Văn 9 những ngôi sao xa xôi

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
21
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
  • Like
Reactions: tdoien

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Lập dàn bài sau hinhf ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống mĩ qua các nhân vật nữ thanh niên xung phong trong truyện ''Những ngôi sao xa xôi'' LMK
giúp e bài này vs ạ (Mong đừng chép mạng ạ)
Hướng dẫn:
1, Những đặc điểm chung của 3 nhân vật: Phương Định, Thao, Nho:
-Hoàn cảnh sống: họ ở trong một hang dưới chân cao điểm giữa một vùng trọng điểm, là nơi nguy hiểm, họ cùng uống nước trong ca bidong, tắm trong một khúc suối có bom nổ châm. Phương tiện giải trí duy nhất là chiếc đài bán dẫn nhỏ để nghe tin tức, ca nhạc.
-Công việc: trinh sát mặt đường giữa làn bom đạn của kẻ thù, đây là nghề đặc biệt nguy hiểm.
-Phẩm chất: đều là những cô gái trẻ, tạm xa gia đình, mái trường, tình nguyện vào cái nơi mà sự chết chóc diễn ra trong nháy mắt, luôn có tinh thần dũng cảm, không sợ hi sinh, luôn có tinh thần trách nghiệm cao, tình đồng độ gắn bó thân thiết, hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống mặc khó khăn gian khổ => Đáng trân trọng.
2, Những nét riêng của 3 nhân vật:
-Thao: tổ trưởng, ít nhiều có kinh nghiệm, từng trải, dự tính về tương lai thiết thực hơn, nhưng cũng không thể thiếu những khao khát và rung động của tuổi trẻ. Nhưng trong công việc chị rất cương quyết, táo bạo. Đặc biệt là sự "bình tĩnh đến phát bực"
-Phương Định:
+Ngoại hình: Tự nhận xét "Tôi là cô gái khá.... hay nheo lại như chói nắng" => Cô gái xinh đẹp, trẻ trung.
+Vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của Phương Định: Yêu đời, nữ tính, thích ngồi bó gối mơ màng, sở thích của cô đã làm dịu nhẹ đi cái khốc liệt của chiến tranh, để Thao Nho đỡ buồn trong những lúc nhớ nhà, là cô gái kín đáo, nhạy cảm trước sự để ý của các anh pháo thủ, luôn hoài niệm về thành phố.
+Là cô gái dũng cảm: căng thẳng, hồi hộp khi phá bom, biết tự trấn an bản thân, hành động tỉ mỉ. => Sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc.
-Nho: bướng bỉnh, mạnh mẽ, thích tắm, ăn kẹo và khi Nho bị thương, tình đồng đội đã lên tới mức đỉnh điểm.
===> Tâm hồn trong sáng, mộng mơ, dũng cảm ==> Tấm gương.
Chúc em học tốt!
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Lập dàn bài sau hinhf ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống mĩ qua các nhân vật nữ thanh niên xung phong trong truyện ''Những ngôi sao xa xôi'' LMK
giúp e bài này vs ạ (Mong đừng chép mạng ạ)
Mở Bài: Nêu vấn đề muốn nói đến.
  • Lê Minh Khuê là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn về những cô thanh niên xung phong trong thời kì kháng chiến. Được khắc họa đẹp và rõ nét nhất chính là hình ảnh ba cô gái TNXP trên tuyến đường trường sơn trong tác phâm " NNSXX"
  • Đi từ trong bom đạn chiến tranh, không chỉ riêng những người lính lái xe, những anh bộ đội mà còn có cả những cô thanh niên xung phong. Hiện rõ nhất là hình ảnh ba cô gái TNXP trong tác phẩm "NNSXX " của LMK
Thân bài:
a) Nét chung của ba cô gái
* Hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái:
  • Ở trong cái hang dưới chân cao điểm, giữa một vùng trọng điểm => Nơi tập trung bom đạn và sự nguy hiểm ác liệt
* Công việc đặc biệt nguy hiểm
  • Chạy trên cao điểm.
  • Đo khối lượng đất đá cần san lấp
  • Phá bom
=> Mạo hiểm, căng thẳng
* Phẩm chất
  • Là những cô gái trẻ, dễ xúc động, nhiều ước mơ,mơ mộng, thích làm đẹp
  • Yêu nước, có tinh thần, trách niệm cao với công việc/ nhiệm vụ
  • Dũng cảm,khdông sợ hi sinh, có lệnh là lên đường, bất kể tình huống nào
  • Có tình đồng đội gắn bó: hiểu nhau, chăm sóc nho lúc bị thương
=> Mang trong mình những tính cách khác nhau tưởng như không thể cùng tồn tại. Vô cùng gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu mà vẫn hồn nhiên, trong sáng. Những người như họ thật đáng trân trọng

