Những mẫu con gái dễ khiến con trai rung động

K

ke.la

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những mẫu con gái dễ khiến con trai rung động




Không nhất thiết phải thật xinh, thật nổi bật, thật giỏi. Đôi khi con gái chỉ cần có vài đặc điểm sau đây cũng khiến con trai đổ gục rồi…

Phe kẹp tóc thường thắc mắc, không biết đa phần các chàng trai thường có tiêu chuẩn về “người trong mộng” thế nào. Và đa phần các XY đều khẳng định: “Không nhất thiết phải xinh đẹp”. Điều đó chứng tỏ các chàng trai không đặt vẻ đẹp hình thức lên hàng đầu. Những điều dễ khiến họ rung rinh nhất chính là…

Một cô nàng bình thường

Hãy để ý mà xem, trong các bộ phim thần tượng, nhân vật nam chính dường như rất điển trai và hoàn hảo, trong khi nhân vật nữ chính không đẹp, không cao, gia cảnh cũng bình thường, học vấn tầm tầm… Thế tại sao nhiều người vẫn đổ và muốn theo đuổi? Đó là sự hấp dẫn về nét giản dị, tự nhiên… Các cô nàng này còn có sức cuốn hút đặc biệt về một nét duyên ngầm đặc biệt, không nhầm lẫn với bất kì người nào…

“Mình thích một cô bạn có ngoại hình bình thường, không cao không thấp, hơi tròn một tí cũng được, mặt không cần xinh. Điều đó tạo cho mình cảm giác có thể che chở, bảo vệ cô ấy. Hơn nữa, một cô nàng bình thường sẽ khiến mình cảm thấy an tâm hơn khi là “nửa kia”, nếu quá lung linh hào nhoáng thành ra…ảo, mất đi vẻ tự nhiên, đi bên cạnh thì tự hào thật đấy, nhưng đồng thời cũng khá lo lắng”, P.Minh (lớp 12 trường N) cho biết.

Có ưu điểm đặc biệt

Nấu ăn giỏi, biết múa, đan len, chơi ghita, làm hoa giấy, nhảy hiện đại, làm văn giỏi, thậm chí biết sửa điện… Những điều đó đủ khiến con trai cảm thấy ấn tượng. Chàng trai nào cũng muốn “nửa ấy” của mình nổi bật ở một khía cạnh nào đó, không cần quá giỏi nhưng cũng phải đủ để khiến anh ta tự hào.

Vì vậy, hãy tranh thủ “trổ tài” khi cần thiết, có thể bạn không quá giỏi so với mọi người, nhưng bạn có một ưu điểm mà rất ít người có. Điều ấy cũng rất đáng hãnh diện đấy chứ.

Hiền lành

Không chàng trai nào muốn bị lép vế trước một cô nàng quá mạnh bạo, hay tính tình thất thường cả. Sự dịu dàng, thùy mị trong cách ăn nói và phong thái nhẹ nhàng, lễ phép luôn khiến các chàng ngẩn ngơ. Vài chàng trai thích những cô gái cá tính, nhưng chính họ cũng thú nhận rằng, đôi khi họ cần sự bình yên, và sự bình yên này chỉ có được khi bên cạnh một cô nàng đằm thắm, dịu dàng

Biết thông cảm và chấp nhận khuyết điểm

Là con gái, tất nhiên đôi lúc cũng cần phải làm nũng, hờn giận vu vơ, tỏ thái độ bất cần… Nhưng con gái ạ, sự thông cảm là điều mà bất kì chàng trai nào cũng cần cả. Chỉ cần được hiểu, được cảm thông, được tha thứ, con trai sẵn sàng vì bạn mà hoàn thiện bản thân, bởi chính bạn đã vạch cho anh chàng một con đường để hướng đến, dù rằng còn vô số thử thách…

Nếu bạn là một người biết lắng nghe, hiểu và có thể tha thứ những khuyết điểm, những lỗi lầm từ con trai, hẳn bạn sẽ được hắn chú ý hơn so với những người bình thường…

Khác biệt nhưng không lập dị

Điều khác biệt ấy phải đến từ gu thẩm mĩ của bạn, cách bạn chọn trang phục, quan điểm về cuộc sống của chính bạn… Nghĩa là bạn phải có một nét riêng chẳng ai có, và điều này có thể xuất phát từ chiếc túi xách bạn đang cầm, cái vòng cổ bạn đang mang, kiểu tóc bạn đang buộc, một châm ngôn sống trên Facebook do chính bạn nghĩ ra… Điều này sẽ khiến bạn nổi bật hơn trong một đám đông “xinh đẹp theo kiểu phong trào”

