Văn 10 Nhập vai Rùa Vàng kể lại câu chuyện An Dương Vương bằng lời kể của mình

Cường mt vlogs

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng mười 2020
4
0
11
18
Hà Nội
Trường THPH Cổ Loa

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Mình nhập vai Rùa Vàng đến đoạn Vua An Dương chém Mị Châu rồi mình không biết viết nốt như thế nào nữa mà ngày mai mình pải nộp rồi mong mọi người giúp đỡ mình ạ
Bạn có thể đưa bài lên đây để được giúp đỡ dễ hơn nha
Đến đoạn ADV chém Mị Châu thì cũng đã là kết truyện rồi
Mình sẽ đưa vài gợi ý giúp bạn hoàn thành nhé
- ADV sau khi chém đầu con gái thì đau lòng không thôi. Ta cũng có chút không nỡ, nhưng vì bá tánh, vì quốc gia sớm ngày độc lập, tự do, thịnh trị, ta buộc lòng phải để Mị Châu chết đi
- Xét thấy ADV đã tỉnh ngộ, vẫn là vị vua yêu nước, ta không đành lòng để hắn phải chết dưới thanh đao, mũi kiếm của kẻ thù, ta liền mời hắn xuống thủy cung, làm việc cho vua Thủy Tề. ADV cũng đồng ý. Như vậy, ta rẽ nước để hắn đi cùng đi xuống thủy cung. Để lại sau đầu đất nước, ta tin rằng, có ADV đây, rồi sẽ có ngày Đại Việt ta lấy lại được chủ quyền
- Nhắc lại việc sau khi ADv cùng ta đi xuống thủy cung, Trọng Thủy cũng vừa lúc đến nơi, nhìn thấy xác người yêu mà đau lòng..... (Kể thêm về việc Mị Châu, Trọng Thủy như nào sau đó: Trọng Thủy tự vẫn, xác Mị Châu biến thành .....)
Kết bài: rút ra bài học lịch sử
Qua câu chuyện vừa kể, ta muốn khuyên mọi người không nên chủ quan, lơ là cảnh giác, hãy luôn nâng cao tinh thần phòng vệ, không dễ dàng tin tưởng kẻ thù. Hãy nhớ lấy lời dặn kẻo sau này hối hận không kịp
 
Top Bottom