b) Nét riêng của ba cô gái
*Nho
  • Là cô gái trẻ, xinh xắn,em út của tổ trinh sát mặt đường" Trông nó nhẹ và mát mẻ như 1 que kem trắng"."cổ tròn"... khiến Phương Định "muốn bế trên tay. Thích thều thào
  • Ngây thơ, hồn nhiên. Vừa tắm lên đòi ăn kẹo, bị thương vẫn ngồi nhổm dạy xin đá mưa
  • Dũng cảm, bình thản khi bị thương " không chết đâu..... việc gì phải khiến mọi người lo lắng"
*Phương Định:
  • Là cô gái trẻ, học sinh thành phố
  • Xinh đẹp, tự nhận mình là một cô gái khá :"bím tóc.....xa xăm"
  • Nhạy cảm, hồn nhiên, mơ mộng ( lấy dẫn chứng) => Nét riêng của các cô gái Hà Nội
  • Dũng cảm,tinh thần trách nhiệm với công việc : Phá bom,yêu thương đồng đội,chăm sóc
*Chị Thao
  • Tổ trưởng,ít nhiều từng trải hơn,ước mơ dự đinh về tương lai thiết thực hơn nhưng không thiếu những khát vọng, rung động của tuổi trẻ. Lông mày tỉa nhỏ như cái tăm, áo lót cái nào cũng thêu chỉ màu
  • Có nhũng nét tính cách trái ngược : Dũng cảm,táo bạo,bình tĩnh ><sợ máu,sợ vắt ; Hát sai, giọng thì chua lét >< có 3 cuốn sổ dày chép bài
Kết bài: Cảm nhận, khẳng định vấn đề
 

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
21
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
Hướng dẫn:
1, Những đặc điểm chung của 3 nhân vật: Phương Định, Thao, Nho:
-Hoàn cảnh sống: họ ở trong một hang dưới chân cao điểm giữa một vùng trọng điểm, là nơi nguy hiểm, họ cùng uống nước trong ca bidong, tắm trong một khúc suối có bom nổ châm. Phương tiện giải trí duy nhất là chiếc đài bán dẫn nhỏ để nghe tin tức, ca nhạc.
-Công việc: trinh sát mặt đường giữa làn bom đạn của kẻ thù, đây là nghề đặc biệt nguy hiểm.
-Phẩm chất: đều là những cô gái trẻ, tạm xa gia đình, mái trường, tình nguyện vào cái nơi mà sự chết chóc diễn ra trong nháy mắt, luôn có tinh thần dũng cảm, không sợ hi sinh, luôn có tinh thần trách nghiệm cao, tình đồng độ gắn bó thân thiết, hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống mặc khó khăn gian khổ => Đáng trân trọng.
2, Những nét riêng của 3 nhân vật:
-Thao: tổ trưởng, ít nhiều có kinh nghiệm, từng trải, dự tính về tương lai thiết thực hơn, nhưng cũng không thể thiếu những khao khát và rung động của tuổi trẻ. Nhưng trong công việc chị rất cương quyết, táo bạo. Đặc biệt là sự "bình tĩnh đến phát bực"
-Phương Định:
+Ngoại hình: Tự nhận xét "Tôi là cô gái khá.... hay nheo lại như chói nắng" => Cô gái xinh đẹp, trẻ trung.
+Vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của Phương Định: Yêu đời, nữ tính, thích ngồi bó gối mơ màng, sở thích của cô đã làm dịu nhẹ đi cái khốc liệt của chiến tranh, để Thao Nho đỡ buồn trong những lúc nhớ nhà, là cô gái kín đáo, nhạy cảm trước sự để ý của các anh pháo thủ, luôn hoài niệm về thành phố.
+Là cô gái dũng cảm: căng thẳng, hồi hộp khi phá bom, biết tự trấn an bản thân, hành động tỉ mỉ. => Sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc.
-Nho: bướng bỉnh, mạnh mẽ, thích tắm, ăn kẹo và khi Nho bị thương, tình đồng đội đã lên tới mức đỉnh điểm.
===> Tâm hồn trong sáng, mộng mơ, dũng cảm ==> Tấm gương.
Chúc em học tốt!
Cảm ơn nhiều ak nhưng e dù sao cx thi xog c3 r ak rất cảm ơn hjhj
 
  • Like
Reactions: tdoien
Top Bottom