Nhật kí đầu hạ - cuối thời hs

H

haa1

trời nắng to thế mà chỗ tập trung quen thuộc của lớp sau giờ học vẫn ko vì thế mà ít đi. Chẳng còn bao lâu nữa là ko còn đc là học sinh nữa rùi.Chỉ ngày này năm ngoái thui mình vẫn còn mong thi thật nhanh cho đỡ phải đi học thế mà giờ đây dường như thời gian là ko đủ cho chúng mình. Ko ai ra khỏi lớp chơi ai cũng muốn ngồi với nhau thật lâu đã mấy tuần rùi hành lang vắng bóng những chiếc áo trắng tinh khôi. Hôm nay 9/5, 10 ngày nữa chỉ còn 10 ngày nữa thôi mình đã ko còn đc là học sinh nữa. Ngày mai sinh nhật đứa bạn thân cùng nhóm, sinh nhật cuối cùng của đời học sinh- sinh nhật buồn
 
Top Bottom