Nhật ký Những ngày cuối cùng của năm lớp 11

  • Thread starter hung.nguyengia2013@gmail.com
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 484

H

hung.nguyengia2013@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày thứ 1: 13/2/2014

11h32' tối

Thời gian trôi đi nhanh thật, đúng là mình không ngờ là nó lại trôi qua nhanh như thế. Mới ngày nào mới tựu trường mà giờ đã đi được nửa chặng đường của lớp 11 rồi. Không còn được thong thả nữa, thời khoá biểu bắt đầu chật kín, kín lịch học bồi dưỡng ở trường và cũng sắp kín cả lịch học thêm cho năm 12.

Bọn bạn mình có nhiều ước mơ và cao vọng. Trong khi bản thân mình thì chưa từng tính tới những chuyện đó. Ôi chao thật xa vời, đến việc học trong lớp để qua được các kì kiểm tra mình còn làm không xong huống gì toan tính cho tương lai! Nhưng mỗi khi thấy tụi nó tụm năm tụm bảy với nhau bàn chuyện tương lai sẽ thi vào trường đh nào nhiều khi lòng mình cũng rối bời, rối như tơ vò ấy, rồi sinh ra lo sợ, lo sợ về nhiều chuyện lắm. Mình sợ phải chọn lựa, bởi vì mình không biết phải chọn như thế nào cho đúng đây! Chọn một trường trung cấp nghề có lẽ sẽ là phù hợp nhất với mình, nhưng nếu mình thực sự chọn như thế thì gia đình dứt khoát thà cho nghỉ học về làm nông chứ không đỗ vào được đại học thì không cho học hành gì nữa! Mảnh bằng trung cấp có cũng như không, không thể nào tìm được việc làm đủ để nuôi sống bản thân. Có nhiều người cầm hẳn bằng đại học xuất sắc trong tay mà còn không tìm được việc, huống gì ... Gia đình nghĩ cũng phải, ăn học 12 năm đã tốn quá nhiều tiền, không đậu được đh nếu học tiếp trung cấp cũng tốn thêm khoảng nữa, ra trường thì không biết kiếm việc gì làm, thà về làm nông có đồng vô đồng ra hơn. Nhưng mình suy đi nghĩ lại, mình là đứa "dở dở ương ương", "kị nắng ngại mù sương", sao có thể làm được nghề nông vốn vất vả cực nhọc quanh năm? Mình chỉ phù hợp với công việc văn phòng hoặc dạy học. Về làm nông không khéo mình chẳng làm được gì mà còn làm khổ gia đình phải nuôi mình thêm nữa chứ! Mình còn thằng em, mẹ già rồi sao nuôi nổi cả 2 thằng? Một thằng già thất nghiệp, trắng tay. Một thằng nhỏ xíu nhỏ hơn thằng anh tới 14 tuổi. Biết phải làm sao đây? Mình không muốn làm gánh nặng của gia đình nhưng khả năng của bản thân không thể làm gì hơn được!

Quả thật lúc này mình đang rất rối, rối quá đi! :M_nhoc2_45::M032:

AKpJdeL.jpg
 
Top Bottom