Khi bước ra xã hội rộng lớn , không chỉ có mỗi người giàu có mà còn có những người nghèo khổ , người ăn xin ,... qua đó , em hãy viết một bài văn kêu gọi mọi người cùng nhau giúp đỡ và không ghét bỏ , xa lánh những người nghèo khổ , người vô gia cư ,... ngoài xã hội kia .
- Đầu tiên bạn phân tích ra những người nghèo khổ, ăn xin, vô gia cư,.....là ai?
+ Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn, không được may mắn như chúng ta, họ không có nhà ở cùng nguồn thức ăn ít, không đủ nuôi sống bản thân.
- Tiếp theo phân tích theo hướng tiêu cực:
+ Nhiều người có cái nhìn xấu về họ, chỉ cứ nghĩ họ dơ bẩn, hôi hám, không đáng được coi trọng trong xã hội này.
+ Không những thế, nhiều người giàu có, điều kiện sống đầy đủ, luôn kiếm những thứ hành hạ những người khốn cùng này mà coi nó như một trò đùa của mình.
- Phân tích theo hướng tích cực:
+ Nhưng không phải ai cũng thế, có rất nhiều nhà hảo tâm, nhà từ thiện đã và đang có những biện pháp tích cực giúp đỡ họ để cải thiện đời sống ngày càng tốt hơn.
+ Nhiều người tốt bụng đã tạo cơ hội cho người nghèo có việc làm nuôi sống bản thân, có nhiều số tiền lớn được đem tặng.
- Cuối cùng là kêu gọi mọi người giúp đỡ:
+ Nếu để làm tất cả mọi người đều hạnh phúc, chúng ta hãy cùng bắt tay nhau cùng lan tỏa niềm vui ấy bằng những hành động thiết thực.
+ Hãy cùng yêu thương, quan tâm đến những người khó khăn, cùng chia sẻ những khó khăn với họ chứ không phải xa lánh, hắt hủi họ, khiến họ cảm thấy tủi thân, đau đớn hơn.
bạn tham khảo ^^