Thể thao Những cú lừa kinh điển nhất trong lịch sử bóng đá thế giới

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1,Al Dia - "siêu lừa" lịch sử của Premier League
Theo Fourfourtwo, năm 1996, một loạt HLV trưởng tại Premier League nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là George Weah, đương kim Quả bóng vàng châu Âu đang chơi bóng cho AC Milan. Weah này nói mình có ông anh họ tên Ali Dia tài năng, thậm chí hơn cả mình và khuyên các HLV hãy ký hợp đồng với anh ta.
Và, trong số họ, chỉ Graeme Souness là tin sái cổ những gì "Weah" nói qua điện thoại. HLV của Southampton khi đó tin Ali Dia tập luyện tại PSG với Weah và thi đấu tại giải hạng nhì Đức. Souness lập tức xúc tiến ký hợp đồng với nhân vật này mà không biết rằng người bên kia đầu dây là người bạn của Ali Dia, còn ông đang mắc lừa tay cầu thủ bất tài người Senegal.
Gia nhập Southampton theo dạng chuyển nhượng tự do, Ali Dia liên tục viện cớ chấn thương để không phải thi đấu. Thời khắc quyết định với Dia cũng đến khi Southampton gặp Leeds United. Nhạc trưởng huyền thoại Matt Le Tissier chấn thương, và Souness quyết định tung "bài tẩy" Ali Dia vào sân.
Những gì diễn ra sau đó là thảm họa. Ali Dia chỉ chạy lăng xăng trên sân mà không biết làm gì. Graeme Souness cùng toàn thể những cầu thủ trên sân ngỡ ngàng.
"Xem gã thi đấu, chúng tôi sửng sốt tự hỏi: tên vô dụng này làm gì ở đây vậy? Lúc Graeme điền tên gã vào danh sách dự bị, chúng tôi đã không tin nổi. Đến khi tôi chấn thương, Graeme thậm chí tung gã vào sân, quả là sự việc điên rồ", Le Tissier sau này nhớ lại.
Souness sau đó rút Ali Dia ra khỏi sân khi trận đấu chưa kết thúc, mặt đầy tức giận vì biết mình mắc lừa "em họ Weah". Sau cùng, Ali Dia biến mất. Hôm sau, gã bốc hơi khỏi Southampton mà không ai hay biết. George Weah huyền thoại khi được liên lạc đã sửng sốt nói không biết ai là Ali Dia.
Trong 2 tuần làm cầu thủ Southampton, Ali Dia nhận 4.000 bảng. Sau khi rời Southampton, Ali Dia ký hợp đồng với CLB nghiệp dư Gateshead và nhận mức lương cao nhất tại đây. Sau đó, không ai biết thêm tung tích gì về Ali Dia, những "cú lừa" mà Dia tạo ra với Southampton trong những năm đầu của kỷ nguyên Premier League đã đi vào lịch sử.
2,Carlos Kaiser - cầu thủ chuyên nghiệp chưa từng thi đấu
Ali Dia lừa Southampton có 2 tuần, thì nhân vật sau đây, Carlos Kaiser đã "lừa" cả nền bóng đá Brazil suốt 2 thập kỷ. Và, hài hước thay, dường như các cầu thủ biết mình bị Carlos Kaiser lừa, nhưng vẫn bao che gã. Chính Kaiser cũng thừa nhận mình là tay lừa đảo mà không chút bối rối.
Kaiser sinh năm 1963, trên giấy tờ đã khoác áo gần như đủ các CLB danh tiếng tại Brazil như Botafogo, Flamengo, Fluminense hay Vasco da Gama. Trong suốt 26 năm, Kaiser chưa từng thi đấu. Kaiser là luôn viện cớ chấn thương để không phải ra sân. Khi màn kịch của gã chuẩn bị được lật tẩy, Kaiser chuyển CLB.
Tuy nhiên, bí quyết lớn nhất của Kaiser là thao túng những nhân vật có quyền lực tại CLB. Kaiser luôn kết thân với các danh thủ nổi tiếng. "Ở CLB, tôi giống như người chăm sóc đời sống của các cầu thủ và đảm bảo sẽ không có điều xấu xảy ra", Kaiser kể lại với Fourfourtwo.
"Làm thế nào để giải thích? Tôi chấp nhận bị đổ lỗi thay cho các cầu thủ nổi tiếng. Tôi cứ như một bảo mẫu, là người nhận tiền tài trợ và lương trước khi chuyển cho họ. Mỗi khi CLB muốn đuổi cổ tôi, các cầu thủ sẽ đoàn kết lại và nói với họ không nên làm điều đó vì tôi mang lại giá trị cho CLB. Tôi gắn kết các cầu thủ với nhau", ông nói tiếp.
Kaiser cũng tận dụng các mối quan hệ của mình để luôn đảm bảo những vị chủ tịch của CLB mà mình đang thi đấu có sự phục vụ của các cô gái quyến rũ ở các hộp đêm tốt nhất thành phố.
Một lần, ông chủ của Vasco Da Gama vốn là ông trùm xã hội đen khét tiếng yêu cầu trực tiếp Kaiser phải vào sân. Bí quá, Kaiser lao vào ẩu đả với CĐV đối thủ để bị truất quyền thi đấu và nói dối rằng những mình bị giễu nhại là kẻ trộm.
Trong phòng thay đồ, vị chủ tịch lao vào ôm lấy Kaiser trước khi tăng lương gấp đôi và gia hạn hợp đồng với ông. Vị chủ tịch ấy có bố cũng từng bị nhạo báng là trộm.
Kaiser cũng rất biết cách nịnh phóng viên để viết tốt về ông. Những năm 80, điều ấy là vỏ bọc hoàn hảo. "Chúng tôi không thể tìm được ai thực sự ghét ông ấy. Zico không thích những gì Kaiser làm, nhưng không ghét. Kaiser đi cùng chúng tôi khi phỏng vấn Bebeto. Bebeto như ngất đi khi gặp lại đồng đội cũ, ông ấy chảy nước mắt", đạo diễn Louis Myles kể lại.
Sự nghiệp của Carlos Kaiser, hay tên thật là Carlos Henrique Raposo đã được đạo diễn Louis Myles và 2 nhà sản xuất người Ireland Tom Markham và Rob Fullam dựng thành bộ phim tài liệu. Họ đặt tên cho bộ phim là "Kaiser: Cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng chơi bóng".
Nguồn:Zing
Bình luận:Thế quái nào mấy ông này bị lừa mà không biết nhỉ :)
 
Top Bottom