Tâm sự Những điều khó nói của chính bản thân

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(Đây là những nổi niềm và câu chuyện mà chính mình đã từng trải qua và gặp phải trong cuộc sống)

1/4/2020

Tôi là một đứa con gái rất hậu đậu. Mọi người thường bảo Tết Nguyên Tiêu không nên làm bể vỡ bất cứ thứ gì đúng không? Vào ngày đó, tôi đã làm vỡ ba cái tô ở nhà tôi trong lúc dọn bếp. Và tất nhiên bố mẹ tôi rất giận dữ và đã quát tôi một trận bay màu. Thực sự là tôi không cố ý, chả lẽ chính mình lại đi đập tô bát của nhà mình à? Thế mà chỉ có mỗi chuyện đó, bố mẹ đã cằn nhằn tôi cả tuần, không, cả tháng. Tôi biết điều tôi làm là sai nhưng dù cho cố ý hay không cố ý, nó cũng đã xảy ra, có làm gì cũng không quay trở lại được.

Tôi rất ghét bị ai cằn nhằn, thực sự là lúc nhỏ không có cái sở ghét này, nhưng vì bố mẹ tôi lúc nào cũng cằn nhằn nên sinh ra tôi ghét nó. Tôi không muốn nghe, chỉ lấy hai tay áp tai để chặn đi những lời nói làm người ta khó chịu phát ra từ bố mẹ tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ghét chính bản thân mình, làm gì cũng không ra hồn, làm gì cũng khiến gia đình giận giữ.

"Con không cố ý mà..." "Còn cãi nữa à? Cố ý hay không cố ý thì mày cũng đã làm bể ba cái tô mới tinh đấy! Con cái nói 1 cãi 10!"

Như thế là cãi ư? Chẳng lẽ ý nghĩa của con gái mình yếu thấp hơn ba cái tô nhỏ nhoi thế hả bố mẹ? Con ước gì bố mẹ đọc được những lời này, và suy nghĩ lại thử xem ý nghĩ của con gái mình ra sao khi nghe được những lời cằn nhằn tệ hại đó của hai người.

Con xin lỗi, con không cố ý đâu...
 
Last edited:
Top Bottom