Họ có tình yêu thương gắn bó, tình đồng đội sâu nặng. Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, chăm sóc cẩn thân với một niềm xót xa như chị em ruột thịt. Với người đồng đội của mình, họ hiểu cả tính cách, sở thích của từng người. Phương Định biết chị Thao chăm chép bài hát.....(bạn lấy thêm dẫn chứng nhé)
+ Ở họ còn có nét chung của các cô gái trẻ: kiên cường nhưng rất nữ tính, thích làm đẹp cho cuộc sống của mình ngay trong hoàn cảnh ác liệt của chiến trường. Phương Định thích hát, cô thuộc rất nhiều bài hát, "những bài......hồng quân Liên Xô". Thậm chí cô còn bịa ra lời mà hát. Chị Thao lại chăm chéo bài hát, chị chép những lời bài hát mà Phương Định hát, kể cả những lời bịa ra.
 
Top Bottom