- 11 Tháng bảy 2017
- 662
- 576
- 134
- 20
- Đồng Nai
- THCS Lê Quang Định


Xin chào mọi người!
Chào mừng mọi người đến với bài viết của mình.
Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi khắp thế giới và chiêm ngưỡng những hồ nước tự nhiên đẹp nhất thế giới và tìm hiểu về nó nha!
Những hồ nước này được ví như là kiệt tác của tạo hóa đó! Thôi không dài dòng nữa chúng ta cùng xem nha
Hồ Baikal nằm ở phía nam Saberi thuộc Nga. Baikal là hồ sâu nhất trên thế giới với 1642m. Đây là nơi ở của 1700 loài thực vật, 2/3 số chúng không tìm ra trên toàn thế giới mà chỉ có hồ này có thôi
( Hình ảnh hồ đang tan băng, nhìn thật đẹp mà
)
Hồ Braies nằm trong vùng Trentino-Alto của Ý. Mỗi năm du khách đến chiêm ngưỡng hồ nước này rất nhiều. Bởi nơi đây cảnh sắc hữu tình với núi non và những cánh rừng như đánh cắp trái tim du khách.
( một góc hồ Braies thơ mộng)
Hồ Moraine nằm ở Thung lũng Mười đỉnh núi ở Canada. Nước hồ phản ánh một màu xanh da trời nổi bật như bầu trời thứ hai vậy. Khó có thể tưởng tượng được một cái hồ đầy mê hoặc giữa núi non điệp trùng, hiểm trở như thế.
(nhìn là muốn chôm cái hồ về quá hà)
Nhóm hồ Plitvice nằm trong khu vực miền núi trung tâm Croatia. Nổi bật là 16 hồ xanh dương với nước trong như pha lê, kết nối bởi hàng trăm thác nước hùng vĩ mang đến một trải nghiệm thú vị cho du khách. Bởi vậy nên mỗi năm có khoảng 1.200.000 khách du lịch tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên tại vườn quốc gia.
(sao như chốn tiên bồng quá vậy)
Hồ Wanaka nằm trong vùng Otago thuộc đảo Nam của New Zealand. Nước hồ trong vắt như pha lê và còn dì tuyệt hơn khi được ngắm cảnh và trèo thuyền trên hồ cơ chứ, phải không nào?
Chắc hẳn các bạn cũng đã chiêm ngưỡng và dùng hết từ ngữ để thán phục trước vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng phải không nào?? Nhưng trước những vẻ đẹp đó thì mỗi chúng ta cần phải biết bảo vệ thiên nhiên, thì những hồ nước này mới còn mãi và không mất đi đúng không nè? Vì vậy chúng ta phải biết yêu thiên nhiên và bảo vệ nó nhé!
Bài viết đến đây là hết rồi
, hẹn các bạn trong bài viết sau ! Bye Bye


Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi khắp thế giới và chiêm ngưỡng những hồ nước tự nhiên đẹp nhất thế giới và tìm hiểu về nó nha!
Hồ Baikal nằm ở phía nam Saberi thuộc Nga. Baikal là hồ sâu nhất trên thế giới với 1642m. Đây là nơi ở của 1700 loài thực vật, 2/3 số chúng không tìm ra trên toàn thế giới mà chỉ có hồ này có thôi

( Hình ảnh hồ đang tan băng, nhìn thật đẹp mà
Hồ Braies nằm trong vùng Trentino-Alto của Ý. Mỗi năm du khách đến chiêm ngưỡng hồ nước này rất nhiều. Bởi nơi đây cảnh sắc hữu tình với núi non và những cánh rừng như đánh cắp trái tim du khách.

( một góc hồ Braies thơ mộng)
Hồ Moraine nằm ở Thung lũng Mười đỉnh núi ở Canada. Nước hồ phản ánh một màu xanh da trời nổi bật như bầu trời thứ hai vậy. Khó có thể tưởng tượng được một cái hồ đầy mê hoặc giữa núi non điệp trùng, hiểm trở như thế.

(nhìn là muốn chôm cái hồ về quá hà)
Nhóm hồ Plitvice nằm trong khu vực miền núi trung tâm Croatia. Nổi bật là 16 hồ xanh dương với nước trong như pha lê, kết nối bởi hàng trăm thác nước hùng vĩ mang đến một trải nghiệm thú vị cho du khách. Bởi vậy nên mỗi năm có khoảng 1.200.000 khách du lịch tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên tại vườn quốc gia.

(sao như chốn tiên bồng quá vậy)
Hồ Wanaka nằm trong vùng Otago thuộc đảo Nam của New Zealand. Nước hồ trong vắt như pha lê và còn dì tuyệt hơn khi được ngắm cảnh và trèo thuyền trên hồ cơ chứ, phải không nào?

Chắc hẳn các bạn cũng đã chiêm ngưỡng và dùng hết từ ngữ để thán phục trước vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng phải không nào?? Nhưng trước những vẻ đẹp đó thì mỗi chúng ta cần phải biết bảo vệ thiên nhiên, thì những hồ nước này mới còn mãi và không mất đi đúng không nè? Vì vậy chúng ta phải biết yêu thiên nhiên và bảo vệ nó nhé!
Bài viết đến đây là hết rồi

