Nhật ký Nhạt.

A

angel_97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sat June 08 2013.


Tao xin lỗi nhé Trang Lol ^^ Thực sự là tao muốn thoát khỏi tao nhưng chỉ biết dùng cách này thôi,tao nghĩ là ít ai biết ^^ Nếu mày có lên thì đừng làm gì nhé,tao chỉ mượn mày để tự kỉ một lúc thôi :'x

~Nhạt~ Th-Tr

Tao muốn tao sống sẽ bớt giả dối hơn,ít nhất là với chính bản thân mình.

Tips:I'm not Trang.Đừng ai comment vào topic này nhé...
 
A

angel_97


Sun June 09 2013

Lỡ hứa một điều ngu ngốc rồi !
Tại sao cậu cứ ra đi rồi lại trở về,để bây giờ khiến tôi hụt hẫng thế này.Tôi muốn trốn tránh,nhưng tôi không thể làm thế,không thể...Tưởng rằng những cố gắng đó sẽ giúp tôi quên được cậu,bao nhiêu lần như vậy rồi,tôi ngu quá mà.


~TNMLPA




[MUSIC]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8wMS8xLzQvInagaMEMTRiZTI4YjUyNjI0OGI4NDFhOTQ2NjQ5MGNmMDY5MzkdUngWeBXAzfEcUIbaBow7NjfMSQw7RdUngZyBOaGl8MXwy[/MUSIC]​
 
A

angel_97

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.


Even now I may confess,
Some embers of my love their fire retain;
But do not let it cause you more distress,
I do not want to sadden you again.
Hopeless and tongue-tied, yet I loved you dearly
With pangs the jealous and the timid know;
So tenderly I loved you, so sincerely,
I pray God grant another love you so.


Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.


Cuồng rồi cuồng rồi :x
 
A

angel_97

images

Mưa gió bẩn vl :<
Lạy giời,ngừng mưa đi được không?Chán cảnh ngày nào lội mưa đến lớp cũng ướt nhẹp,đầu tóc như cú,lại còn ốm sụt sịt mấy hôm nay nữa >.< Sắp thi rồi,thi xong cho ốm treo ngược cành cây cũng được,nhưng bây giờ để ôn thi đã :((
Có sự hơi nhột,đi học mặc áo mưa hay k thì kệ mẹ t,còn nói:"Mặc vào không ốm bây giờ". Nói thật mình sướng ***** đi còn giả vờ,khặc khặc = ))
Vaicaminh,ngồi học Sinh,1 tiếng đồng hồ,học được mỗi "Tập tính giao phối và sinh sản,Tập tính giao phối và sinh sản" 8-} Ngồi nghĩ đến thi hóa đã nản muốn trùm chăn ngủ rồi :<
Tsuruta Nanami
Văn nào :3
 
Last edited by a moderator:
A

angel_97

Sinh ra là 1 người con gái, là đã biết phải khổ.. nhưng sướng khổ, 1 phần cũng do bản thân mình..
Đừng bao giờ muốn cái gì đã vượt khỏi tầm tay, cũng đừng nên chỉ sống cho quá khứ...
Đừng nên sống phụ thuộc vào ai.. cũng đừng sống vì ai quá nhiều ..
Đừng cho ng ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng.
Không nên nhỏ quá nhiều nước mắt vì 1 chuyện đơn giản..
Học cách KHÔNG quan tâm đến những chuyện KHÔNG cần thiết..
Rồi cái gì đến sẽ đến, buồn cũng chẳng giải quyết được gì..
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua... Nhưng cái chính mình có muốn nó qua hay không , có đủ dũng cảm không?
Rồi nhiều lúc phải học cách nói những câu đau lòng vì ..đời bạc lắm cố gắng mà bước qua đi. Phũ với đời luôn là 1 châm ngôn
- Đừng cố dạy người khác phải sống thế nào, nếu bạn chưa bao giờ trải qua cuộc sống giống như họ. Và trên thực tế, thì chẳng ai có thể trải qua cuộc sống giống như người khác,nên chẳng ai có quyền phán xét cuộc sống của bất kỳ ai. Những gì bạn nhìn thấy chẳng bao giờ là tất cả sự thật.. Mỗi người đều có 1 suy nghĩ !! đừng bắt người ta phải suy nghĩ giống mình !! sống là sống vì mình chứ đừng sống vì thiên hạ. Cuộc đời vốn dĩ rất đơn giản..chỉ có c/s này làm nó phức tạp thôi !! Phức tạp thì phải chà đạp lên mà sống..!!
 
Top Bottom