Những câu chuyện nhỏ khiến ta ấm lòng khi nhớ về nơi ấy...

Q

quynhphamdq

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những câu chuyện nhỏ khiến ta ấm lòng khi nhớ về nơi ấy...



1. Hồi nhỏ thích ăn hạt dưa, bố sợ tôi cắn hạt dưa nhiều không tốt cho răng, mà hồi đó chưa có hạt dưa tách vỏ sẵn như bây giờ đâu. Thế là bố nhân lúc làm đêm tách cả bịch hạt dưa cho tôi.
Mấy hôm trước, bạn trai tách hạt lựu cho tôi, tôi khoe lên mạng xã hội, bố comment bảo: “Hạt dưa ngon hay hạt lựu ngon hơn?” Mẹ tôi nói: “Bố mày là thế đấy, không thằng nào thay ông ấy thương mày thì ông ấy buồn, mà có thằng thay ông ấy thương mày thì ông ấy cũng không vui.”
2. Có lần bố phải phẫu thuật, bác sĩ bảo phải gây mê toàn diện. Vốn dự kiến phẫu thuật mất 3 giờ thôi, nhưng không ngờ 10 tiếng sau mới xong. Lúc bố tôi được đưa từ phòng mổ ra, cả nhà tôi chạy đến bên cạnh bố.
Đến phòng bệnh, câu đầu tiên mà bố nói là “Con gái của bố đâu”. Lúc đấy nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng. Bây giờ bố lại ở trong viện, bởi vì vấn đề về cột sống, bác sĩ nói có thể không cứu được. Hi vọng bố có thể kiên cường tỉnh lại như lần trước sau đó lại hỏi “Con gái bố đâu”.
2acf1ea6-3a96-435a-a385-3fa4ae7b3682.jpg
Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất. (Ảnh minh họa).
3. Đi học xa nhà, năm mới muốn về nhà ăn Tết lắm nhưng chẳng may mất chứng minh thư nên không mua được vé tàu. Khóc lóc gọi điện thoại cho bố, bố bảo tôi không phải sợ, để bố nghĩ cách cho.
Sáng sớm hôm sau bố gọi điện thoại cho tôi nói đang đợi tôi ở cổng trường rồi. Tôi vội chạy ra, chỉ thấy mắt bố hằn vệt đỏ, tôi hỏi:" Bố lái xe suốt đêm có mệt không?" Bố bảo:" Không sao, bố còn trẻ."
4. Có lần em gái bị thằng cùng trường bắt nạt, tôi chạy đến lớp nó tẩn cho thằng kia một trận, kết quả tôi bị đấm chảy máu mũi. Đau nhưng tôi không hề than một tiếng nào cả, thấy hả hê lắm.
Buổi tối đi ngủ, tôi cố ý hỏi nó: “Nếu được chọn, mày thích có anh trai hay có chị gái?” Nó đáp: “Em thích có anh trai.” Tôi không cam tâm mà hỏi tiếp: “Tại sao?” Nó quay lưng lại với tôi rồi nói: “Nếu như có người bắt nạt em, anh trai chạy đến bênh mà có bị nó đánh em cũng không đau lòng, nhưng chị bị đánh thì em đau lòng lắm”.
5. Câu nói cuối cùng bố nói với mẹ tôi trước khi mất là: Anh xin lỗi.
6. Hồi nhỏ có ông thầy bói nói tôi ngũ hành thiếu mộc. Thế là mẹ tôi bắt tôi nhận một cái cây làm bố nuôi. Từ đó mỗi ngày đi học tôi đều phải nghiêm chỉnh nói với cái cây “Chào bố nuôi con đi học ạ”.
7. Hồi còn đi học vì ở lại kí túc xá trường nên lần nào về bà nội cũng lén đút tiền vào túi quần tôi. Lên trường tôi mới phát hiện ra. Bây giờ tốt nghiệp đi làm rồi, nhưng lần nào về nhà bà vẫn giữ thói quen ấy. Bà bảo, tôi đi làm vất vả, phải nhớ mua cái gì mình thích mà ăn nhiều vào, gầy quá rồi đấy. Đối với bà, tôi vẫn là đứa cháu bé nhỏ của bà mà thôi.
8. Bà ngoại bị lãng tai, ai nói gì cũng không nghe rõ. Nhưng mỗi lần tôi gọi điện thoại về hỏi thăm bà, bà đều nói rất rõ ràng “Cháu gái của bà ơi”.
9. Hè vừa rồi đi kiểm tra toàn diện, phát hiện mình bị bệnh nan y, phải sống dựa vào thuốc. Nguyên nhân là do lúc nhỏ không tiêm phòng đầy đủ. Hôm đó kiểm tra xong, cầm kết quả trên tay, mẹ tôi cứ lặng người đi.