Bí ẩn

Một cô nàng luôn thể hiện ra những gì mình nghĩ là một cô nàng dễ gây chán. Đôi lúc con gái phải biết khơi gợi sự tò mò nơi con trai, tức là phải giữ lại cho mình một sự bí ẩn đặc biệt nào đó để hắn phải điều tra, tìm hiểu… Cởi mở, dễ gần, thân thiện là điều tốt, nhưng một cô nàng có thế giới nội tâm phong phú sẽ khiến con trai cảm thấy mình cần chinh phục hơn, càng tạo cho anh ta sự khó khăn nhất định, anh ta càng bị bạn làm cho tò mò, và rồi hắn cũng sẽ dần rung động…

Và những điều khiến con trai e dè…

Bên cạnh những mẩu con gái làm con trai dễ rung động, cũng có những cô nàng khiến phe XY tặc lưỡi lắc đầu…

- Ăn mặc quá mát mẻ, lập dị, hoặc quá xuềnh xoàng.

- Nhí nhảnh trước đám đông.

- Oang oang nói xấu người khác, buông ra những từ ngữ không hay.

- Tỏ ra là người chủ động cầm cưa. Con trai không thích bị theo đuổi quá cuồng nhiệt.

- Cá tính đến phát…sợ.

- Mặt lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm trọng.

- Tự cho rằng mình cao hơn một bậc so với người khác nên hay bĩu môi hoặc cười nửa miệng trước một vấn đề nào đó.

- Đụng một tí là khóc.

- Không có chính kiến riêng, lúc nào cũng xuôi theo ý muốn của người khác.

- Nói quá nhiều nhưng toàn những chủ đề nhạt.
 
G

girltoanpro1995

Hjx, Pun bóc tem rùi :((.
Mìh tự thấy mìh ntn nhỉ?
-Ko xinh
-Ko giỏi
-Ko có gì đặc biệt
-Hơi điêu, hơi ác.
-Nghịch
-Con nít
-Hay hù bạn trai " em khóc rồi nè, huhu...bắt đền á" =.=!
............
Tính xấu từ dồn dập tập chug vào mìh vậy nè :((
Ứ chịu :((.
Thế mới bjk sao ấy bỏ mìh sau....2 năm sốg chug với lũ :(
 
V

vitcondethuong10211

thời buổi giờ thì lo gì ế chồng chứ,mỗi người có 1 cách nhìn mà-nếu yêu thì ta luôn thấy đối phương hoàn hảo.cho mọi người ít thơ cục hài nhé:
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!



Nhưng có chú lại nói:


Lấy vợ ta nên lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son!



Và còn bổ sung thêm:


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sinh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma!



Nhưng ý kiến đó bị người khác phản bác:


Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà!



Một người không quan trọng chuyện già trẻ mà chỉ tránh:


Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho!



Nhưng hỡi ôi, thiên hạ ngàn ý khác nhau,
bởi vậy mới có người lý luận ngược lại như sau:


Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em đây ngáy
Trộm tưởng Thiên Lôi chạy cao giò!



Đầu tiên, hai ý kiến hoàn toàn trái ngược, thứ nhất là:


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng!



Và ý kiến thứ hai cho rằng:


Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần!



Khó chưa? Vậy còn những cô nàng
“chân dài đến nách” thì sao? Có nàng bảo:


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân dài ngoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng, đi… cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao!


Nhưng nàng khác lại bật mí:


Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, tay em với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo.



Còn nữa, các cụ bảo “cái răng cái tóc
là góc con người”, cho nên chị em mình khuyên:


Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằn
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn!
 
V

vitkute747

thời buổi giờ thì lo gì ế chồng chứ,mỗi người có 1 cách nhìn mà-nếu yêu thì ta luôn thấy đối phương hoàn hảo.cho mọi người ít thơ cục hài nhé:
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!



Nhưng có chú lại nói:


Lấy vợ ta nên lấy vợ non
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon
Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm
Đỡ tiền mua sắm những phấn son!



Và còn bổ sung thêm:


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sinh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma!



Nhưng ý kiến đó bị người khác phản bác:


Lấy vợ xin anh lấy vợ già
Ra đường em biết chuyện gần xa
Lỡ anh đi lạc thì em nhắc
Cũng tốt cho anh đó thôi mà!



Một người không quan trọng chuyện già trẻ mà chỉ tránh:


Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho!



Nhưng hỡi ôi, thiên hạ ngàn ý khác nhau,
bởi vậy mới có người lý luận ngược lại như sau:


Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho
Đêm khuya thanh tịnh em đây ngáy
Trộm tưởng Thiên Lôi chạy cao giò!



Đầu tiên, hai ý kiến hoàn toàn trái ngược, thứ nhất là:


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng!



Và ý kiến thứ hai cho rằng:


Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn
Áo quần em mặc, vải hay thun
Người cao một bộ, em hai bộ
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần!



