Vui cười Những câu nói kinh điển của mẹ

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi mọi người! :rongcon12

Lâu lắm òi, hôm nay mới ngoi lên được. Mọi người có khỏe không ạ?:rongcon10 Nhanh thật ha, chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ mà giờ đã sắp cuối kỳ I òi, chưa kể một số bạn còn phải thi HSG nữa chứ. Chắc mọi người áp lực lắm nhỉ??:rongcon4:rongcon4:rongcon4

Mà thôi, hãy bỏ hết những áp lực sang một bên đi nào. Hãy cùng thư giãn để chuẩn bị cho những kỳ thi gian nan sắp tới nhé ^v^:Chuothong10

Từ nãy luyên thuyên hơi nhiều :p, giờ đi vào chủ đề của ngày hôm nay nha!!! Chủ đề là "Những câu nói kinh điển của mẹ".

  1. Đưa lì xì đây, mẹ giữ hộ cho bao giờ lớn mẹ đưa cho.
  2. Thương cho roi, cho vọt mày hiểu chưa. Bố mẹ thương mới đánh mày
  3. Khóc cái gì màu khóc, làm như tao đánh mày oan lắm hay sao ý
  4. Sao suốt này cứ dán cái mắt vào tivi/điện thoại....thế, đến khi cận thì lại kêu mẹ ơi
  5. Con với chả cái, không được cái tích sự gì
  6. Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy
  7. ...................
Còn các bạn thì sao? Còn những câu nào khác không?Hãy chia sẻ nhé ^v^
Và chúc mọi người tối ấm áp nha!!
 

ThanhThuy0511

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tám 2020
153
345
61
17
Bến Tre
Trường THCS Nhuận Phú Tân
Hi mọi người! :rongcon12

Lâu lắm òi, hôm nay mới ngoi lên được. Mọi người có khỏe không ạ?:rongcon10 Nhanh thật ha, chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ mà giờ đã sắp cuối kỳ I òi, chưa kể một số bạn còn phải thi HSG nữa chứ. Chắc mọi người áp lực lắm nhỉ??:rongcon4:rongcon4:rongcon4

Mà thôi, hãy bỏ hết những áp lực sang một bên đi nào. Hãy cùng thư giãn để chuẩn bị cho những kỳ thi gian nan sắp tới nhé ^v^:Chuothong10

Từ nãy luyên thuyên hơi nhiều :p, giờ đi vào chủ đề của ngày hôm nay nha!!! Chủ đề là "Những câu nói kinh điển của mẹ".

  1. Đưa lì xì đây, mẹ giữ hộ cho bao giờ lớn mẹ đưa cho.
  2. Thương cho roi, cho vọt mày hiểu chưa. Bố mẹ thương mới đánh mày
  3. Khóc cái gì màu khóc, làm như tao đánh mày oan lắm hay sao ý
  4. Sao suốt này cứ dán cái mắt vào tivi/điện thoại....thế, đến khi cận thì lại kêu mẹ ơi
  5. Con với chả cái, không được cái tích sự gì
  6. Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy
  7. ...................
Còn các bạn thì sao? Còn những câu nào khác không?Hãy chia sẻ nhé ^v^
Và chúc mọi người tối ấm áp nha!!
Mẹ mình thì:
- Mày xem con nhà người ta kìa, nó bằng tuổi mày/ nhỏ tuổi hơn mày mà.......
- Chắc lại thua điểm con/ thằng........chứ gì. Đó! Suốt ngày dán mặt vào cái tivi/ điện thoại/ máy tính nên bây giờ học tệ rồi đó!
- Mày lo mà học đi
- Khi bằng tuổi con mẹ phải.........
- Lớn bằng tuổi này rồi mà vẫn chưa biết.........
- Thi làm bài được không con?
- Mày lo chơi đi! Thầy cô nói rằng dạo này mày học xuống lắm nha!
- Ở nhà suốt mà cái gì cũng không biết.
 

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Hi mọi người! :rongcon12

Lâu lắm òi, hôm nay mới ngoi lên được. Mọi người có khỏe không ạ?:rongcon10 Nhanh thật ha, chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ mà giờ đã sắp cuối kỳ I òi, chưa kể một số bạn còn phải thi HSG nữa chứ. Chắc mọi người áp lực lắm nhỉ??:rongcon4:rongcon4:rongcon4

Mà thôi, hãy bỏ hết những áp lực sang một bên đi nào. Hãy cùng thư giãn để chuẩn bị cho những kỳ thi gian nan sắp tới nhé ^v^:Chuothong10

Từ nãy luyên thuyên hơi nhiều :p, giờ đi vào chủ đề của ngày hôm nay nha!!! Chủ đề là "Những câu nói kinh điển của mẹ".

