Văn 9 Nhận xét về chi tiết cuối truyện "Chuyện người con gái Nam Xương"

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

tham1811

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2019
135
88
36
25
Quảng Bình
Đại học sư phạm Huế
Nhận xét về chi tiết cuối truyện, có ý kiến cho rằng: "Tính bi kịch vẫn tiềm ẩn ngay trong cái lung linh, huyền ảo". Ý kiến của em nhơ nào ?
Chị @xuanle17 @baochau1112 giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
- Cái lung linh huyền ảo ở đây chính là vẻ đẹp của Vũ Nương một người phụ nữ yêu chồng thương con, chung thủy, hiếu thảo,...
- Nhưng đằng sau đó vẫn ẩn chứa tính bi kịch ở chỗ Trương Sinh vì không tin vợ, gia trưởng, không hỏi kĩ mà đã vội vàng kết tội cho vợ nên dẫn đến cái chết oan cho Vũ Nương ( đây chính là bi kịch)
Bạn tập trung phân tích hai ý cơ bản này là được nhé
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
1. Bi kịch của VN là gì? Đó là bi kịch của người phụ nữ có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng sống một cuộc đời hạnh phúc nhưng cuối cùng lại phải tìm đến cái chết do bị chồng nghi oan.
2. Ở phần kết, khi TS lập đàn giải oan, nỗi oan của VN đã được rửa sạch, phẩm giá của nàng đã được chiêu tuyết. Nàng hiện về với vẻ đẹp còn lộng lẫy hơn xưa. Đó là một cái kết lung linh, huyền ảo, hợp với lòng người nhưng tính bi kịch không vì thế mà giảm đi. Bởi vì sao?

Khát khao lớn nhất của VN có lẽ chính là "cái thú vui nghi gia nghi thất" nhưng nó có thực hiện được không? Không. Điều đó cũng có nghĩa là bi kịch của nàng vẫn không thể hóa giải.
  • Chi tiết TS cất tiếng gọi nàng, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào "Đạ tạ tình chàng....." => Chi tiết này cho thấy giữa nàng và TS là 1 khoảng cách không thể vượt qua. Âm dương cách trở, nàng dù muốn trở về gặp lại chồng con thì cũng không thể được. (đoạn này cũng có thể hiểu theo cách là chủ yếu nàng không còn gì để trở về, tình yêu không còn, hạnh phúc gia đình tan vỡ, dù có quay đoàn tụ thì cũng không thể trở về giống ngày xưa được)
  • Chi tiết "trong chốc lát" bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần rồi biến đi mất => Nói rằng cảnh đoàn tụ mau chóng tan biến, chỉ còn lại hiện thực cay đắng. Hạnh phúc gia đình khi đã tan vỡ thì không thể nào hàn gắn lại được.
P/s: "Tính bi kịch vẫn tìm ẩn ngay trong cái kết lung linh huyền ảo" chứ??? Em ghi đề bị thiếu rồi kìa.
 
Top Bottom