Buổi tối tôi nằm trên giường chơi game, mẹ tôi đẩy cửa bước vào tôi liền giả vờ ngủ. Thấy mẹ sụt sùi nói với tôi “Mẹ xin lỗi con, đã không cho con một cơ thể khoẻ mạnh”. Mẹ thân yêu của con ơi, sao con có thể trách mẹ được chứ. Con yêu mẹ lắm.
10. Bố mẹ đều là người khuyết tật. Mắt bố không nhìn thấy được. Từ nhỏ tôi đã bị lũ bạn gọi là “con lão mù”, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy hận bố mẹ cả. Mỗi kì nghỉ đều về nhà thăm bố mẹ, bố biết tôi về liền nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Nhìn khuôn mặt sáng bừng vui sướng của bố mẹ, vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.
11. Hồi cấp 2, bố phải phẫu thuật, vét sạch tiền trong nhà, lại còn nợ nần tứ tung nữa. Đôi giày của tôi bị hỏng, không có gì để đi. Mỗi tuần bố mẹ chỉ ăn cháo với rau để tiết kiệm tiền, nhưng ngay cả 15 ngàn cho con gái mua đôi giày mới cũng không có. 13 năm qua đi rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy buồn.
12. Cấp ba ở kí túc xá trường, có lần bảo bố tối thứ sáu sẽ về, nhưng thứ bảy cô giáo bắt đi học bù nên tôi báo lại không về được nữa. Gọi điện về nhà, bố nghe máy, tôi nói: “Bố ơi, tối nay con không về đâu. Mai con mới về cơ.” Bố tôi nghe xong lại run run giọng nói: “Tối nay mẹ làm toàn món con thích, hay để bố mẹ đem đến trường cho con?"
Sau đó tôi đứng ở cổng trường đợi bố mẹ, giây phút nhìn bố mẹ tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn đi đến bên tôi, cả đời này tôi cũng không quên.
13. Bật webcam nói chuyện với bố mẹ, xong mải làm bài tập mà quên mất. Lúc làm xong ngẩng đầu lên thấy bố mẹ vẫn đang lặng lẽ nhìn tôi, nước mắt trực trào ra, tôi lặng lẽ tắt webcam đi.
14. Hồi lớp 12 bài tập nhiều lắm. Hôm đấy tôi còn bị sốt cao nữa, 12h đêm rồi mà vẫn chưa làm xong. Bố đến bên cạnh thu hết đống bài vở của tôi lại, nghiêm khắc nói: “Tắt đèn đi ngủ ngay. Có vấn đề gì bố sẽ nói với cô giáo cho”.
15. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất thấy bố khóc là khi mẹ tôi phải làm phẫu thuật. Một người từng tham gia chiến trường như bố lại lặng lẽ đứng trước cửa phòng mổ mà rơi nước mắt. Lúc mẹ phẫu thuật xong, bố cấp tốc chạy đi mua tặng mẹ một bó hoa thật bự.
Mẹ tôi hoá trị nên bị rụng tóc, bố tôi cũng đi cạo trọc đầu, sau đó ông chở mẹ hói đầu của tôi đi du lịch khắp nơi. Hi vọng bố mẹ luôn luôn khoẻ mạnh.
16. Còn nhớ hồi trước mỗi lần về nhà đều thấy bố đang ở trong bếp cặm cụi nấu cơm. Tôi cười nói với mẹ: “Mẹ, xem mẹ hạnh phúc chưa kìa, gả được cho một người đàn ông biết nấu cơm”. Mẹ cốc đầu tôi đáp: “Hạnh phúc cái đầu cô ấy, bố cô chỉ nấu cơm khi cô ở nhà thôi. Chứ mọi khi á, có thèm bước nửa bước nào vào bếp đâu”.
17. Em trai tôi từng nói: "Chị ơi, từ hôm nay em sẽ học uống rượu". Tôi cười mắng: "Tí tuổi đầu học uống rượu làm gì?" Nó nghiêm túc đáp:" Sau này chị làm đám cưới, em sẽ chuốc say hết họ hàng nhà trai, rồi lại dắt chị về nhà".
18. Hồi trước chia tay người yêu, mấy hôm sau cứ thấy bố cho tiền hoài, còn bảo cầm tiền đi chơi đi, thích cái gì thì mua cái đấy. Tôi nói tôi vẫn còn tiền nhưng bố cứ bắt tôi cầm.
Tối về nhà tôi nói đùa với mẹ: “Thật kì lạ, sao mấy hôm nay bố cứ cho con tiền thế nhỉ”. Mẹ tôi cười đáp: “Bố cô sợ cô chia tay buồn nên cho cô tiền Baodatviet.vn
 
Top Bottom