Văn 7 Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng

Pint

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2020
1
0
1
16
Hà Nội
Thcs Phú Thị
Last edited by a moderator:

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Hãy tìm hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao ấy
Từ 60 năm trước , mọi người đều biết đến một quốc gia Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng thật tội thay , quốc gia này lại bị cuốn vào cơn lốc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Vậy có ai tự hỏi :“Tại sao một đất nước nhỏ bé và yếu ớt như vậy lại có thể chiến thắng được hai cường quốc hung mạnh nhất thời bấy giờ ?”. Câu trả lời rất đơn giản, đó là nhờ nhân dân Việt Nam có một long yêu nước , thương người nồng nàn. Vì vậy ,dù cho giặc ngoại xâm có lớn mạnh cỡ nào thì cũng sẽ bại trận dưới sức mạnh đoàn kết , đùm bọc của quân dân ta . Tinh thần cao quý đó được thể hiện qua câu ca dao :
“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng ”.
Trước hết ta cần hiểu câu ca dao trên mang ý nghĩa gì ? Từ câu ca dao trên , ta hiểu rằng :“Nhiễu điều” là một loại vải đỏ mềm , mịn . “ Giá gương” là linh vị ông bà tổ tiên ở trên bàn thờ , vô cùng quý giá. Dùng tấm “Nhiễu điều” phủ lên “Giá gương” trải qua bao nhiêu ngày tháng hứng chịu bụi bẩn để giữ “Giá gương” thêm sạch đẹp , sáng trong . Người xưa ở đây muốn sử dụng hình ảnh đẹp đẽ này để ngầm so sánh với tấm lòng rộng mở , sẵn sàng chở che , bảo vệ lẫn nhau của ông cha ta . Câu ca dao phản ánh một nguyện vọng , tình cảm của mỗi người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh đều phải cùng nhau đoàn kết , đùm bọc , yêu thương, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.
Ngoài ra, chúng ta đều là con của bố Lạc Long Quân , mẹ Âu Cơ . Đều chảy chung dòng máu Lạc Hồng , đều sống cùng một lãnh thổ, đều như anh em ruột thịt. Vì vậy, từ miền xuôi hay miền ngược, từ đồng bằng đến miền núi. Dù có ở nơi đâu trên Trái Đất bao la và rộng lớn này , chỉ cần ta còn là những đứa con của Đất Việt thì chúng ta mãi mãi là an hem một nhà. Là anh em chúng ta cần biết yêu thương , đùm bọc lẫn nhau, đó là điều đương nhiên và sẽ không bao giờ đổi thay. Mặc dù ai cũng biết con Rồng cháu Tiên chỉ là truyền thuyết có từ thời xa xưa. Nhưng nhờ đó, nhân dân ta đã tạ ra một sợi dây gắn kết chặt chẽ, một sợi dây bền chắc , kết dính những tâm hồn, tình yêu thương của ta gửi cho nhau.
Cũng như các bạn đã biết, một đời người ai mà không từng vấp ngã, ai mà không gặp những phong ba bão táp trong cuộc đời, chẳng ai thuận lợi và suôn sẻ. Nên tất nhiên sẽ có vô số người thất bại , vô số người ngã xuống. Có người có thể sẽ gượng dậy và vươn lên, và ngược lại. Nói thì dễ dàng thật đấy nhưng để gượng dậy khi bạn đã ngã xuống thì thật sự khó. Lúc đó, ta chỉ mong muốn một bàn tay nắm lấy tay ta, kéo ta dậy và bước tiếp . Bàn tay ấy không hoa mĩ , không trừu tượng nhưng lại rộng và ấm áp lạ thường. Nói tới đây , chắc ai cũng sẽ thắc mắc “bàn tay ấy là gì mà kì diệu thế ”?,bàn tay mà tôi nhắc đến chính là tình yêu thương. Tình yêu thương đồng bào, yêu thương đồng loại chính là sức mạnh kéo, thôi thúc ta đứng lên. Và tất nhiên ,tình yêu thương này không làm bạn không bao giờ vấp ngã nhưng nó như một lá bùa luôn che chở , làm cho bạn có them niềm tin vào cuộc sống này hơn.
Vậy để có được “tấm bùa hộ mệnh” này thì ta phải làm thế nào ? Nếu bạn muốn có được tình yêu thương thì không phải là khó. Chỉ cần biết chia sẻ , trao cho người khác tình yêu thương của mình thì cũng sẽ có nhiều người khác san sẻ tình yêu thương của họ cho ta . Nếu ai ai cũng biết chia sẻ tình yêu thương thì cái xã hội , cái thế giới này sẽ trở nên đầm ấm , hạnh phúc biết bao. Ngoài ra, câu ca dao còn như một chân lí, sự che chở, đùm bọc còn làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn . Nếu xã hội là một bức tường khổng lồ thì mỗi cá nhân sẽ là một viên gạch. Nếu một viên gạch trên tường bị mất đi thì bức tường đó sẽ trở nên không còn kiên cố , chắc chắn như trước. Nghĩa là trong một tập thể, một xã hội nếu một người không biết gắn kết thì cả một tập thể , một xã hội sẽ trở nên mất cơn bằng. Thế nên tình yêu thương chính là chìa khóa để gắn kết mọi người với nhau .
Như đã nói trên , biết yêu thương là một điều tốt cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng để hơn 80 triệu con tim Việt Nam hòa cùng một nhịp đập, cùng biết chia sẻ, yêu thương thì phải làm sao ? Đầu tiên , ta cần phải biết rèn luyện nhân cách của bản thân trước đã. Để rèn luyện được nhân cách ta cần một thời gian khá dài , không thể một ngày , hai ngày là có thể đạt được. Đơn giản nhất là hãy biết chia sẻ tình yêu thương trong gia đình. Dần dần, tình yêu thương đó được nâng lên thành cả một làng , một xã, một thành phố hay cả một đất nước . Xã hội ngoài kia còn đầy rẫy những cảnh tượng bi thảm của những cuộc đời bất hạnh , đang mong muốn được những bàn tay nhân ái giúp đỡ. Để giúp đỡ họ, nhà nước khuyến khích những hành động cụ thể như : Hủ gạo tình thương , cắp sách cùng bạn đến trường , áo trắng tặng bạn ,…… hay những chiến dịch hiến máu nhân đạo ,….của các tổ chức cộng đồng , xã hội . Những việc làm tuy nhỏ nhoi nhưng phần nào đem lại nụ cười hạnh phúc cho những người gặp hoạn nạn , khó khăn .
Tuy nhiên tình yêu đó đã vượt qua cả biên giới , đó là phải biết giúp đỡ người khác dù họ có ở quốc gia nào . Ví dụ như bệnh dịch gần đây , Việt Nam đã tặng cho Mĩ và Nhật Bản 100 000 khẩu trang y tế và các vật dụng y tế khác . Tất cả đều muốn góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các dân tộc khác nhau , làm cho thế giới ngày càng văn minh tốt đẹp.
Câu ca dao : “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương , người trong một nước phải thương nhau cùng” ngoài việc răn dạy , khuyên nhủ còn là trách nhiệm của mỗi đứa con đất Việt . Đó là cần phải giúp đỡ lẫn nhau tiến lên, vượt qua khó khăn để cuộc sống đầy những niềm vui ,thành công và hạnh phúc.

Bạn tham khảo nha ^^
(bài mình tự làm *cũng khá lâu*, số liệu có phần không đúng , có sai sót gì mong bạn thông cảm :))
Chúc bạn học tốt :).
 
Last edited:
Top Bottom