Văn 9 Những ngôi sao xa xôi

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Mọi người giải hộ em bài này,bỏ câu cuối đi cũng được ạ
Bạn chú ý lần sau hay gõ đề ra chứ đừng gửi file thế này nhé
Câu 1:
Những người gọi nhau là "những con quỷ mắt đen" là những cô gái thanh niên xung phong gồm: Phương Định, Nho và chị Thao.
Công việc của họ là: sau mỗi trận bom, họ phải lao ra ước tính khối lượng đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và phá bom.
=> Đó là công việc phải mạo hiểm với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh hết sức nhưng đối với ba cô gái thì đó là công việc thường ngày của họ và họ đã cố gắng hoàn thành tốt công việc ấy. Như vậy, họ đã đặt nhiệm vụ lên trên tính mạng mình. Bên cạnh đó, họ còn có tình yêu thương, gắn bó, tình đồng đội và tinh thần lạc quan.
Câu 2:
Câu bị động trong đoạn văn trên là: Chúng tôi bị bom vùi luôn.
Sở dĩ ở đây sử dụng câu bị động chứ không phải câu chủ động bởi tác giả muốn nhấn mạnh sức tàn phá của bom địch, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm của các cô gái, cho dù bị bom vùi vùi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 3:
Các phép liên kết trong đoạn văn trên là: phép thế (cái tên- tổ trinh sát mặt đường), phép nối (do đó, những lúc đó)
Câu 4:
Câu văn có chứa thành phần khởi ngữ:
Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản.
Câu 5:
Những câu văn trên gợi liên tưởng tới những câu thơ trong tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật:
Không có kính, ừ thì có bụi
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha
Câu 6:
Bạn tham khảo nhé
- Giải thích:
Dũng cảm là không sợ nguy hiểm, khó khăn, dám đương đầu với thử thách để tiến lên phía trước.
- Biểu hiện:
+ Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, mạnh mẽ đứng lên vượt qua thử thách, đấu tranh chống lại cái ác.
+ Trong lịch sử, đất nước ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, gặp phải vô số quân địch hung hãn. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chiến thắng. Tất cả đều nhờ lòng dũng cảm của quân và dân Việt Nam.
+ Ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn tiếp nối cha anh thể hiện lòng dũng cảm. Chẳng phải điều gì lớn lao nhưng mỗi hành động của các bạn trẻ đều đáng được tuyên dương như: cứu người bị nạn, dám đứng lên nói ra suy nghĩ của mình, tố cáo những hành vi xấu,....
- Mở rộng vấn đề: Một số người bị lầm tưởng dũng cảm là hành động liều lĩnh, bất chấp đúng sai. Cũng có một số người hèn nhát, không dám đương đầu với thử thách. Chúng ta cần lên án, phê phán những hành động như vậy.
- Liên hệ bản thân.
 
Top Bottom