  1. Đưa lì xì đây, mẹ giữ hộ cho bao giờ lớn mẹ đưa cho.
  2. Thương cho roi, cho vọt mày hiểu chưa. Bố mẹ thương mới đánh mày
  3. Khóc cái gì màu khóc, làm như tao đánh mày oan lắm hay sao ý
  4. Sao suốt này cứ dán cái mắt vào tivi/điện thoại....thế, đến khi cận thì lại kêu mẹ ơi
  5. Con với chả cái, không được cái tích sự gì
  6. Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy
  7. ...................
Còn các bạn thì sao? Còn những câu nào khác không?Hãy chia sẻ nhé ^v^
Và chúc mọi người tối ấm áp nha!!
Mẹ tui
Con gái con nứa tệ thấy ghê, không biết làm việc gì hết, thấy con A thằng B.. giỏi ghê chưa
Con mà sau này đi lấy chồng chắc người ta đuổi về ngay từ ngày đầu luôn ấy
Coi máy tính/ điện thoại tối ngày không vậy
Thấy con người ta không....
 

Ichijou tatsuya shiba

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
22 Tháng sáu 2020
332
1,562
156
Hưng Yên
THCS Dương Phúc Tư
Hi mọi người! :rongcon12

Lâu lắm òi, hôm nay mới ngoi lên được. Mọi người có khỏe không ạ?:rongcon10 Nhanh thật ha, chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ mà giờ đã sắp cuối kỳ I òi, chưa kể một số bạn còn phải thi HSG nữa chứ. Chắc mọi người áp lực lắm nhỉ??:rongcon4:rongcon4:rongcon4

Mà thôi, hãy bỏ hết những áp lực sang một bên đi nào. Hãy cùng thư giãn để chuẩn bị cho những kỳ thi gian nan sắp tới nhé ^v^:Chuothong10

Từ nãy luyên thuyên hơi nhiều :p, giờ đi vào chủ đề của ngày hôm nay nha!!! Chủ đề là "Những câu nói kinh điển của mẹ".

  1. Đưa lì xì đây, mẹ giữ hộ cho bao giờ lớn mẹ đưa cho.
  2. Thương cho roi, cho vọt mày hiểu chưa. Bố mẹ thương mới đánh mày
  3. Khóc cái gì màu khóc, làm như tao đánh mày oan lắm hay sao ý
  4. Sao suốt này cứ dán cái mắt vào tivi/điện thoại....thế, đến khi cận thì lại kêu mẹ ơi
  5. Con với chả cái, không được cái tích sự gì
  6. Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy
  7. ...................
Còn các bạn thì sao? Còn những câu nào khác không?Hãy chia sẻ nhé ^v^
Và chúc mọi người tối ấm áp nha!!
Còn mẹ tui thì:
-Con với chả cái ...
-Cả ngày có mỗi ăn với hoc mà cũng không xong
-Chỉ cãi là giỏi thôi
-Bạn í học thế chứ...
-7h , muộn học rồi con oii(trong khi đó mới cóa 6h kém)
-Cái tính cái nết không sửa đi thì liệu hồn

Mình nghe như ăn cơm bữa luôn, riét rồi thuộc hơn bài trên lớp :D
 

Lạc Thưw

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười hai 2020
115
200
21
TP Hồ Chí Minh
AT Production
Hi mọi người! :rongcon12

Lâu lắm òi, hôm nay mới ngoi lên được. Mọi người có khỏe không ạ?:rongcon10 Nhanh thật ha, chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ mà giờ đã sắp cuối kỳ I òi, chưa kể một số bạn còn phải thi HSG nữa chứ. Chắc mọi người áp lực lắm nhỉ??:rongcon4:rongcon4:rongcon4

Mà thôi, hãy bỏ hết những áp lực sang một bên đi nào. Hãy cùng thư giãn để chuẩn bị cho những kỳ thi gian nan sắp tới nhé ^v^:Chuothong10

Từ nãy luyên thuyên hơi nhiều :p, giờ đi vào chủ đề của ngày hôm nay nha!!! Chủ đề là "Những câu nói kinh điển của mẹ".