Khó chưa? Vậy còn những cô nàng
“chân dài đến nách” thì sao? Có nàng bảo:


Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân dài ngoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng, đi… cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao!


Nhưng nàng khác lại bật mí:


Lấy vợ xin anh lấy vợ cao
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau
Cây trái anh thèm, tay em với
Đỡ mất công anh bắc thang trèo.



Còn nữa, các cụ bảo “cái răng cái tóc
là góc con người”, cho nên chị em mình khuyên:


Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằn
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn!
hihihihihi hay nhỉ,bó tay luôn đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
P

puu

NHỮNG YẾU TỐ ĐÓ MÌNH ĐỀU KO CÓ
MÌNH KO BIT NẤU ĂN
KHÔNG BIẾT ĐAN LEN
KHÔNG NHẸ NHÀNG
ĐI ĐỨNG THÌ RẦM RẦM (và đã bị ng nhà phản ảnh)

vì mình ko có ý định lấy ch nên mình ko lo :D
 
V

vitcondethuong10211

NHỮNG YẾU TỐ ĐÓ MÌNH ĐỀU KO CÓ
MÌNH KO BIT NẤU ĂN
KHÔNG BIẾT ĐAN LEN
KHÔNG NHẸ NHÀNG
ĐI ĐỨNG THÌ RẦM RẦM (và đã bị ng nhà phản ảnh)

vì mình ko có ý định lấy ch nên mình ko lo :D
trời ơi,lâu rùi mới thấy có người muốn độc thân giống tui,nè đọc thơ thì hiểu ko nên mơ lấy chồng ngoại quốc:
Chồng Tây kịch cọm như voi
Đêm lăn đè trúng chắc lòi phèo luôn

Chồng Tàu ăn mãi nước tương
Đứng gần nồng nặc mùi hương xì dầu

Chồng Lào mê được chỗ nào?
Nhỏ con, èo uột xanh xao gầy còm

Chồng Phi Châu chúng đen ngòm
Tối về cúp điện dòm hoài không ra!

Chồng Mỹ dâm đãng lắm nha
Nếu không khéo giữ chắc là teng beng

Chồng Đài Loan có máu ghen
Léng phéng nó biết, sớm lên bàn thờ

Dại dột lấy Mễ Tây Cơ
Phẩm tiên chuột vọc, khỉ mò… tan hoang

Chồng Ấn Độ rất làm tàng
Nhiều bằng cấp hả? Cần nhiều hồi môn

Chồng Anh đẹp mã to con
Tỉ số đồng tính hết hồn đó nhe

Chồng Nhật cặp mắt hí nè
Dã man số một ai nghe chạy dài

Chồng Hàn Quốc thấy đẹp trai
Cứ lấy rồi biết, bị đày khổ thân

Chồng Úc chỉ thích uống ăn
Khoảng gần ba chục bụng bằng cái lu

Chồng Ý có đứa vào tù
Vẫn buôn thuốc phiện cũng như bên ngoài

Chồng Do Thái rất đa tài
Nhưng mà bủn xỉn khỏi ai sánh bằng!

Chồng Việt chắc chắn trăm phần
Thiệt thà, chung thủy… khỏi cần phải lo

 
T

thuy11b10_mk

NHỮNG YẾU TỐ ĐÓ MÌNH ĐỀU KO CÓ
MÌNH KO BIT NẤU ĂN
KHÔNG BIẾT ĐAN LEN
KHÔNG NHẸ NHÀNG
ĐI ĐỨNG THÌ RẦM RẦM (và đã bị ng nhà phản ảnh)

vì mình ko có ý định lấy ch nên mình ko lo :D

ko có ý định nhưng mà bị ép buộc=))=))=))trong tương lại chắc puu bị ép buộc với 1...>chục người:dmà mấy điều trên còn tuỳ chứ nhiều khi mình đặt mục tiêu là thế nhưng khi gặp phải lại thay đổi:d
 
M

miss_y0u_love_y0u

:khi (68):hy`
bạn hok may rùi.
bạn thuộc 1 loại trong những số đó đó...................... xem lại đi nha............:khi (55):....
 
E

echcon_lonton_dihoc

ôi,sao mình thấy cái nào khiến con trai thích mình dầu như hok có
còn những cái con trai ghét mình có 20% lận.hix
may chồng mình vẫn ju mình đấy hok thì.......................
 
T

takotinlaitrungten

mình cũng có điểm đặc biệt....điên hiếm thấy....ko có giới hạn !hahaha
hơi ngoa thôi ...nhưng chủ yếu là...nói đểu
đc cái có chồng oy nên chẳng phải lo....hj`hj`
 
Top Bottom