  1. Đưa lì xì đây, mẹ giữ hộ cho bao giờ lớn mẹ đưa cho.
  2. Thương cho roi, cho vọt mày hiểu chưa. Bố mẹ thương mới đánh mày
  3. Khóc cái gì màu khóc, làm như tao đánh mày oan lắm hay sao ý
  4. Sao suốt này cứ dán cái mắt vào tivi/điện thoại....thế, đến khi cận thì lại kêu mẹ ơi
  5. Con với chả cái, không được cái tích sự gì
  6. Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy
  7. ...................
Còn các bạn thì sao? Còn những câu nào khác không?Hãy chia sẻ nhé ^v^
Và chúc mọi người tối ấm áp nha!!
- Mày bây giờ là sướng lắm rồi ý. Hồi đấy mẹ phải trông mấy đứa em lại phải đi hái rau, vậy mà vẫn học giỏi như thường. (hổng biết mẹ nói thiệt hay dối nữa :| )
- Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy.
- Mày có thấy bạn abc không? Hả? Bạn đấy học hành xuất sắc như thế kìa! Môn Toán cao chót vót kìa!
- Mày chỉ biết ăn rồi nằm lăn ra ngủ y xì bố mày thôi, chả được tích sự gì.
- Hai cha con bây giống hệt nhau, làm ăn thưa thớt... bla bla bla
...........
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Hi mọi người! :rongcon12

Lâu lắm òi, hôm nay mới ngoi lên được. Mọi người có khỏe không ạ?:rongcon10 Nhanh thật ha, chúng ta vừa mới kết thúc kỳ thi giữa kỳ mà giờ đã sắp cuối kỳ I òi, chưa kể một số bạn còn phải thi HSG nữa chứ. Chắc mọi người áp lực lắm nhỉ??:rongcon4:rongcon4:rongcon4

Mà thôi, hãy bỏ hết những áp lực sang một bên đi nào. Hãy cùng thư giãn để chuẩn bị cho những kỳ thi gian nan sắp tới nhé ^v^:Chuothong10

Từ nãy luyên thuyên hơi nhiều :p, giờ đi vào chủ đề của ngày hôm nay nha!!! Chủ đề là "Những câu nói kinh điển của mẹ".

  1. Đưa lì xì đây, mẹ giữ hộ cho bao giờ lớn mẹ đưa cho.
  2. Thương cho roi, cho vọt mày hiểu chưa. Bố mẹ thương mới đánh mày
  3. Khóc cái gì màu khóc, làm như tao đánh mày oan lắm hay sao ý
  4. Sao suốt này cứ dán cái mắt vào tivi/điện thoại....thế, đến khi cận thì lại kêu mẹ ơi
  5. Con với chả cái, không được cái tích sự gì
  6. Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy
  7. ...................
Còn các bạn thì sao? Còn những câu nào khác không?Hãy chia sẻ nhé ^v^
Và chúc mọi người tối ấm áp nha!!
Nhiều lắm luôn á.Lúc nào mẹ cũng nói kiểu :
- Về đến nhà là ti vi với điện thoại rồi đến lúc bốn mắt lại kêu
- Phải vận động đi chứ cứ suốt ngày ngồi với ngủ ai hầu mãi được mày
- Còn ai nói được chị nữa đâu.......
- Học với chả hành bạn...thì... còn mày thì sao còn chả bằng được nửa người ta
Vân ...vân và mây mây
 

Lý Mặc Dương

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười hai 2020
11
4
6
Thanh Hóa
Trường THSC Vĩnh Minh
Mẹ mình kiểu:
- Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà mày cãi lại mẹ thế hả?
- Đó, cứ mẹ nói một là mày cãi mười.
- Hay mày thích đứa nào rồi.
- Mày cận lòi mắt ra không phải là do nghịch máy tính hả?
- Học hành gì mà được 15 phút thế con.
- Rốt cuộc mày có thương mẹ không hả con.
- Mày nhìn chị/anh/em/bạn nhà bác/cô/chú kia kìa, tí tuổi/hơn tuổi/bằng tuổi mà nó biết làm việc nhà, làm thoan thoắt đấy, mày cứ lười, nằm ỳ ra đấy.
- 10 nghìn hôm qua mẹ cho mày đâu rồi, hay lại đi mua que cay hay cái đồ với vẩn ăn rồi (cấp 2 rồi mà mẹ cứ que cay==)
- Ê con kia, tao mới mất 200k, mày lấy trộm à? Lại đây tao hỏi, con này chết rồi, phải về nhà bảo bố nó đánh một trận. Mau, khai có phải mày lấu trộm tiền mẹ không?
....
 
Top Bottom